Lối Xưa Mây Ngàn
Linh Tinh - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Gác Trầm Hương (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: Linh Tinh (/showthread.php?tid=153)



RE: Linh Tinh - Bọ Già - 08-24-2017 08:15 PM

Em cũng cùng ý kiến với MA và Moka: Mình chị khó nâng đỡ ổng nổi! Chị có lo thì vô bv hằng ngày, gần ổng cho ổng an lòng chớ ở nhà thì chị phải lo hết, lâu ngày chị sụm nữa ai lo cho cà hai ông bà? Nghĩ về lâu về dài chị Isa ơi!


RE: Linh Tinh - isabella - 08-25-2017 10:26 AM

Moka, MA, Bọ ơi,

Cái BV này bị nhiều người than phiền lắm. Họ thích kéo dài cho bệnh nhân kiệt quỵ. Mấy hôm nay họ không cho XX ăn uống gì hết, viện cớ ỗng nuốt không được. Họ từ chối không giải phẩu cho XX, sợ bị trách nhiệm. Đằng nào cũng chết, thôi thì đem ỗng về nhà có Hospice và mấy người Caregiver giúp mình. Mình thuê người ta 24/24. Một tuần có y tá tới thăm 3 lần. Mấy hôm nay tụi nó test hoài riết ỗn nói không ra hơi. Có nhiều thứ mình quên hỏi ỗng hồi trước giờ không biết làm sao. Chỉ có nước lục tung văn phòng của ỗng để kiếm.


RE: Linh Tinh - Cafe-Moka - 08-25-2017 06:44 PM

Bình tỉnh bà ơi !!!! Bà đang dưởng cái lưng mà đi xào xáo lục lọi chi cho gấp . Đợi ổng khoẻ lại chút rồi hảy hỏi những gì cần biết . Chứ bây giờ đang mệt hụt hơi , dù có nói được ,sợ ổng cũng không nhớ mà nói chính xác đâu .Chắc thế nào ổng cũng có ghi note lại cất kỷ chổ nào trong nhà .
Bịnh viện mà muốn cho người ta kiệt quỵ thì kỳ lạ quá .Mình xin chuyển đi BV. khác có được không .?
Về nhà mướn người săn sóc 24/24 thì nghe cũng họp lý . Nhưng chỉ sợ là mổi lần phổi có nước mà không khám phá đúng lúc và đem vô nhà thương kịp lúc thì nguy hiểm .


RE: Linh Tinh - Bọ Già - 08-25-2017 10:50 PM

Thiệt!!! nghe chị Isa tả cái Bv đó mà Bọ chỉ muốn thở ra ứ hự luôn chớ hết biết nói gì!!! Sad


RE: Linh Tinh - maritza - 08-25-2017 11:33 PM

Bởi , chiều giờ thắc mắc mà hổng dám hỏi ! Nghe ra thì ổng có bịnh gì đến nổi mà để cho " từ từ đi " !!!! Shy
Hình như vào bv là vì bị trục trặc cái đầu gối hay hip thôi mà ? Có phải là ung thư hay bịnh nan y gì đâu !!!??? Huh


RE: Linh Tinh - nhaque - 08-26-2017 12:03 PM

Chị Isa cho em ôm một cái .Mong bình an và sức khoẻ mau quay trở lại .

Người ta không cho ăn là vì sợ nuốt thức ăn đi lộn vào phổi thì đàm càng nhiều gây nguy hiểm tính mạng đó chị .Không gắn được ống chuyền thức ăn nhưng người ta vẫn chuyền plasma phải không chị ?


