Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #471
RE: Linh Tinh
Tính tôi bừa bãi, cái gì nằm đâu trong nhà cả tuần, nhiều khi cả tháng vẫn để yên đó, không thèm dọn, không thèm đem đi cất chỗ khác. Không biết ai cho tôi món gì trước Noel trong một cái giỏ giấy thật đẹp. Tôi để trên cái ghế ở island cả mấy tháng nay. Hôm qua, chùi ghế, lấy cái bọc đó để lên counter gần cái mixer. XX vào bếp nhìn thấy, hỏi "What's is this"? Tôi nói "Cái giỏ giấy"! Hắn cáu "Thì ai chẳng biết đó là cái giỏ giấy, nhưng tôi muốn biết nó từ đâu ra, bà này thât dở hơi". HAHAHAH, "Tôi đâu có nhớ where it came from!" Hết chuyện lẩm cẩm giữa hai vợ chồng già.
Tôi không thích tự kêu mình là "khỉ già" như trong chuyện kia, nghe cà chớn quá. Tại sao lại hạ mình đến thành khỉ?? Già thì có gì là xấu đâu mà phải kêu mình là khỉ??
(This post was last modified: 03-27-2014 04:41 PM by isabella.)
03-25-2014 10:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #472
RE: Linh Tinh
Dạo này tôi hơi lãng trí, có lẽ tại làm thuế cả ngày, tấm trí cứ để vào thuế và khách hang. Hôm nay đi bơi vào, tắm, gội đầu xong, với tay lấy bộ đồ tắm để đem đi phơi, tìm mãi chẳng thấy cái top đâu cả (tôi thích mặc bikini để bơi mặc dù bụng to thể lề nhưng hồ nhà đâu có ai thấy). Tìm đủ mọi nơi không thấy, tới chừng nhìn lên nắp máy giặt, kế bộ áo quần sạch, nằm chình ình cái top. Té ra tui quên bận top để bơi, vậy mà gần 45 phút không biết. Đúng là già rồi lẫn.
03-27-2014 04:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hằng Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,892
Joined: Mar 2011
Post: #473
RE: Linh Tinh
Chị Isa ... H cũng giống vậy rồi , giờ hay quên lắm ...lol
03-28-2014 02:21 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,887
Joined: Aug 2010
Post: #474
RE: Linh Tinh
Dạo này em cũng lơ lững lắm ! Big Grin
Hôm bữa hai đứa nhỏ cũng cười em chuyện gì đó ( vì má nó tửng !!!) , sẵn em dặn :mai mốt má già mà bị Alzheimer thì cứ bỏ má dô viện dưỡng lão , đừng feel guilty gì cả .
Nhiều người già " lứa " ông , bà ngoại , nếu con cái cho vô nursing home thì buồn tủi , chứ ba ,má understand .
Bà con gái thì nói : No , con ' ll never put ba , má in nursing home !
Ông con thì ....no comment ! Big Grin Ông này thì khôn lắm ,hổng nói trước làm chi !
Chứ 2 đứa con em thì tụi nó good lắm , chỉ có lo dâu và rể thôi .
Mà cho dù dâu , rể có đồng ý với con mình , em cũng không muốn làm phiền con mình + dâu , rể , tội tụi nó . Nên chi nói trước cho tụi nó biết để lỡ mình có bị alzheimer thì dụt mình dô nursing home mà không cần phải tính toán gi cả .
Em nói : má phải nói trước chớ tới lúc đó biết gì nữa mà nói ! Big Grin
03-28-2014 01:07 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #475
RE: Linh Tinh
Mấy người bị Alzheimer khó tính lăm vì họ biết là mất trí nhớ. Cái gì cũng không nhớ nổi cáu. Con em họ của chị, hồi má nó ở viện DL cũng vì Alzheimer, nó nói bã dữ lắm.
