Mùa thu và Arrowtown
Hôm mới đến Queenstown, khi làm thủ tục nhập cảnh Bọ bị anh nhân viên di trú - anh này là nhân viên di trú mà không phài là người đã cho Bọ nhập cảnh vào NZ (không hiểu trường hợp của Bọ là trường hợp cá biệt hay là trường hợp chung của những công dân mang thông hành Úc mà sổ thông hành của Bọ lại không được đóng dấu nhập cảnh NZ; giống y như trường hợp người mang thông hành Úc đi du lịch ra nước ngoài và trở lại Úc, cũng không có dấu xuất/nhập cảnh ra/vào nước nhà của mình), Bọ đã được cho vào, mà anh này còn cầm sổ thông hành của Bọ săm soi rất lâu rồi đặt cho 1 lô 1 lốc các câu hỏi:
Hỏi: Tại sao quý vị đi Niu Dí Lần mà chỉ có mấy ngày?
Đáp: Tại Niu Dí Lần vốn là sân sau nhà tôi (j/k! Trả lời tại 2 quốc gia quá gần nên tôi chỉ cần vài ngày nghỉ dưỡng!
Hỏi: Làm gì để sống ở Úc?
Đáp: Làm công chức giữ Kăng Gà Rù cho chính phủ Úc (j/k! trả lời nghỉ hưu sau mấy chục năm đi cày rồi!
Hỏi: Qua đây tính đi đâu chơi?
Đáp: Chân trời góc biển, ngó người ngó cảnh cũng là cái thú du lịch rồi!
(j/k, trả lời đi vòng vòng, thăm Milford Sound và Arrowtown.)
Hỏi: Đi Milford Sound mà có book chưa?
Đáp: Chưa! không biết xài internet làm sao book online bi giờ? (j/k, trả lời: còn tùy thời tiết chứ! qua đây rồi mua tour cũng đâu có muộn!)
Hỏi: Cho coi booking chổ ngủ!
Đáp (Sùng rồi à nha!): Nè coi đi! Ráng học xử dụng internet mua 4 đêm ở Novotel Lakeside trả tiền trước đàng hoàng rồi nè! Mà Niu Dí Lần với Úc là chị em họ mí nhau, làm gì mà soi kỹ vậy chứ hả??? (Cái này trả lời thiệt, không có j/k gì gì hết!)
Cười trả lại thông hành: Chúc quý vị có kỳ nghỉ dưỡng tốt lành tại Queenstown!
Excusez - moi! Bộ quý vị tưởng Tôi qua Niu Dí Lần để tìm việc sao chứ? Nếu mà dân Úc thòi lòi lặn lội xuống tuốt dưới này để tìm việc thì
xin lỗi! mới hôm qua đây trên truyền thông xứ Úc có đưa tin 60.000 công việc của người Úc đã bị dân Kiwi sang đây dành làm!
Cáu nên chua cay thế, chứ thật ra vì lỡ dòm thấy tấm hình này mà lặn lội xuống xứ chim kiwi và lá ngân xỉ nè:
(Nguồn: hình này từ internet)
Coi, vốn lỡ mang lá số "Thân cư di", chít chát thì lấy nick là Bọ Du mà lẽ nào nhìn thấy hình ảnh như thế này mà lại không thèm bay ngay xuống dưới? Nhưng mà, các bạn có nhớ câu than thở mở đầu của Bọ không?
"Do vậy, mà khi muốn đi xem lá vàng lá đỏ ở Niu Dí Lần; Bọ đã bị tổ trác: Cứ theo "Xứ Miệt Dưới" mà Bọ sống lâu nay, thì cuối tháng 5 lá trên cành còn chưa hết màu xanh chen lẫn với màu vàng của thu! Có hay đâu là còn một "Xứ Miệt Dưới", dưới hơn cả Xứ Miệt Dưới Căng Gà Rù này! "
Vì nằm dưới, gần cực Nam hơn nên mùa thu của NZ cũng sớm hơn! Cho nên khi Bọ tìm đến nơi thì cành cây thì trơ trụi, còn lá vàng thì vì mưa gió nên tả tơi dưới gốc! Cùng địc điểm với tấm ảnh lá vàng trên, đây là tấm ảnh Bọ chụp trong mưa: