Linh Tinh - Printable Version +- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net) +-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Gác Trầm Hương (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Linh Tinh (/showthread.php?tid=153) |
RE: Linh Tinh - maritza - 04-04-2012 10:49 PM (04-01-2012 09:54 PM)isabella Wrote:Rồi giờ biết kết quả chưa chị Isa ?(03-31-2012 10:38 PM)Càfé-Moka Wrote: Rốt cuộc máy của bà có restore lại được mớ hồ sơ chưa ? Đang mùa làm việc mà bị vậy thì bực mình thật .Rồi còn phải lo cho O.X. bịnh Em đọc rồi , ngồi ưuời ha hả !!!! Ổng trợn mắt ngó bà MA điên !!!!! hahahha.. hổng lý giờ em chẩn bịnh ông Xã chị là bị acid reflux sao ???? Bà MA này chỉ biết chẩn mỗi 1 bịnh đó hay sao á !!!! Bị gì cũng la là bị acid reflux !!!!! Nhưng , theo chị tả thì ổng bị y như em hồi chưa biết bị bịnh đó ! Nuốt không được , ta nói , viên birth control là cái size thuốc viên nhỏ nhất rồi ! Mà nuốt hổng qua khỏi cuống họng !!!! Cổ thì đau , rát , rồi sưng , rồi trở thành viêm ! Quanh năm suốt tháng lúc nào cũng nói ồm ồm !!! Nói điện thoại luôn được đáp lại là Sir !!!! Nó khó chịu lắm ! Lúc nào cũng như có gì đè ngang lên họng mình . Hỏi bác sĩ coi có phải có cục bướu không ? Soi gường sao tui thấy có mấy bumps nhỏ nhỏ ở đầu cuống họng ! Ổng nói : No, mấy cái đó là your taste buds , nó always nằm đó , mà bình thường you đâu để ý là nó nằm đó ! Gio8` you khó chịu , you đo soi gường you mới thấy thôi ! OK ! Whatever !!! Miễn sao tìm ra nguyên nhân dùm tui , đặng mà chữa cho dứt cái giọng Ồ Ồ này đi !!! Ông Bác kia , mới biết bà MA mấy năm , lúc đó bà MA đã có giọng ồm ồm này rồi , ổng nói với cô con gái là bạn bà MA : Con MA ấy , nó mà đừng bị cái giọng thổ đó thì nó giàu lắm đấy !!!! Chời ! Hổng biết trúng trật , mà nghe dị là lo chạy đi chữa whatever bịnh gì mà cause ra cái giọng Thổ phải gió đó , đặng mà giàu chớ hổng gì hết ! Tốn biết bao nhiêu tiền , đi 3 ông BS , rốt cuộc ông cuối cùng phán : You have acid reflux !!!! That 's it !!!!! Dẩy mà lâu nay có biết đâu !!!! Cứ nhè thuốc allergy mà dộng dô !!!! RE: Linh Tinh - isabella - 04-06-2012 03:01 AM Well, MA, XX nhà mình bị Acid Reflux lâu rồi nên phải mua loại giường như bệnh viện để nửa nằm nửa ngồi . Từ ngày ỗng bị Pneumonia, tụi nó thọc ống vào cổ họng làm hư cái valve. Cúi xuống cũng bị acid trào lên cổ. Đã vậy nói đâu có nghe, cứ đem mấy chái chảo để xuống từng dưới trong tủ xong than. Tinh đi mổ để sửa lại nhưng đi làm Cat scan lại không thấy có gì khác biệt. MA nói giọng khàn như vậy giống ngộ rồi. Nhiều khi trên điện thoại thiên hạ tưởng là liền ông. RE: Linh Tinh - maritza - 04-06-2012 09:17 AM Ủa , vậy chứ chửa cái valve đó không đựơc à ??? Chứ cứ để acid trào lên vậy thì nò bào mìn cái lining , rồi cứ viêm , đau cổ trường kỳ !!!! hehehe.. em bị vậy mấy năm , cứ nói ồ ồ , chgứ đi làm surgery , họ may một phần esophagus hẹp lại , acid không trào lên cao được , and control cái acid thì hết bị rôì , và giọng nói trở thành liền pà dzồi !!! But !!!! Không có nghĩa là giọng nói thánh thót , êm dịu đâu nhá !!!!! Quí dị nào đã nghe giọng bà MA nói thì tui bết là đang toét miệng cườì , và cái đầu thì gật gật , yep , yep !!!!! RE: Linh Tinh - isabella - 04-18-2012 03:49 PM Ma, Tụi nó nói ỗng già rồi không cần chữa! Cái này là theo chình sách mới của Obama đó. RE: Linh Tinh - isabella - 04-22-2012 12:04 PM Shmoo Shmoo là một hình tượng trong Li'l Abner, nó có hình như trái lê. Sáng nay đi nhà thờ tui ngồi nhìn thiên hạ cho đỡ buồn. Nhận thấy một sô phụ nữ Mỹ có hình dáng in như Shmoo. Bà nào cũng mập mạp, tóc cắt ngắn, mặc quần Capri, áo có hoa để ngoài quần. Nhìn bà nào cũng giống nhau như chị em, thấy tức cười ghê đi. May phước tui không giống shmoo. Hôm qua làm bánh bao, sáng nay lên cân. Bi giờ tui mới nhớ tại sao tui không làm bánh bao thường xuyên. Ăn vào chỉ tổ mập chứ chẳng được tích sự gì. RE: Linh Tinh - isabella - 04-22-2012 02:42 PM Hôm nay trời nắng ấm, hết phải làm thuế cho thiên hạ, hai vợ chồng ra lấy cái nhà xanh xuống để cất dành cho năm tới. Tìm chỗ chứa trong nhà kho, XX nhớ cái vỏ nhà xanh cũ chưa quăng. Cái ông này, thứ gì cũng lưu trữ. Cái nhà xanh cũ rách teng beng cũng không chịu quăng, lần này có tui thúc mới đem ra thùng rác. RE: Linh Tinh - isabella - 04-23-2012 01:11 PM Cái tách thuở hàn vi Năm đó tui mới qua Mỹ, về nhà XX trong bếp chẳng có chén dĩa gì hết, bà vợ cũ dọn sạch bách. Tui ra tiệm White Front ngoài Everett Mall mua về một bộ chén dĩa bằng plastic đề trong hộp về xài đỡ. Lúc đó chân ướt chân ráo đâu có biết mua gì, mua đại về dùng tạm thôi. White Front về sau này đóng cửa, The Bon chiếm cứ bao nhiêu năm cho tới năm 2006 hay 2007 gì đó bán cho Macy. Mấy hôm nay dọn bếp để cho người ta tới làm lại, lấy ra đồ cũ thấy cái tách này còn sót trong góc tủ, cầm cái tách thấy ngậm ngùi, nhớ lại ngày xưa còn trẻ, người gầy như con mắm, ăn uống thả giàng không lên cân. Một nối buồn là lúc đó đâu có biết làm nhiều món như bi giờ. RE: Linh Tinh - isabella - 04-25-2012 04:03 PM XX ưa lo xa. Người ta chưa đụng tới nhà bếp ỗng đã bắt di chuyển đồ đạc. Nhờ ông em rể qua giúp. Trong khi chờ ông em rể, tui dọn dẹp vài thứ trong văn phòng để đem cái tủ nhỏ vào. XX la :"Bà phải đợi tui chứ tự làm không được!" Tui cóc nghe lời tiếp tục làm theo ý muốn. Tui có cái kệ ba từng dùng để cất đồ hộp, tui bắt đầu move mấy thứ, ỗng đề nghị gỡ nguyên kệ khiêng đi. Cái ông này hơi ngu, mấy cái kệ bằng plastic mong manh, làm vậy cho nó gẫy mẹ đi sao đây??? Ỗng lại xúi bỏ vào thùng khiêng một lượt cho tiện. Còn lâu tui mới làm vậy để có màn gẫy xương. Tui cứ từ từ di chuyển cuối cùng cũng lấy hết, bắt đầu gỡ ra để đem đi chỗ khác. XX lại xia vô làm tài khôn, gỡ tan tành báo hại tui phải ngồi gắn lại. Xong cái đó, XX nhờ ông em rể khiêng hộ cái bàn ăn ra phòng khách, xong khiêng cái microwave ra để trên một góc bàn ăn. Tới cái tủ lạnh, hai anh em lôi ra khỏi tường, tắt nước, rút dây điện bắt đầu dọn đồ trong đó cho nhẹ bớt. Sau khi lôi hết thức ăn dự trử của tui (có nhiều cái không biết từ kiếp nào) để vào thùng, bưng ra phòng khách, hai ngài mới khám phá cái tủ bự quá, chui không lọt qua hai cái counter trong bếp. Lại phải khiêng đồ bỏ trở lại. Nhưng cũng hay đây là một dịp cho tui chùi tủ lạnh. Mấy người thợ làm foundation bên ngoài chạy vô, ông trưởng toán nói "Ông bà dừng lo, chừng nào tụi tui sẵn sàng move cabinets, tụi tui sẽ giúp khiêng tủ lạnh cho ông bà" Nghe vậy tui mừng húm. Bây giờ trong nhà tui, phòng ăn trống