Post Reply 
Nhật Bản U Mê 2024
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #31
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Hôm nay là ngày thứ ba đặt chân đến Nhật nhưng đã mất hết 2 ngày trònvi2 di chuyển và vì mưa! Sáng nay trời vẫn còn âm u nhưng không thể nằm khoanh trong hotel và lãng phí thêm 1 ngày nữa! Dậy sớm, chuẩn bị mặc thật ấm và mang đôi giày đi bộ vào, đôi giày mà ông nhà tôi bảo: Em mang đôi giày giống y như mang giày nhà binh đi hành quân!!! Tongue À, dám mang giày này thì may ra mới tốt nghiệp nha!!!

[Image: 53588352169_1ea0ba6edb.jpg]


Xuống đường, mua lâm râm, bắt taxi đến khu Sannenzaka (đường 3 năm, vấp té trên đường này sẽ bị xui 3 năm!)

Sớm lắm nên đường còn rất vắng ngoại trừ vài người cùng mang chung tâm trạng hoặc sợ đám đông (tôi) hoặc muốn có những tấm ảnh phong cảnh chứ không phải toàn đầu người để kỷ niệm (cũng là tôi Big Grin }

[Image: 53585700002_e3ac16fa10.jpg]


Cái cây bên tay phải, bây giờ nhìn khẳng khiu chỉ có cành, chừng cuối tháng này sẽ đơm đầy những cánh hoa màu hồng xinh đẹp và vô số người sẽ xú m xít lại để chụp ảnh "em nó" mang về! Đó là cây hoa anh đào nổi tiếng khu Higashiyama này và em nó coi thế mà có khi hơn cả tuổi tôi và bạn cộng chung lại!!!

Con đường này muộn hơn một chút, lúc nào cũng đông đúc người, khách du lịch khi đến thăm Kyoto hầu như không thể nào bỏ qua không thăm con đường này vì nó nằm gần đường lên chùa Thanh Thuỷ (Kiyomizudera) và chính nó cũng là 1 con đường (lới đi) đẹp, nhiều căn nhà, tiệm bán đủ mặt hàng mang dáng vẻ còn rất Nhật nằm dọc theo 2 bên:

[Image: 53586880439_750e6a87f2.jpg]

[Image: 53585692932_806830ed52.jpg]

Xuống khỏi dốc 3 năm, ngoảnh nhìn lại: Cũng khá cao! Cho nên 3 năm!!!!

[Image: 53586557921_c1c740bff4.jpg]

Và thêm 1 đoạn ngắn, là dốc 2 năm Ninenzaka, chỉ có 2 năm nên dốc ngắn hơn dốc 3 năm:

[Image: 53587001170_4a25ff71a8.jpg]

Qua khỏi dốc 2 năm, quay trở lại để ngắm chùa Yasaka, một kiến trúc biểu tượng cho Kyoto cổ kính:

[Image: 53590659385_1a431e1de0.jpg]

Vui chân đi tới, ngang qua nhà hàng tempura Endo, đã cùng cháu dùng 1 bữa ăn tempura đáng nhớ vào năm 2017:

[Image: 53590411903_c65194163e.jpg]

Trước tôi vẫn có thắc mắc không biết có phải chuỗi những chiếc chuông nhỏ xỏ thành xâu như thế này dùng để giảm độ sói mòn của nước mưa, tránh bào mòn sàn gạch. Thì hôm nay, ngang căn nhà này đã xác nhận câu giải đáp đúng:

[Image: 53590206886_c591bbce2f.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-22-2024 05:02 AM by Bọ Già.)
03-20-2024 02:20 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #32
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Trong suốt khu Higashiyama này có rất nhiều ngôi chùa đẹp, ngang chùa Kodaiji, tôi ghé mắt nhìn vào:

[Image: 53590652240_9114d5b1d6.jpg]


Cổng chùa đóng nhưng cửa hông mở, tôi bước vào. Sân chùa vắng vẻ vì còn sớm chỉ có vài người chạy bộ vòng quanh sân để thể dục đầu ngày:

[Image: 53586865194_9457a098b2.jpg]


Cây plum lẻ loi này, chút nữa cũng sẽ được nhận nhiều sự chú ý~

[Image: 53585674092_62c19284a8.jpg]


Và ngang đây, cũng có hơi nhớ cháu:

2017:

[Image: 37457562102_f82cc4839a_z.jpg]

2024:

[Image: 53586757788_4db09b6b75.jpg]


Cháu nó còn bận việc làm của nó, đi tới thôi, bà Bọ!!!

