Lối Xưa Mây Ngàn
Linh Tinh - Printable Version

+- Lối Xưa Mây Ngàn (http://www.loixuamayngan.net)
+-- Forum: Lối Xưa | Mây Ngàn (/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Forum: Gác Trầm Hương (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: Linh Tinh (/showthread.php?tid=153)



RE: Linh Tinh - Bọ Già - 10-09-2021 07:26 PM

(10-09-2021 10:10 AM)isabella Wrote:  Tôi mới mât đi môt bà hàng xóm cho Covid.
Chiều hôm qua khoảng 3 giờ, ông hàng xóm gõ cửa, ra mở , ông hảoi tôi có rảnh vài phút không. Tôi mời ông ta vào nhà, lại còn khen là dạo này thấy ỗng ốm. Thay vì cười như mọi lần, ông ta buồn buồn nói nhỏ "Dee không còn nữa" Dee là vợ của ỗng. Tôi hoảng hốt "What's happened"? "Bã mới qua đời lúc trưa, bị Covid". Hỏi ra mới biết là bã bị bệnh hơn 10 hôm rồi . Tôi buồn và trách tại sao không cho tôi biết. Có thể tôi sẽ dùng cách trị Covid của cháu tôi và nhiều người Việt khác. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là số trời.
Gia đình nay ở cạnh nhà cũng hơn 20 năm. Ngày trước tôi làm chung với con gái họ ở ngân hàng. Ông bà có hai người con, một trai môt gái. Cô con gái có chồng ở riêng còn ông con trai, năm nay hơn 50 vẫn ở với họ. Ông con trai có hai đứa con gái, đứa lớn năm nay 33 tuổi, không có chồng nhưng cũng tặng cho họ 3 đứa con gái. Hai ông bà vẫn phải nuôi mấy đứa chắt.
Họ rất tử tế, biết tôi ở một mình từ ngày ông xã mất, họ giúp tôi rất nhiều. Bây giờ bà ấy mất đi, tôi không biết làm gì đây? Có nên chạy sang thăm hay không?
Theo Bọ chị không nên chạy sang thăm vì chị cũng lớn tuổi rồi mà bà ấy lại mất vì Covid! Chị nên mua hoa gởi đến nhà kèm theo condolence card là được, chắc ông ấy cũng hiểu cho chị!


RE: Linh Tinh - isabella - 10-18-2021 11:31 AM

October 15
Bà Caroline mới điện thoaii cho biết chồng bã mới chết hôm qua. Ông bị COPd, bênh cũng lâu rồi. Ỗng vào rehap ở được 1 tháng, mới về nhà 1 ngày thì mất. Thế là cũng may, được chết cạnh gia đình.
Bà này đỡ hơn tui vì có hai người con an ủi.
Năm nay tui mất đi nhiều người quá. Chẳng biết bao giờ mới tới phiên mình????


RE: Linh Tinh - isabella - 10-18-2021 12:00 PM

Mùa thuế 2020 thật sự chấm dứt sau ngay 15 tháng 10. tui có ba thân chủ năm nào cũng tới giờ chót mới lo. Một bà chủ tiệm nail, lại còn đầu tư nhiều chỗ, không biết cả năm làm gì không hội đủ chi tiết để đưa cho tui., thiếu món nào cũng phải như là bẻ răng mới tìm ra.
Cuối cùng tui làm xong thuế của bã lúc 9 giờ tối, email thuế cho coi, texted lại :"Cô ơi, chốc nữa con đi ăn về con gọi cô nhé, hiện giờ con đang ở Houston".
11 giờ nàng texted "Được đó cô, để con cho co chi tiết ngân hàng để cô đóng thuế luôn cho con".
Đúng 11:15 tui làm xong, nếu chậm 20 phút là IRS đóng cửa .Thở cái phào.

Tối thứ bẩy, một thân chủ khác điện thoại "Cô ơi, mai tụi con tới nhà cô nhé". tui ừ ừ cứ tưởng ít ra 9 giờ họ mới tới, ai dè, 7:30 tui mới bò dậy họ đã tới rồi.

Tui vọi vàng chui vào cái quần short chạy ra mở cửa. Hai vợ chồng khệ nệ bưn vào đủ thứ thức ăn cho tui - nào là chả ốc, chè đậu xanh với nha đam, bánh bao, bánh it, mì quảng, thấy phát chóng mặt.
Sau đo họ nhờ tui kiểm xem là thuế năm nay họ làm bên CA ra sao.
Checked với IRS được cho biết là chưa nhận được.
Họ giải thích là lúc đó đưa đám ông già bên CA, nhờ anh này xin tiền thất nghiệp nên bị anh ta dụ làm thuế luôn. Nhưng hoá ra anh này không gửi đi cho họ. Đã vậy lại còn lấy tiền công 10% của tiền refund mới chết chứ.
Thế là tui lại cặm cụi làm lại thuế cho họ và gửi đi, chỉ 20 phút sau thuế được IRS chấp nhận. Tôi không nhận tiền công làm thuế nhưng họ cứ bắt tui phải nhận tiền bút mực.


