Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #341
RE: Linh Tinh
(05-10-2013 09:38 PM)Bọ Già Wrote:  Chị Isa ơi! vậy thì long sàng là giường rồng sao chị?? Bọ ở ngoại ô Syd đó chị, cách city 30km. Coconut oil Costco bên Bọ rẻ lắm, chi vô Costco coi thử?

Ở ngoại ô Sydney? Cos lẽ tui phải đi dự đại hội để ghé nhà Bọ hái chanh dây.
Bên mình không có Costco nhưng chợ Publix có bán dầu dừa tốt lắm, theo lời bà decorator giới thiệu.
Ai dè bên Uc cũng có Costco, Isa đúng là cóc ngồi đáy giếng.
05-11-2013 10:22 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #342
RE: Linh Tinh
Bỗng dưng XX nhận được email của một người bạn xưa. Chồng bã ngày xưa là bạn của XX từ lúc còn học mẫu giáo, hai năm trước ỗng bị tai nạn xe hơi qua đời. Vợ chồng tui emailed cho bã mấy lần thấy im luôn, tưởng bã không muốn giao du với bạn cũ nữa. Được email của bã tụi này mừng biết là bã qua cơn buồn rồi.
Ông chồng bà này lớn lên một luọt với XX, đi học cùng trường nhưng khi ra đời XX chọn nghề làm văn phòng, ông bạn làm plumber. Cha mẹ ông ta có cái cabin trên Priest Lake bên Idaho, hồi xưa khi đang cất, lúc đó XX còn là teenager, có lên giúp cất cái cabin. Cách đây 20 năm họ phá cái cabin nhỏ, xây lại một cái thật lớn đầy đủ tiện nghi, tụi này mỗi khi về WA thế nào cũng chạy về Priestlake ở vài ngày.
Phong cảnh ở hồ rất đẹp nên XX rất mê (may phước hắn không có cabin trên hồ chứ không mùa hè nào cũng phải tu trên hồ chắc tui chết quá). XX có rất nhiều bạn cùng ở trên Priestlake, ông nào cũng xây nhà to tổ bố để gia đình, con cháu lên chơi vào cuối tuần mùa hè. Lái xe lên nhà mấy người này, ai lái dở chắc không dám lái đâu. Taats cả chỉ có một con đường chính leo lên núi, muốn vào nhà nào phải rẽ vào những con đường nhỏ hẹp, hai bên toàn cây. Mà đường đâu có thẳng thớm đâu, nó ngoằn ngoèo, ổ gà, ổ chuột đầy dẫy.
Nhaf xay ngay trên bờ hồ nên nhà nào cũng có bãi tắm, chỗ đậu thuyền. Nhưng có hồ là phải có núi nên nhưng nhà này chính ra xây trên triền núi, muốn đi xuỗng bãi phải đi xuống dốc, khi về phải leo cả chục bực thang. Những bực thang này không phải là bực thang thường mà là những lỗ hũng đẽo vào đất, đi lạng quạng trượt chân té là cái chắc.
Ngày xưa khi mấy người bên WA ở nhũng vùng kế cận Idaho qua Priest Lake lập cabin, đất thuộc của State con hoang dã, tiền thuê đất chỉ có $1/per year. Sau này nhiều người lên xây nhà đồ sộ, Tiểu bang Idaho bắt đầu tăng tiền mướn đất. Năm 1996 dân trên hồ phải trả $5,000 một năm bây giờ theo lời bà bạn, thuế lên tới $20K. Bã muốn bán cái nhà trên hồ đó nhưng không ai mua vì thuế cao quá. Bã đành phải cho mướn mấy tháng hè cho thiên hạ đi vacation xài. XX muốn lên đó mướn 1 tuần để ngắm hồ, tắm hồ, etc.