Trend của dân Kyoto (và Nhật!) hiện nay là ẩm thực Pháp. Tôi nhận thấy rất nhiều tiệm bánh theo phong cách Pháp hiện diện trong các khu depachika và quán cà phê, patisserie thì đi một đỗi là gặp!

[Image: 53586533821_493774c528.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
03-20-2024 02:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pamlu Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,708
Joined: Aug 2010
Post: #33
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Chị đi lại đúng chỗ hồi đó đi với miss C nên nhớ là phải rồi ….. em không có gan để đi một mình như chị đâu …Hihi ….. em nhìn đôi giày cũng nghĩ y như anh Bọ a …
03-20-2024 09:47 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
White Shadow Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,124
Joined: Sep 2011
Post: #34
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Đọc chuyện đi chơi của chị thích ghê. Hình ảnh đẹp và đồ ăn ngon. Em nhát không dám đi 1 mình đâu và nhất là đi ra ngoại quốc như chị.
03-20-2024 12:37 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #35
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Pam: Kkkk đôi giày đúng là nhìn ô dề nhưng đỡ lắm nha Pam, nó coi vậy mà nhẽ hều ha, đi bộ cà nhắc nguyên ngày cũng OK, có điều cái "tongue" của nó hơi cao, Bọ mang vớ loại ngắn không che được ankle nên nó cọ vô cổ chân làm trầy. Lần sau nếu đi nữa, sẽ nhớ dán band aid hoặc là mang vớ che được cổ chân sẽ không bị!

WS: Cám ơn WS, ui nhưng đi 1 mình thích thật, không buồn chút nào đâu a WS! Thậm chí Bọ còn định book năm tới đi nữa đó em Big Grin !

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
03-20-2024 10:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #36
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Nhật Bản U Mê - Tại sao là Nhật Bản U Mê???
Mưa! Gió! Lạnh!!!!

Và dự báo thời tiết sẽ có thêm gió to hơn nữa trong những ngày sắp tới!!!

Khi dự định và hoạch định chuyến đi Nhật này, tôi chỉ đơn thuần là tránh đám đông! Trong suốt 4 chuyến đi Nhật vừa rồi của tôi, không có chuyến nào trùng hợp với mùa hoa đào hay mùa lá chuyển màu vốn là 2 mùa nổi tiếng của Nhật, và thu hút rất, rất đông người!

Do đó tôi không nghĩ là đầu tháng ba lại có thể xem hoa đào, mà chính ra tôi nhắm đến một loài hoa khác: hoa mận - plum blossom.Tiếng Nhật là Ume và ta phát âm như U Mê!!! Chính là Nhật Bản U Mê!!! Big Grin Nhưng khoan, tạm gác U Mê để nói về hoa đào vốn là loài hoa chính khi ta nghĩ đến nước Nhật (Thật ra Nhật có nhiều loại hoa hơn hoa đào, như Wisteria mà ta hay gọi là hoa Tử Đằng cũng nổi tiếng không kém hoa đào. Hoặc hoa cúc, vốn là quốc hoa và là biểu hiệu huy hiệu của hoàng gia Nhất)

