Post Reply 
Bọ du - Bọ đi chơi!
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,005
Joined: Dec 2012
Post: #281
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Nhận phòng tại khách sạn Novotel, khách thả bước dạo quanh bờ hồ, khung cảnh bàng bạc còn chút sắc màu cuối thu làm khách lâng lâng dễ chịu trong khí lạnh se dòn.....

[Image: 35998574360_697fcc0a56_z.jpg]

[Image: 36227266352_ccca6e0e47_z.jpg]

Trung tâm thị trấn rất nhỏ gọn, gồm một vài con đường chính bao quanh khu hồ:


[Image: 35998504560_8daee2aa69_z.jpg]

Mà những con đường ấy cũng chỉ là những con đường ngắn và hẹp, các căn tiệm thì đúng như 1 thị trấn đón tiếp nhiều khách du lịch; gồm nhiều tiệm ăn đủ các sắc tộc và nhiều tiệm bán đồ lưu niệm cho khách hàng! Nhưng các căn tiệm này, kiến trúc thì xử dụng đá tảng dát mỏng làm tường, và thường chỉ thấp nên không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà thiên nhiên đã ưu đãi dành cho nó:

[Image: 35998495710_5611f78666_z.jpg]

Hotel Eichardt là hotel có giá đắt nhất tại Queenstown, Bọ dĩ nhiên không đủ tiền để mướn phòng tại đây, nhưng phong cảnh nhìn từ hotel xuống bờ hồ, có rặng Remarkable nẳm sau lưng như 1 tấm bình phong tuyệt đẹp vẽ bởi thợ Trời thì free, may cho những du khách bình thường như Bọ!

[Image: 36350409526_3c129a39f5_z.jpg]

Còn sớm, nên nhà hàng tiệm ăn vẫn chưa có khách, Bọ thì thích cái vắng người như thế này. Du lịch một mình lần đầu, Bọ nhẩn nha hưởng thụ tự do của mình, thong thả nhìn ngắm và chụp hình,; đồng thời cũng nhận ra cái cô đơn của mình khi không có người đồng hành để cùng chia sẻ về 1 điều thích thú trên đường

[Image: 36395035525_a738766620_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-01-2013 08:01 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #282
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Isa toàn đi chơi một mình vì XX ghét đi máy bay từ ngày bị khủng bố. Nhưng chưa dám đi xa một mình, chỉ lẩn quẩn mấy tiểu bang trong nước thôi. Đang tính đi Hawaii một mình đây nhưng còn hơi ngán, không biết qua đó rồi làm cái gì.
06-01-2013 10:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,005
Joined: Dec 2012
Post: #283
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Hawaii Bọ chưa đi nhưng con gái Bọ thì thích lắm, khoảng tháng 6 sang năm Bọ nếu có đi Canada có lẽ sẽ break cái journey, ghé Hawaii vài ngày relax! Bọ thấy người Mỹ thích Hawaii lắm mà chị?

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-01-2013 06:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #284
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(06-01-2013 06:13 PM)Bọ Già Wrote:  Hawaii Bọ chưa đi nhưng con gái Bọ thì thích lắm, khoảng tháng 6 sang năm Bọ nếu có đi Canada có lẽ sẽ break cái journey, ghé Hawaii vài ngày relax! Bọ thấy người Mỹ thích Hawaii lắm mà chị?
Yes, đa số người Mỹ thích Hawaii chỉ trừ XX nhà này. Ỗng nói ở chỗ này là vacation land rồi, đi đâu cho mất công. Nhưng chị nhớ khí hậu bên HI, mát hơn Florida nhiều.
06-02-2013 02:33 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,005
Joined: Dec 2012
Post: #285
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(06-02-2013 02:33 AM)isabella Wrote:  
(06-01-2013 06:13 PM)Bọ Già Wrote:  Hawaii Bọ chưa đi nhưng con gái Bọ thì thích lắm, khoảng tháng 6 sang năm Bọ nếu có đi Canada có lẽ sẽ break cái journey, ghé Hawaii vài ngày relax! Bọ thấy người Mỹ thích Hawaii lắm mà chị?
Yes, đa số người Mỹ thích Hawaii chỉ trừ XX nhà này. Ỗng nói ở chỗ này là vacation land rồi, đi đâu cho mất công. Nhưng chị nhớ khí hậu bên HI, mát hơn Florida nhiều.
XX chị Isa nói cũng có lý lắm chứ, FL là famous destination mà. Nhưng đôi khi mình cũng cần nghỉ ngơi 1 chút. Đi đi chị Isa, đi vài ngày thay đổi không khí cho thảnh thơi đầu óc! Kiếm bà bạn nào rủ đi cùng cho vui, mà chị đi 1 mình hoài nên chắc không sao, chỉ cần thoát ra cảnh vật hàng ngày, đi dạo ngắm người ta, ngồi bãi biển relax là đủ rồi mà!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-02-2013 06:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,654
Joined: Aug 2010
Post: #286
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Bọ nhẩn nha hưởng thụ tự do của mình, thong thả nhìn ngắm và chụp
hình,; đồng thời cũng nhận ra cái cô đơn của mình khi không có người
đồng hành để cùng chia sẻ về 1 điều thích thú trên đường