RE: Linh Tinh - isabella - 11-19-2021 09:16 AM

11/19/2021
Tối hôm qua có một giấc mơ lạ ghê. Tôi thấy mình với con em và Quý ra thư viện, mà thư viện này thật là vĩ đại, có rất nhiều phòng, dậy đủ các thủ công nghệ. Ngoài vườn lại có dòng suối, trên cây có tổ chim ưng. Tôi đi lòng vòng bị lac cô em, lấy điện thoại ra thi thư viện không có sóng nhưng may thay nó kêu cho biết nó quá giang xe về nhà rồi. Đi tìm Quý xong ra xe .


RE: Linh Tinh - isabella - 12-25-2021 01:32 PM

Nhà hàng xóm bên tay phải nhà tôi lạ quá . Từ ngày bà vợ mất đi được 3 tuần, ông chồng biến mất . Tui hỏi cậu con trai "ba mày đâu rồi"? thì được anh ta cho biết là hôm đám ma bà mẹ, có bà cô ruột của ông bố bị stroke nên bây giờ ông bố phải đi chăm bã . Nhưng tui nghi không phải vậy đâu vì ông ta đi cũng hơn một tháng rồi.
Ngay xưa khi xã xệ nhà tui còn sống, tụi này hay kháo nhau là ông hàng xóm có bồ nhí somewhere tại vì cư lâu lâu ỗng lại viện cớ bỏ đi hai tuần, nói là đi dự tennis tournament , có khi nói là đi khảo gia phả.
Hai vợ chồng ông này lấy nhau 56 năm, lúc bà vợ mới 17 và ỗng 18, có hai đứa con, cháu chắt đầy đàn, rất hạnh phúc. Bà vợ không thích đi chơi chỉ ở nhà lo cho chồng, con, cháu và chắt. Tuy vậy tui nghĩ đàn ông rất quái dị, hạnh phúc gia đình là một chuyện, nhưng có bồ khác vẫn xảy ra.
hy vọng đây chỉ là tui tưởng tượng.


RE: Linh Tinh - isabella - 03-05-2022 01:32 PM

tui nghe, biết nhiều chuyện của thiên hạ nhưng đâu có dám kể cho ai nghe sợ bị chửi là nhiều chuyện, đành vào đây tán dóc cho quý vị đọc cho vui.
Hai vợ chồng này là khách hàng của tui cũng hơn 10 năm nay. Trước đó, khi họ còn hàn vi tui cũng hay giúp đỡ dẫn đi bác sĩ. Tới nhà họ chơi từ lúc cha mẹ họ còn sống, ở nhà thuê cho tới khi ho mua được nhà riêng. Lũ con lúc đó còn nhỏ xíu bây giờ đã trưởng thành có công ăn viêc làm đàng hoàng .
Người chồng làm nghề đánh tôm rất khá, cô vợ ở nhà nuôi con va làm việc nhì nhằng để kiếm thêm tiền. Anh chồng chữ nghĩa ít nên tất cả giấy tờ, từ lợi tức bán tôm cho đên bills trong nhà, cô vợ lo hết .
Năm nào người vợ (lấy tên là Lotus nha) cũng đem giấy tờ qua cho tui khai thuế. Mấy đứa con đã đi làm cung đưa W-2 cho mẹ đi khai .
Bỗng dưng năm ngoái, Lotus đi sửa sắc đẹp xong về đi chích ngừa Covid, về nhà ngủ li bì 2 ngày xong tắt thở luôn.
Ngừơi chồng (gọi là Speed nha) lúc đó chới với, cũng may có mấy đứa con gái giúp (mấy đứa con của họ toàn sanh bên Mỹ) lo giấy tờ thủ tục chuyển tài sản cho Speed. Mấy cô con gái có điện thoại tui xin chỉ dẫn vè cách tính tiền chi thu của tàu tôm.
Cuối cùng Speed hẹn tới nhà tui khai thuế . Khi nói chuyện Speed cho tui biết anh đã có bạn gái và cô ta là người giúp ãnh cọng sổ .
Tui hơi sững sờ vi Lotus mới qua đời chưa được 6 tháng mà đã có người khác . Con em tui nghi là anh ta đã bồ với cô này lúc Lotus còn sống .
Anyway, hôm nay Speed lại gặp tui để sửa lại thuế, tăng income để dễ làm ăn trong tương lai. Tui mới nhắc là sang nắm and ta phải khai là single.
Speed hỏi nếu ghép tên người mới có đươc không . Tui Ok. Xong Speed cho tui biết cô này có hai đứa con nhỏ. Then Speed nói "cại vụ cô kia tiêu rồi chị ơi!" "Sao dzi?" tui ngạc nhiên . "Cô ta chưa chia tay với bồ cũ nên gán cô em gái cho em" Hahahaha
Tui nói với Speed nêu cô mới này có hai đứa con nhỏ, lại làm nail, chắc chắn là cô ta không khai chung rồi. Tui biết mấy mợ Việt Nam single mom, khai thuế là mong lấy được nhiều tiền refund.