Như đã nói, tôi không nghĩ có thể ngắm được hoa đào vào đầu tháng ba, tuy bắt đầu vào Xuân nhưng vẫn còn lạnh. Nhưng trong lúc tìm hiểu thêm, tôi được biết Nhật có 1 giống đào sớm gọi là Kawazu sakura (Kawazu zakura theo người Nhật), nở từ giữa tháng hai cho đến hết tháng ba. Loại đào này màu hồng đậm hơn đào Somei Yoshino và nở lâu hơn. Vùng trồng nhiều đào sớm Kawazu là vùng....Kawazu (nên mới có tên là đào Kawazu sakura) nằm trên bán đảo Izu thuộc tỉnh Shizuoka, cách Tokyo 2 tiếng đi tàu.Vậy là sẽ đi Kawazu để ngắm hoa, có khi ngang qua Shizuoka, may mắn trời trong được nhìn thấy núi Phú Sĩ!. Tuy nhiên, may sao lại tìm thấy ngay ngoại ô của Kyoto cũng có 1 vùng có đào Kawazu, tuy phạm vi trồng không rộng như vùng Kawazu nhưng cũng khá, có cả hàng cây chứ không phải chỉ một vài cây (chẳng đáng bỏ công xem Tongue ).

Nhưng gần thì gần, với dự báo sẽ gió và sẽ mưa thì hoa nào cũng sẽ rơi rụng, cũng sẽ "tàn một đời hoa"! Vậy là từ khu Gion, tôi đón tàu Keihan đến Yodo để ngắm đào!

Ngay cửa ga Keihan Yodo, nhìn thấy chiếc guồng khổng lồ và môt vài cây đào, có cây đã nở hoa nhưng có cây vẫn còn ngậm nụ!

[Image: 53586856894_d6fe19c3b0.jpg]


Thế là cứ theo những ngọn phướn có hình hoa đào cắm dọc đường, vừa đi vừa hỏi thằm thêm. Cuối đường đã thấy một màu hồng tươi thắm (nhưng hình chụp đầu xuân cuối đông vẫn còn âm u, thiếu ánh sáng nên hoa trong hình không rực rỡ như khi nhìn tận mắt):

[Image: 53586748283_d4845340f4.jpg]


Gốc tích đào Kawazu tại Kyoto này, vốn từ 3 cây đào con được 1 cư dân vùng Yodo mang về sau khi đến ngắm tại Kawazu, và cư dân vùng này đã nhân giống, ngày nay không nhiều lắm (trong vòng chục năm) nhưng cũng dài được 300 đến 500 m. Đủ để tạm thoả mãn người yêu hoa khi không đến đúng mùa đào cuối tháng 3 đầu tháng 4.

[Image: 53586851204_e05faf8569.jpg]

Khách du lịch cũng nhiều người đến ngắm hoa nhưng chỉ là con số rất, rất ít so với lượng khách đến ngắm chính mùa hoa tháng 4:

[Image: 53586851384_e63465d499.jpg]

Và đào đẹp nhất, khi ta đứng dưới cội hoa và ngẫng nhìn lên: bầu trời xanh trở nên màu hồng đầy nữ tính với những nụ hoa xinh đẹp nhưng mong manh đang đong đưa theo gió ngay phía trên:

[Image: 53586743073_30b3b78fdc.jpg]


[Image: 53586841334_4daa96c47f.jpg]

[Image: 53586842204_f79b350a00.jpg]

[Image: 53586841334_4daa96c47f_c.jpg]

Tạm đủ, Về thôi!!!

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-21-2024 03:25 AM by Bọ Già.)
03-21-2024 02:37 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #37
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Thêm hình chót, cận ảnh hoa đào:

[Image: 53586518381_0f4a6b0d7e_c.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
03-21-2024 02:43 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Old wife? Offline
Outstanding member
*****