Chiều hôm qua XX phoned được cho bà này, nói chuyện lâu lắm. Hai thằng con trai của bã ghé cabin trên hồ sau khi đi làm về phát giác cabin (nói là cabin chứ nó rộng minh mông, gần 2000 sqft) bị nước tràn lan. Hoá ra nhà hàng xóm câu nước bên này quên tắt nên nước trào khắp nơi. Thường sau mùa hè, bã khoá hết các vói nước trong nhà vì không ai xài. Ai dè nhà hàng xóm chạy qua mở ỗng nước để xài ké, nên chi nước trào làm ngập cabin. Bã chưa lên coi chỉ có hai ông con báo cáo vậy thôi. Sắp tới mùa cho mướn bị vậy thật chết. XX hỏi bã cho mướn bao nhiêu, bã nói là $2,500 một tuần. Tui nói XX nếu mê lên hồ quá thì mướn đại đi, lấy máy bay về Spokane dự Highschool Reunion rồi lái xe lên đó ở một tuần trước khi nhắm mắt. Hán chê đắt quá.
Bà này có hai ngưoiwf con trai cũng trên 50. Hai người này không có số đào hoa, lấy vợ gì đâu không. Anh nào cũng lấy vợ đã có một con với đời chồng trước. Một bà đứa con bị retarded. Vậy chứ vợ chồng ông bà bạn tụi này đối với mấy đứa nhỏ đó như cháu ruột của họ vậy. Cách đây một năm, anh con thứ nhì đang ngủ trong phòng, cô vợ đi vô, cầm cái súng xong bắn vô đầu cô ta tự tử. Thật là quái đãn. Mai môt gặp bà này tui phải hỏi thêm chi tiết.
05-20-2013 08:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #343
RE: Linh Tinh
Mấy hôm nay mỗi lần quét nhà thấy ở goc tủ có xác mối dính vào màng nhện. Chỉ cho XX coi, ỗng vội vàng kêu ông trừ mối tới. Họ hẹn sáng nay. Tối hôm qua đang ngồi coi TV, ỗng vuốt tóc bắt được một con mối. Nhìn vào gôc tường, thấy mấy con chạy ra, ỗ đạp bẹp dí. Tui đi dạo trong bếp, cũng thấy mấy con đi tung tăng, thay vì giết tụi nó, tui bắt bỏ vô bao nylon để sáng mai đưa cho ông giết mối coi. Ra phòng khách cũng thấy vài con, văn phòng làm thuế cũng chộp được hai con. Vào phòng tắm bắt thêm 6 con nữa, bỏ hết vào bao để trong tủ lạnh (tui sợ để ngoài tụi nó cắn rách bao chay trốn). Sau khi coi TV, hai vợ chồng tui đi bắt mối, bụng lo quá trời. Cuối cùng phải đi ngủ, không lẽ thức suốt đêm kiếm mối sao ta? Đang nằm mơ màng một con landed on my shoulder.
Sáng nay ông Giết mối tới , lấy kính hiển vi coi mấy con tui giam tối qua, ông xác nhận là mối. Ỗng đi lòng vòng một hồi giải thích "Năm nào cũng vậy, vào mùa này tụi mối đi kiếm chỗ xây nhà nên tụi nó lạc vào đây thôi. Nhà ông bà không có gỗ ẩm, tụi nó không xâm nhập được, vài ngày là chết thôi, đừng lo!" XX thở phảo, mừng quá. Mà hình như đa số dân trong vùng bị vậy nên chi ông nay sáng sớm đã lên đường đi thăm khách hàng.
05-23-2013 01:07 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #344
RE: Linh Tinh
Chị Isa, chị có thể chụp 1 tấm hình cho em coi được không? Em nhớ hồi ở vn nhà em bị mối nó đóng 1 dề, lâu quá rồi em không nhớ nó ra sau, nhiều khi thấy nó chắc cũng không biết nửa.
05-23-2013 03:09 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #345
RE: Linh Tinh
(05-23-2013 03:09 PM)muophuong Wrote:  Chị Isa, chị có thể chụp 1 tấm hình cho em coi được không? Em nhớ hồi ở vn nhà em bị mối nó đóng 1 dề, lâu quá rồi em không nhớ nó ra sau, nhiều khi thấy nó chắc cũng không biết nửa.