trơn, phòng khách chật ních. Mỗi lần muốn xài MW phải chạy vô phòng khách, tối nay ăn cơm trong phòng khách luôn. RE: Linh Tinh - isabella - 04-28-2012 11:27 AM Tui là một người bừa bãi, nhà cửa luộm thuộm nên kể chuyện cũng không đầu không đuôi. Hôm nay viết một tí lý do tại sao vợ chồng tui remodel cái bếp. Bạn hỏi "Nhà bà chỉ có hai vợ chồng, làm gì phải nới rộng cái bếp cho tốn tiền?" Đó là mấy người chưa về hưu nên chưa biết. XX nhà tui lúc nào cũng láng cháng vào bếp để rửa tay, rửa chén cho mèo, etc. Ngày xưa còn đi làm đâu có thì giờ làm mấy chuyện đó nên cho dù bếp nhỏ bằng lỗ mũi cũng không sao. Bi giờ lúc nào XX cũng than là tui chiếm cứ lấy cái bồn rửa chén trong bếp. Năm ngoái đi xem một cái condo, thấy nhà bếp có cái island, có hai cái sinks, một cái lớn để rửa chén dĩa, một cái nhỏ trên cái island để ai muốn rửa tay có chỗ rửa. Tụi này thích cái condo đó mặc dù vẫn chưa biết nếu dọn về đó, tui sẽ để văn phòng khai thuế của tui nơi mô. Người ta đòi $399,000. Cái condo này đang bị ngân hàng tịch thu mà còn đòi quá cao. Tụi tui offered $250,000. Nó không chịu. Hú hồn! Về nhà XX bàn "tại sao mình không nới rộng cái bếp, làm thêm cái pantry, cái island, khỏi phải dọn đi đâu" Tui khoái quá đồng ý cái rụp! Tháng 2 kêu builder tới lập đồ thị, giá cả xong xuôi xong ngồi đợi dụi nó đi xin giấy phép. XX nóng ruột vì chờ tới đầu tháng 4 vẫn chưa thấy động tịnh gì hết nhưng tui lại mừng vì muốn cho xong mùa thuế hẵng tính. Tuần vừa rồi thợ tới bắt đâu làm việc. Hôm qua đổ cement cho móng nhà, walkway, etc. Bây giờ chỉ còn chơ họ kéo cái mái nhà ra, xây tường mới. Cái cửa hông chỗ nhà xe phải bít lại để xây tường cho bếp nên họ phải chạy qua phía bên vườn để làm cái cửa khác. Đêm nằm tui ngẫm nghĩ "phía bên đó toàn sỏi làm sao đi cho nhanh được. ?" Làm như XX đọc được ý tui, sáng hôm sau hắn ra nói tụi nhà thầu làm thêm cái đường đi vòng ra sau, vậy là thêm $600 nữa. Bây giờ sắp phải dọn cái work bench của XX để họ đục tường làm cửa. RE: Linh Tinh - isabella - 04-29-2012 01:01 PM Đi ăn sáng với vợ chồng người bạn. Bà vợ kể một chuyện xảy ra tuần trước nghe thấy hay hay. Hôm đó bỗng dưng bã thấy cell phone của bã báo có nhiều voice mails. Bã kiểm lại thấy từ một số của cô bạn gái ngày xưa của con trai bã. Cô này cũng trên 40, bị mổ một cục bướu trong não, bây giờ nói năng rất khó khăn. (Thật tội nghiệp vì cô ta lúc trước là Đại tá trong quân đội) Bã vội điện thoài trở lại được cô ta cho biết là đau lắm. Bà già hoảng, hỏi cô ta bị ngã hay sao, nói không, hỏi cô có biết đang ở đâu không, cũng không nốt. Bã khuyên cô kêu 911, cô nghe lời. Trong khi đó bà này cũng phone 911 trên vùng cô ta đang ở (Virginia, vì bã tưởng cô đó còn ở chỗ cũ)911 tìm không ra, họ liên lạc với 911 bên CA, nhờ GPS trên cell phone, 911 CA tìm ra cô đó vị té xuống hố. Họ đem cỗ vào bệnh viện cấp cứu đồng thời tìm cách liên lạc với con của cổ. Bà bạn tui thắc mắc là làm sao 911 bên VA liên lạc được với 911 bên CA. Ông chồng bã nói đâu có gì khó hiểu với hệ thống vi tính bây giờ. Nhưng tui nghĩ cô đó có kêu 911 từ cell phone của cỗ. Thời buổi này thật hay, nhờ mấy cái cell phone, đi đâu có gì tìm được người cứu. Mỗi lần đi ra khỏi nhà, để quên cell phone, tui thấy như người bị hụt cẳng. |