Posts: 8,026
Joined: Mar 2015
Post: #38
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Ôi , càng đọc nhửng gì Bọ kể giống như mình được nghe kể chuyện “ Kim Dung” , như người ta nói lâm “ vào mê hồn trận” ! Nhửng kiến thức thâm thuý của Bọ , trước cảnh tình thực tế được diễn tả qua lời văn bóng bảy cho người đọc tưởng như mình củng đang ướt se lạnh rảo bước ngắm cảnh xứ hoa đào Phù Tang!
U mê umê thật rồi Bọ oi!
03-21-2024 09:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pamlu Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,708
Joined: Aug 2010
Post: #39
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Nhìn hoa đào nhớ tới lần đi qua Washington DC, đúng mùa đào nở đẹp mê luôn ….hồi còn đi học em cũng có chụp được tấm hình trong vườn Nhật nhằm mùa đào nở để hôm nào em kiếm lại đem vô khoe bếp a…..
03-21-2024 11:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #40
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Như tôi nói với bạn, tuy đi Nhật lần này là lần thứ 5 nhưng lần này có những điều tôi mới ....nói theo kiểu mấy em nhỏ mới lớn, là lần đầu làm chuyện ấy!!!

Đi máy bay ngồi hạng business, là lần đầu.

Cũng là lần đầu ngắm được hoa đào.

Và chuyện này, cũng là lần đầu!!!

Bữa ăn kaiseki đặc biệt Nhật và vùng Kyoto:


Tôi vẫn muốn thử ăn một bữa kaiseki tyrong những lần trước nhưng không được vì lúc đó cháu (và tôi) đều không biết ăn cá sống!

Lần này quyết thử, nhưng cẩn thận hỏi nhà hàng xem có thể chỉ dọn món chín rồi cho tôi không. May quá, nhà hàng này có lẽ quen tiếp khách ngoại quốc nên có nhiều chỉnh sửa cho món ăn không đúng với truyền thống cho lắm, cho biết nếu khách không ăn được sashimi họ sẽ tìm món thế! Và cẩn thận hỏi thêm: khách còn không thích hay dị ứng với thức ăn nào khác không?

Hết rồi, à mà có, xin đừng cho tôi ăn Uni, con cầu gai sea urchin!!!

Nhà hàng trả lời: Xin quý khách đừng lo, bậc giá mà quý khách chọn không bao gồm Uni đâu ạ!

Big Grin Big Grin



Nhà hàng trang trí theo đúng truyền thống Nhật, và khi vừa bước vào khách đã nhận ngay sự tiếp đón nồng hậu mặc dù nhân viên không nói được tiếng Anh nhiều!

[Image: 53588560856_9deff588d1.jpg]

[Image: 53588770758_f618a7d246.jpg]


Tôi chọn menu giá 6.600 yen là menu nằm giữa, không cao quá, không thấp quá. Menu này có sashimi cá sống nhưng họ bỏ ra cho tôi theo yêu cầu:


[Image: 53588879854_2c864117e9.jpg]


Trên thực đơn thì thấy dọn nguyên bàn như thế nhưng thực tế thì món ăn ra từng dĩa riêng rẽ. Họ chú ý khi nào khách xong món trước sẽ bưng ngay món sau lên không để khách chờ lâu có khi sẽ bị lạt miệng mất ngon hay thức ăn (món nóng) nguội bớt!

Trên tường là bức tranh lớn mực Tàu vẽ những điểm thắng cảnh của Kyoto:

[Image: 53590563058_4092cb3181.jpg]


Buồn cười, gần đó có pho tượg đầu người bằng gỗ, tôi lanh chanh hỏi bà phụ trách bàn của tôi (mặc kimono rất đẹp):

Có phải là Daimaru không?

Bà cười lớn và bảo: Đó là Daruma!!!
Hoá ra tôi nhầm mợt cách tai hại: Daimaru là tên cửa hàng department lớn nhất nhì Nhật, Daruma là tên tiếng Nhật gọi Đạt Ma lão tổ. P:hong tục người Nhật đầu năm hay tặng 1 hình Daruma chỉ có 1 mắt còn mắt kia để trắng. Và người nhận sẽ thầm ước (hay sẽ dự định hoàn thành một việc gì). Trong năm nếu điều ước nguyện hay dự định được hoàn thành người nhận đó sẽ điểm nhãn cho tượng Daruma!

[Image: 53589483812_5cfc99308f.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
03-21-2024 11:49 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 9 Guest(s)