Đây là hình mối thợ
[Image: termites.jpg]
Vào đầu tháng 5, tháng 6 hằng năm, mối cánh dài từ trong tổ bay ra, bay không lâu thì rụng cánh và bò, mối đực tìm mối cái giao phối, gặp hoàn cảnh thích hợp thì chui vào tổ sinh nở. Mối đực là mối chúa, chuyên giao phối, mối cái là mối hậu, chuyên đẻ trứng; chúng là cơ sở sinh sôi đàn mối cho tổ mới. Sau khi làm tổ 10 ngày thì bắt đầu đẻ trứng, một tháng sau ấu trùng ra đời, sau hai tháng, qua mấy lần lột xác lớn lên thành mối thợ và mối lính.

Mới thoạt nhìn mình tưởng là kiến nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thân hình của mối khác hẳn: Mối không có eo, Kiến có eo và da cứng vì có chất ketin.
05-24-2013 10:07 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #346
RE: Linh Tinh
Cám ơn chị Lisa
05-24-2013 04:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #347
RE: Linh Tinh
Ông thợ trừ mối kể cho XX một kinh nghiệm tiếu lâm trong nghề- Một buổi sáng, còn sớm lắm, baf vợ ông bạn của ỗng điện thoại "Nhà tui sáng nay đầy mối, ông xã tui đi vắng, ông làm ơn tới coi ngay lập tức"! Ỗng lật đật chạy tới, thấy cũng không có nhiều mối nhưng bà này tuyên bố "Tụi nó bò lên mình tui, có vài con chui vô chim tui nữa, ông nghĩ tui có thể nào bị có bầu không? Oh! ông làm ơn nhìn vào chim tui coi dum nha"! Ỗng lăn ra cười "Xin bà cho tui hai chữ bình an, tui mà cúi xuống chỗ đó, rủi ông chông bà về bất tử chết tui luôn"!
05-24-2013 09:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #348
RE: Linh Tinh
Haha Haha Haha Haha
05-25-2013 03:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,059
Joined: Dec 2012
Post: #349
RE: Linh Tinh
Té ghế rồi nè chị Isa ơi!!!!!

Cuoilanlon Cuoilanlon Cuoilanlon

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
05-26-2013 06:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #350
RE: Linh Tinh
Cả tháng nay con em kế làm như giận tui sao đó. Mỗi khi tui điện thoại, nó gác máy cái cụp. Chán mấy người như mụ này quá. Giận người ta cái gì thì nói, cứ im ru luôn. Tui muốn đi gặp thằng em rể ở tiệm sushi nó làm để hỏi nhưng đi một mình buồn nên hôm nay lôi con cháu đi cho có bạn có bè.
Tiệm này chủ là Tàu nhưng bán thức ăn Nhật, tên tiệm là Hoirizen. Phias trước tiệm có một cái sân trồng hoa leo, tắc, lại còn có thác nước chảy rỉ rã coi dễ thương. Họ đặt vài cái bàn ngoài sân để khi nào trời mát khách ngồi ăn. Tui thấy cảnh đẹp nên nhờ nhỏ cháu chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Thằng em rể thấy tui ghé tiệm nó mừng lắm. Tui hỏi về con vợ nó, nó nói đâu có gì đâu. Tui biết ông em rể tui, ít khi để ý tới chuyện lặt vặt mà nhỏ em có giận tui chắc cũng không nói cho chồng nó hay đâu. Hôm nay tiệm này có All you can eat. Trời! tui đang diet mà all you can eat nỗi gì đây??? Sáng nay không ăn sáng để bụng giờ ăn nhưng chưa biết ăn được bao nhiêu.
Tui tính order California Rolls, thằng em rể chạy ra làm cố vấn "Cái này là món dở nhứt, chị nên kêu sushi lươn nướng đi. Quay qua con cháu, ỗng hỏi " Con ăn cá sống được không"? con nhỏ lắc đầu! Em rể chán quá "Không ăn đước cá sống mà vào nhà hàng Nhựt cũng uổng, Well , để cậu làm cho con cái sushi đặc biệt"! Cái em rế suggest tụi tui order thêm mì xào rau. Sushi đem ra thấy khá đẹp nhưng sao nhiều quá
Sushi Lươn nướng
[Image: pict1465.jpg]

sushi đặc biệt (không biết cái gì) Tui lỡ gắp trước khi nhớ chụp hình
[Image: pict1466c.jpg]

Tronbg khi hai dì cháu ngời ăn, con gái bà chủ tiệm tới chào (tại cái ông em rể tui giới thiệu là chị hai). Cô ta khen tui sao trẻ quá (chắc em rể cho cỗ biết tui già bao nhiêu), thấy người khoẻ mạnh. Tui cám ơn cô ta và cho biết là tui bơi mỗi ngày. Nghe vậy, cô ta vuốt bụng bà mẹ rồi cười. Bà này chỉ lớn hơn tui có hai tuổi nhưng người mập mạp, có bụng hơi to.
Tui ăn thử món mì xào, dở qua trời. Con cháu nói ăn giống mì gói. Sushi ăn cũng đại khái, không ngon bằng sushi ở tiệm Joe Patti's. Tui đang diet nên chỉ ăn có vài miếng, còn bao nhiêu nhỏ cháu thầu. Nó lấy hộp togo đem về (Con bé này giống in cha nó, không bỏ phí một món gì hết) Ăn xong, trả tiền, họ đit cao cho tui 20% cho người nhà.

Hình tui đứng trước cổng
[Image: pict1460.jpg]
05-27-2013 03:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 7 Guest(s)