The dying lion monument
Đến Luzern du khách không thể không đến thăm đài kỷ niệm The dying lion. Được tạc trong 1 khối đá lớn như 1 vách đá và nhìn xuống mặt một hồ nước phẳng lặng như gương, công trình điêu khắc sống động này nhằm vinh danh lòng can đảm của những người lính vệ binh Thuỵ Sĩ bị giết trong cuộc cách mạng Pháp. Lính vệ sỹ Thuỵ Sỹ nổi tiếng từ xưa về lòng can đảm và trung thành với nhiệm vụ bất chấp cả những nguy hiểm đến tính mạng họ; bởi thế ngày nay tại toà thánh Vatican những vệ sỹ đều được tinh tuyển và có gốc Thuỵ Sĩ.
Năm 1792 cách mạng bùng nổ dưới thời vua Louis XVI tại Pháp. Khi dân quân Pháp tấn công điện Tuilerie, đoàn vệ sỹ liều chết chống cự để bảo vệ cho hoàng gia Pháp trốn thoát còn họ thì bị giết chết cả nhóm (buồn thay số phận hoàng gia Pháp không thoát khỏi máy chém guilletine như lịch sử đã ghi lại)
Pho tượng tạc hình 1 con sư tử đực uy mãnh nhưng bị thương bởi 1 ngọn giáo đâm cạnh sườn, đầu nghiêng qua 1 bên, một chân trước gác trên tấm khiên, chân kia buông thõng nằm hấp hối, nước mắt tuôn xuống 1 bên má. Bên trên hốc đá có khắc hàng chữ Latin
Helvetiorum Fidei Ac Vertuti có nghĩa tiếng Anh là
To the loyalty and bravery of the Swiss - Nôm na là
Vinh danh lòng trung thành và can đảm của người Thuỵ Sĩ
Khu này luôn luôn có đông đảo du khách đến xem nhưng vẫn giữ được nét trầm tịnh cần có của 1 đài tưởng niệm - Ngay cả vài nhóm du khách Tàu, có lẽ cũng khớp phần nào vẻ uy nghiêm của bức tượng mà bỗng dưng họ cũng trò chuyện một cách nhỏ nhẻ thật hiếm khi!
Vốn là Hà thị Bọ, mà Luzern lại quá mắc mỏ cho nên chỉ ở có 2 đêm thôi - Thế nên hai vợ chồng cố gắng đi xem càng nhiều càng tốt. Từ Đài kỷ niệm The Dying lion, hai vợ chồng thả trở về khu phố cổ. Bọ thích Âu Châu ở chỗ hầu như thành phố nào cũng bảo tồn 1 khu phố cổ, giữ nguyên thực trạng của nếp sống từ ngàn xưa bên cạnh những thay đổi tân tiến theo đà văn minh đương đại, Luzernn cũng thế, khu phố cổ gồm những căn nhà có mặt tiền vẽ những bức tranh fresco sống động và thường vây quanh khu công trường chính nơi diễn ra quanh cảnh sinh hoạt thường ngày như nơi họp chợ và khu nhà hàng ăn uống.
Căn nhà có bức vẽ fresco nổi tiếng nhất Luzern là nhà hàng Fritschi. Bức fresco vẽ khung cảnh lễ hội Fasnacht (tương tự như lễ hội Mardi Gras bên Mỹ hay Úc) và nguồn gốc câu chuyện lễ hộii Fasnacht: Vào ngày thứ Năm trước tuần Thánh (Good Friday), con gà trống sẽ gáy vào lúc 5 giờ sáng và mọi người chỗi dậy ùa ra phố để xua đuổi mùa đông.
![[Image: Fritschihousetherestaurant_zps70430ed6.jpg]](http://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Switzerland/Luzern/Fritschihousetherestaurant_zps70430ed6.jpg)
Tâm điểm của Luzern vẫn là mặt hồ xanh biếc, trở lại bờ hồ tìm 1 quán nước nghỉ mệt , ngắm thiên nga bơi lội trên hồ. Thiên nga rất dạn, khi có người ném bánh mì, chúng lên bờ và lạch bạch dành ăn. Một điểm Bọ không thích thiên nga là tuy nhìn rất thanh nhả với chiếc cổ cao và bộ lông trắng sang trọng cùng dáng bơi như lướt trên mặt nước nhưng khi thiên nga lên khỏi mặt nước thì hỡi ơi! giống như một cô gái đẹp vào buổi sáng sớm mới thức dậy với bộ mặt trần trụi thiếu phấn son: đôi chân đen và nhỏ không cân xứng với thân hình còn tiếng kêu của thiên nga thì cũng quàng quạc (thì ngẫm cho cùng, thiên nga là họ nhà vịt mà!) và bộ lông nó thì ôi thôi! hôi kinh khủng!!!
Băng qua cầu Chapel Bridge và ngắm bên trong chiếc cầu được chụp hình nhiều nhất của Luzern hai vợ chồng trở về hotel nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến tàu sớm hôm sau lên đường đến Lauterbrunnen.