Chời ơi !!!!! Seo mà đợi tới lúc này mới biết !!!! Thấy ngay trước khi mua " dé " chớ !!!! Rolleyes
Mannn !!!! MA hổng bao giờ nghĩ đến chiện đi đâu 1 mình ! Bởi , nên nghĩ mai mốt 1 người đi trước thì sao hổng biết !!! Sad
06-02-2013 10:44 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,654
Joined: Aug 2010
Post: #287
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
cà phê Gloria Jean là thương hiệu đăc biệt của Úc - Như Starbuck là
thương hiệu của Mỹ vậy! cà phê Starbuck thì thú thất hơi nhẹ "đô" cho Bọ
nên không đủ "phê", chỉ khi không có Gloria Jean thì phải chịu [Image: tongue.gif]


Ah !!! MA cũng thích Gloria Jeans á Bọ ! Thơm thiệt thơm !!! MA chỉ uống Breakfast Blend thôi mà cũng đủ đô rồi !Nặng vị café , mà vẫn thơm thanh !
06-02-2013 10:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #288
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(06-02-2013 06:52 PM)Bọ Già Wrote:  
(06-02-2013 02:33 AM)isabella Wrote:  
(06-01-2013 06:13 PM)Bọ Già Wrote:  Hawaii Bọ chưa đi nhưng con gái Bọ thì thích lắm, khoảng tháng 6 sang năm Bọ nếu có đi Canada có lẽ sẽ break cái journey, ghé Hawaii vài ngày relax! Bọ thấy người Mỹ thích Hawaii lắm mà chị?
Yes, đa số người Mỹ thích Hawaii chỉ trừ XX nhà này. Ỗng nói ở chỗ này là vacation land rồi, đi đâu cho mất công. Nhưng chị nhớ khí hậu bên HI, mát hơn Florida nhiều.
XX chị Isa nói cũng có lý lắm chứ, FL là famous destination mà. Nhưng đôi khi mình cũng cần nghỉ ngơi 1 chút. Đi đi chị Isa, đi vài ngày thay đổi không khí cho thảnh thơi đầu óc! Kiếm bà bạn nào rủ đi cùng cho vui, mà chị đi 1 mình hoài nên chắc không sao, chỉ cần thoát ra cảnh vật hàng ngày, đi dạo ngắm người ta, ngồi bãi biển relax là đủ rồi mà!
Đúng đó chị Isa, rủ bà bạn nào đi cùng đi, em cũng thích Hawaii lắm , cảnh đẹp núi , thác, biển, hoa , trái cây cái hấp dẫn & đẹp lắm , chị sẽ thích đó - chị Bọ từ BC đến Hawaii không xa lắm đâu, có direct flight ; em đì từ miền đông , bao giờ cũng phải đổi máy bay o+? Vancouver hết
06-02-2013 10:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #289
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(06-02-2013 10:44 PM)maritza Wrote:  Bọ nhẩn nha hưởng thụ tự do của mình, thong thả nhìn ngắm và chụp
hình,; đồng thời cũng nhận ra cái cô đơn của mình khi không có người
đồng hành để cùng chia sẻ về 1 điều thích thú trên đường