RE: Linh Tinh - isabella - 08-26-2017 08:37 PM

Chuyện là thế này: XX bí té gẫy xương đùi. Đem vào BV thằng cha BS này chỉ cho mấy cái đinh vào thôi. Ai dè có một cái bị lệch ra ngoài nên chi xương không lành. Hơn một tháng ai cũng nghĩ là XX là biếng vì mỗi lần bắt ỗng đứng lên ỗng la làng như bị chọc tiết. Mãi tới hôm thứ hai 8/14 ỗng lên cơn sốt, mình đưa ỗng vào ER, người ta mới khám phá ra là xương không lành. Họ quyết định cho ỗng thay xương chậu. Nhưng BV Gulf breeze không có BS làm cái đó nên họ đưa ỗng qua Baptist bên Pensacola.
Chương trình là sẽ mổ vào ngày thứ hai 8/21. Đùng môt cái họ đình trệ lại viên cớ mãu vẫn còn loàng (trong khi dố XX ngưng uống Warfarin hơn 3 ngày trước rồi)Sáng thư ba, lại có cớ khác - phổi có đờm. Sáng thứ tư - máu vẫn còn loãng. Liền tù tì 3 ngày không cho ăn uống để chờ mổ, sức khoẻ ỗng xuống dần dần cho tới nỗi nói không ra hơi.
Cuối cùng tới thứ Năm họ tuyên bố không mổ được. Tính chuyển ỗng qua BV khác nhưng khi nói chuyện với BS xương bên đó, người ta cũng từ chối. Mình quyết định đem XX về nhà. Nếu chết thì về nhà chết cho yên, tội vạ gì năm BV, tốn tiền Medicare rồi cũng chết.
Sau khi nghe quyết định này các BS đều đồng ý. Thứ sáu Hospice people tới giúp giấy tờ để thứ bảy xuất viện.
Hôm nay là thứ bẩy, sáng thức dậy thấy XX năm thiêm thiếp như người gần chết, tui lo quá, năn nỉ ỗng ráng ở thêm với tui vài năm nữa. Đại diện Hospice điện thoại cho biết Ambulance sẽ tới khoảng 12 giờ để đưa XX về nhà.
11 giờ rưỡi ý ta vào lấy hết IV, dây nhợ, tự dưng thấy XX làm như tỉnh lại. 12 giờ không thấy động tĩnh gì, tui kêu điẹn thoại cho hospice nói sẽ kêu 911. Họ khuyên tui chờ. 12:30 - nothing. 1 giờ - nothing. Tui lại đòi kêu 911, họ lịa năn nỉ tui chờ, cuối cung 1:30 tụi nó mới tới.
Đem được XX về nhà thơr cái phào. Y tá, Care giver tới giúp. XX tỉnh hẳn , bắt đầu reo tui chạy có cờ. Miêng cười xung sướng.


RE: Linh Tinh - Bọ Già - 08-26-2017 09:52 PM

Ui cha đọc xong em cũng muốn reo lên một tiếng! Thôi kệ chị Isa, con người sống chết có số, ai rồi cũng ra đi. Miễn sao lúc ra đi được thảnh thơi thoải mái một chút! Ổng thấy dễ chịu lúc ở nhà mình cũng nên chìu theo ổng, quan trọng là chăm sóc ổng, chị cũng phải tự lo săn sóc mình, phải thương mình nha chị!


RE: Linh Tinh - isabella - 08-29-2017 03:08 PM

Hôm thứ bẩy XX về nhà, vui lắm, ngồi cười toe toét. Nhưng tới Chủ nhật lại thay đổi, tính tình khó chịu, lâu lâu lại như mê sảng. Qua tới thứ hai lại còn tệ hơn. Cả ngày chỉ đi tiểu được một lần, không có Bowel movement. Mình cứ nghĩ tại ăn uống ít nên sản xuất ít. Chiều thứ hai vân mê sảng, lúc nào cũng làm như đang bị rơi từ trên cao xuống. Lâu lâu lại thò chân ra khỏi giường, tính đi đâu không biết.


RE: Linh Tinh - Cafe-Moka - 08-29-2017 05:31 PM

(08-29-2017 03:08 PM)isabella Wrote:  Hôm thứ bẩy XX về nhà, vui lắm, ngồi cười toe toét. Nhưng tới Chủ nhật lại thay đổi, tính tình khó chịu, lâu lâu lại như mê sảng. Qua tới thứ hai lại còn tệ hơn. Cả ngày chỉ đi tiểu được một lần, không có Bowel movement. Mình cứ nghĩ tại ăn uống ít nên sản xuất ít. Chiều thứ hai vân mê sảng, lúc nào cũng làm như đang bị rơi từ trên cao xuống. Lâu lâu lại thò chân ra khỏi giường, tính đi đâu không biết.
Bà ơi !!! bây giờ sao rồi ? Đâu có thể để ổng mê sảng vậy được ?