RE: Linh Tinh - maritza - 03-06-2022 12:28 AM

Tiếp xúc nhiều người , nhiều hoàn cảnh , nghe đủ thứ chuyện cũng vui chớ chị há ! Smile


RE: Linh Tinh - isabella - 08-29-2022 10:54 AM

Tui biết gia đình bà K. từ năm 1989 khi họ mới từ VN qua theo diện HO. Hai vợ chồng bà có một đứa con gái tên D. Bà K đi chân cà thọt, nói là hồi đó đạp xuóng rắn, chân làm độc nên ra nông nỗi. Sau khi ho quá được 6 tháng, họ nhơ tui dẫn đi xin tiền SSI (gọi nôm na là tiền bịnh). Ngày đó tui ngây thơ, ai nhờ gì cũng làm nên khi được hỏi, hăng hái dẫn bà K. đến văn phòng Social Security xin . (trước COVID, đi đâu cũng dễ dàng).
Làm giấy tờ cho bã xong, 3 tháng sau bã được tiền bịnh, kèm theo Medicare. Ông chồng đi làm việc lằng nhằng bì tiếng Anh không khá . Cuộc sống của họ cũng tạm yên.
Khi con gái họ ra trung học, nó tính đi học y tá nhưng không xong nên đi học làm nails. Aii ngờ nhờ nghề này đời họ lên hương. Con bé rất xinh, không biết sao quen được một đại giá bên TX . Anh này sau khi cưới, mở tiệm nails thật lớn ở Pensacola với điều kiện là cô ta phải sinh cho anh ta 3 đứa con.
Tiệm lên như diều, nghe đâu anh chồng còn có khách sạn gì đó bên TX
Maay năm sau, họ mua nhà ở khu thật sang, bà K. bà chông vẫn ở chung với con gái bà con rể . Họ cũng có phước, có được 1 đứa con nhờ được nguyên một đứa.
Cách đây 6 năm, ông chồng bà K. mất, con gái mua được căn biệt thự 3 từng ngay trên biển, giá 1 T.
Bà K. vẫn ở với gia đình con gái . Nhà ở trong gate community nền muốn vào phải có mật mã để mở cồng. Bà K. rủ tui qua chơi, tui kiểm tra lại cho chắc chắn là nhà có thang máy tui mới qua, chứ cái mặt tui mà phải leo hai chục bực tam cấp chắc tui chết.


RE: Linh Tinh - isabella - 11-05-2022 09:02 AM

Nghe mấy trẻ tới khai thuế nói bà K. giờ bịnh và yếu nhiều, con bã phải đem lại rehap center cho bã tịnh dường. Đang tính chạy lại đó thăm nhưng khi điện thoại được biết bã về nhà rồi . Hỏi có ai ở nhà với bã không bã nó không có.
K. tâm sự, bây giờ đi đâu cũng phải có người giúp, nhiề khi muốn bò ra khỏi giường đi xe lăn cũng sợ té . Con gái K về nhà buổi trưa đê giúp bã .
Thấy tội bà này ghê đi - tui tuy bị đau lưng nhưng vẫn còn lái xe chạy tới chạy lui, còn nói được tiếng Anh để gaio dich với bên ngoài, còn K hoàn toàn không biết gì hết lại còn bại xuội.
Hy vọng bây giờ tụi nó mướn người tới coi chừng.


RE: Linh Tinh - isabella - 10-25-2023 11:08 PM

Bà Vân là khách hàng cũ của tui . Bax ở gần nhà nên năm nay tui rủ bã qua bơi , trước là cho vui, sau là có người canh chừng rủi có gì xẩy ra cho tui

Bà Vân năm nay cũng lớn tuổi, có đứa con gái cũng hơn 60. Bã sống với con gái va đứa cháu ngoại, con Sarah . Bà Vân nói nhiều, nói liên tu bất tận, nhiều khi tui bỏ ra khỏi phòng bã không hay. Bã than là hai mẹ con bã không hạp tuổi nên lúc nào cũng xung khắc . Bã gọi nó là con Mập tai người nó khá đẫy đà .
Mập lúc nào cũng dằn vặt bà mẹ, hễ bã nói gì nó cũng nạt, làm như nó muốn đuổi bã đi . Bã có cây hông dòn nó cũng chặt mất tiêu .
Bà Vân đổ thừa cho tuổi không hạp nhưng tui biết con Mập nó hận bã thấu xương vì hồi nhỏ ở VN bã hành nó dữ lắm . Nó kể cho tui nghe là lúc nó mới 12 tuổi mẹ nó bày đặt nuôi heo, bắt nó đi học về phải dọn chuồng, hốt cứt heo rất cực . Có lúc bã bày đặt bắt nó đi bán vé số . Nghe no kể cũng tội nhung tui không dám hỏi bà Vân vi không muốn là người nhiều chuyện.