Chời ơi !!!!! Seo mà đợi tới lúc này mới biết !!!! Thấy ngay trước khi mua " dé " chớ !!!! Rolleyes
Mannn !!!! MA hổng bao giờ nghĩ đến chiện đi đâu 1 mình ! Bởi , nên nghĩ mai mốt 1 người đi trước thì sao hổng biết !!! Sad
Nói vậy chớ nhiều khi khg nghĩ đến đâu - Như kỳ vợ chồng tui đi Ý , vé rẻ , tụi nhỏ bân. học hè , rồi tụi nó cứ xúi mình đi ; 2 vợ chồng đi chơi cũng vui lắm , nhưng nghĩ phải chi có 2 con gái đi cùng chắc vui hơn Smile (nhà chọc tui , tại có thêm người để la Big Grin , chớ nhằn có 1 người đâm chán Big Grin )
06-02-2013 10:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,005
Joined: Dec 2012
Post: #290
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(06-02-2013 10:44 PM)maritza Wrote:  Bọ nhẩn nha hưởng thụ tự do của mình, thong thả nhìn ngắm và chụp
hình,; đồng thời cũng nhận ra cái cô đơn của mình khi không có người
đồng hành để cùng chia sẻ về 1 điều thích thú trên đường


Chời ơi !!!!! Seo mà đợi tới lúc này mới biết !!!! Thấy ngay trước khi mua " dé " chớ !!!! Rolleyes
Mannn !!!! MA hổng bao giờ nghĩ đến chiện đi đâu 1 mình ! Bởi , nên nghĩ mai mốt 1 người đi trước thì sao hổng biết !!! Sad

Nếu MA thử như Bọ, đi chơi là lo từ A đến Z, là từ tìm mua vé rẻ đến lo đi đâu tới đâu. Mà Bọ Giai lâu lâu lại còn nhõng nhẻo, thôi tôi không đi đâu bà đi 1 mình đi thì có dễ quạu không??? Quạu mà vẫn biết là ổng không thể làm gì khác được, nếu Bọ ép có khi ổng đứt chến sớm thì ...còn báo hại hơn nữa! Nhưng biết mà vẫn quạu nên mua vé đi 1 mình cho lại gan với ổng Dodgy . Đi rồi mới biết cảm giác vắng một nửa kia là như thế nào: tối nằm trong khách sạn êm rơ, muốn thức coi TV tới khuya chừng nào cũng được không bị ai hối "đi ngủ sớm đi mai còn đi nhiều" (ta nói ổng chắc cầm tinh con gà nên lên chuồng sớm lắm!), khuya không nghe tiếng ai ngáy, đêm yên tĩnh quá cũng....khó ngủ! Ngứa cái lưng: không có ai để nhờ gãi rồi cằn nhằn" tui ngứa chỗ này ông gãi chổ kia!" hay "gãi gì mà nhẹ hều không đã ngứa!"

Đi ăn thiếu người để mình hỏi "muốn ăn món gì?"

Đi chơi thiếu người để mình đòi đi bên đông họ muốn đi bên tây - bị ràng buộc mấy chục năm bây giờ đột ngột được tự do nó tự nhiên phát ngộp! May mà có mấy ngày, tỷ như bề trên thấy mình cằn nhằn nhiều quá cho mình sống thử theo ý cho biết nó như thế nào! giống như ông chồng cằn nhằn bà vợ tui đi làm cực khổ còn bà ở nhà coi TV, Ơn trên bắt làm đàn bà 1 ngày, nào nấu cơm giặt đồ, nào đưa con đi học. Tối mệt đứ đừ bị ông chồng đòi "tòm tem". Tỉnh ngộ bèn xin thượng đế cho làm đàn ông lại, thượng đế biểu được, nhưng phải đợi 9 tháng sau vì đã cấn bầu đêm qua Roll . Không nhớ là chuyện tiếu lâm hay là phim nữa!

Bởi vậy cằn nhằn ổng thì cằn nhằn, cằn nhằn xong tối trước khi ngủ đọc kinh cảm tạ ơn trên vẫn cho con còn có người gãi lưng!!!!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-02-2013 11:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)