Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #351
RE: Linh Tinh
Mỗi năm tới lễ Memorial, bãi biển Pensacola lại tràn ngập người từ nhiều tiểu bang khác đổ về. Năm nay, mặc dù không có Blue Angel trình diễn (nhà nước hết tiền) biển vẫn đông người. Đặc biết ở đây là như là một chỗ hành hương của mấy người đồng tình luyến ái. Mọi năm họ tụ tập ở bãi Speedo nhưng năm nay họ hoà đồng với mọi giới. Dạo ngoài biển bạn có thể bắt gặp nhưng cặp đàn ông hay đàn bà ôm nhau âu yếm. Dân đi biển bắt cần miễn vui là được.
Có lần XX nói chuyện với một ông cảnh sát, được cho biết là "they are the nicest, most orderly people"! Thêm vào đó, rất nhiều người gay hoạc lesbian rất thông minh, có nghê nghiệp đàng hoàng , kiếm tiền nhiều nên họ chi rất sang. Các chủ tiệm ăn, tiêm bán đồ gìft rất thích họ.
Đây là một đoạn phim ngắn cho thấy bãi biển hôm thứ hai


http://www.pnj.com/article/20130525/LGBT...cola-Beach

http://www.pnj.com/article/20130525/LGBT...cola-Beach
05-28-2013 01:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,697
Joined: Sep 2010
Post: #352
RE: Linh Tinh
Chị Isa cắt tóc tém hay cột tóc lại vậy? thấy chị còn tươi quá hà
05-28-2013 02:59 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #353
RE: Linh Tinh
(05-28-2013 02:59 PM)ao tim Wrote:  Chị Isa cắt tóc tém hay cột tóc lại vậy? thấy chị còn tươi quá hà

Chị cắt tóc tém. Lóng này tóc rụng nhiều quá, để dài coi không được tí nào.
05-28-2013 03:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #354
RE: Linh Tinh
chị Isa đi bơi mỗi ngày nên trẻ , thân hình gon. gàng quá Th_long_rose_3_2
05-28-2013 08:26 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,768
Joined: Aug 2010
Post: #355
RE: Linh Tinh
Forever young lady ! Smile
05-29-2013 10:13 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,107
Joined: Aug 2010
Post: #356
RE: Linh Tinh
Dì Isa. ơi con đọc chuyện của Dì....nhiều khúc cười bể bụng luôn.....ko biết hai đứa tụi con về già ra sao......mà Dì có sức chịu đựng hay thiệt Smile Th_hug
05-29-2013 10:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #357
RE: Linh Tinh
(05-29-2013 10:32 PM)minh khoi Wrote:  Dì Isa. ơi con đọc chuyện của Dì....nhiều khúc cười bể bụng luôn.....ko biết hai đứa tụi con về già ra sao......mà Dì có sức chịu đựng hay thiệt Smile Th_hug

chịu đựng hay? Cũng chỉ vì nhát gan đó thôi MK. Như người khác họ sayonara với XX nhà dì lâu rồi. Dì kể chuyện ỗng cho mấy bà bạn Mỹ làm cùng sở, mấy bã lại còn khen là ỗng tốt. Dì ngồi tính những cái khó chịu và cái hữu dụng của ỗng nên chịu đựng. Mấy ai có người chồng lo dọn dẹp nhà cửa, chùi cầu, giặt quần áo cho vợ đâu. Ở đây dì không nói mấy ông VN, chỉ nói về vợ chồng cùng là Mỹ hết. Mấy bà vợ làm chuyện nhà hết, chồng chỉ lo cắt cỏ, làm những việc ngoài vườn, BBQ thôi.
Con bạn dì nói "Sao thằng chồng mày giống như cai tù vậy sao mày không ly dị nó cho rảnh"? Ra toà viện cớ ly dị "Thưa quan toà tui muốn ly dị vì chồng tui bắt tui đi ngủ đúng 10 giờ tối!" Nghe cũng hơi tiêu lâm.
05-30-2013 09:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,107
Joined: Aug 2010
Post: #358
RE: Linh Tinh
Smile Smile con thấy đàn ông càng về già tính tình thay đổi hơn phụ nử.....đôi khi nghe Mẹ phàn nàn Ba....rồi Ba phàn nàn Mẹ chậm chạp như rùa......mà công nhận Mẹ càng lớn tuổi càng chậm.....đôi khi nghe ông than bà, bà than ông....thôi thì phận làm con....làm người giải hoà.....người ta bảo gừng càng già càng cay, tình càng già càng nồng....thôi Ba Mẹ già rồi.....ko có con ở chung....ráng ôm nhau, lo cho nhau lúc tuổi già đi...cho căn nhà thêm ấm cúng.....Smile con cái tới thăm thấy ông bà vui vẻ....thì sẻ ở lâu hơn.....muốn tới thường xuyên hơn..... Sleepy
05-30-2013 11:08 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #359
RE: Linh Tinh
Minh Khôi.
XX nhà dì lúc trẻ khó một thứ, lúc già khó cái khác. Lúc ỗng còn đi làm, dì muốn tụ tập bạn bè, đình đám gì cũng không nói, ăn được nhiều món VN, kể cả mắm nêm và cháo huyết. Lúc trung niên lại khó cái vụ đi chơi, tối ngủ đúng giờ. Bi giờ, tại bị mổ mấy lần nên khó về ăn uống ,dọn cho ỗng ăn cái gì xong ngồi vái trời cho ỗng không bị tao tháo rượt.
Bây giờ dì muốn thức bao lâu tuỳ ý mặc dù có cằn nhằn một tí. Dì chỉ ngán cái màn chậm của XX. Nhiều khi dì nghi ỗng cố ý đi như rùa. Lâu lâu dì nhắc "Ông nhớ hồi xưa ông chê má ông chậm chạp không"? No answer!
05-30-2013 02:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,107
Joined: Aug 2010
Post: #360
RE: Linh Tinh
Sleepy Smile Smile bởi vậy con ko dám chê ai hết....mai mốt sợ mình còn tệ hơn người ta.....nên mổi khi ox của con nói chuyện với Mẹ chồng....hay la Mẹ ăn ko kỷ....bịnh tùm lum....con thì ngồi đá chân ổng....về nhà bảo anh nói vậy....mai mốt anh sợ còn tệ hơn Mẹ...đừng nên nói vội nhé Smile Smile
05-30-2013 04:18 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 8 Guest(s)