03-28-2014 01:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,887
Joined: Aug 2010
Post: #476
RE: Linh Tinh
Úy trời !!!! Shy
Đã không nhớ thì có biết gì nữa mà cáu ???? Huh
03-28-2014 01:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #477
RE: Linh Tinh
(03-28-2014 01:54 PM)maritza Wrote:  Úy trời !!!! Shy
Đã không nhớ thì có biết gì nữa mà cáu ???? Huh
Không nhớ nhưng họ biết họ không nhớ.
03-28-2014 03:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,887
Joined: Aug 2010
Post: #478
RE: Linh Tinh
(03-28-2014 03:47 PM)isabella Wrote:  
(03-28-2014 01:54 PM)maritza Wrote:  Úy trời !!!! Shy
Đã không nhớ thì có biết gì nữa mà cáu ???? Huh
Không nhớ nhưng họ biết họ không nhớ.
Vậy hả ??? Confused Confused Confused

Chít mồ !!!!!! Sad Sad Sad
03-28-2014 04:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #479
RE: Linh Tinh
Lóng này tui hay quên tàn bạo. Hôm nay là lần thứ 3 tui để quên bóp trên xe ngoài chợ. Đi WM ra, chất đồ lên xe xong, kéo cái buggy ra chỗ đậu, quên cha cái bóp trên đó. Vô xe kiếm bóp không thấy, chạy trở lại có bà kia cầm đưa cho. Mây kỳ trước cũng ở WM. Hay là WM có bùa ngãi gì làm mình quên không ta?
03-29-2014 12:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #480
RE: Linh Tinh
Thằng cháu tui.
Bill qua Mỹ từ hồi 2 tuổi. Nó là con của em trai tui. Em tui trước làm interpreter cho quân đội Mỹ, sau này đi Thủ Đức. Nó làm trung uý được vài năm thì Saigon rơi vào tay VC. Cũng như nhưng người lính cộng hoà khác, nó bị đi cải tạo hết 6 năm. Lúc đó ba tui còn song, được thấy con về ỗng mừng lắm. Nhưng ông em tui không chịu ẩn nhẫn, bị CS đày 6 năm chưa ngán về nhà chứng nào tật đó, tối ngày đi chơi, nhậu nhẹt, bồ bịch lung tung. Nó có một con bồ nhưng lại đi tuyên bố là không tha thiết về cô ta, bị cô nàng chơi xấu, thả truyền đơn trong túi xong đi báo cảnh sát. Thế là ông em tui lại bị quăng vào tù lần nữa. Kỳ này ờ này Chí Hoà, tuyên án 15 năm. Trong tù, hắn vẫn hay ca hát không biết sao có cô này nghe hắn hát đem lòng thương.
Sau khi cô ta được thả ra, cô đi kiếm nhà mấy đứa em tui ở làm quen.
Thằng em tui sau 9 năm được nhà nước cho ra, nó và cô ta lập gia đình. Vài năm sau sinh được thằng con đặt tên là Bill.
Hai nguời này đã lớn tuổi nên có được thằng con mừng lắm, cưng như trứng mỏng.
Em tôi được rời VN theo chương trình HO, qua ở gần tôi à mấy đứa em khác.
Cu Bill được cưng chiều tới nỗ nó phán cái gì là cha mẹ nó riu ríu làm theo. Có một lần tui tới thăm, thằng em tui ra thùng thơ lấy thơ, vừa đem vào nhà thằng cu Bill dẫy đành đạch "Không, Bill không muốn thấy thơ, ba đem ra thùng đi"! Thằng em tui lật đật đem đống thư trở ra. Tui cáu tiểt, giật hết đống thư đem trở vào, thằng cu Bill chẳng dám khóc gì hết. Sau vụ đó, một lần khác, hai vợ chồng ông em mới đi chợ về nhưng quên mua chuối. Thằng cu Bill lại nổi giận "I want banana"! Bố nó lại vội vàng chạy ra xe tính đi mua. tui cản lại "NHà còn apple với cam, chừng nào đi chợ lần nữa mới mua chuối". Xong tui nạt thằng cu Bill "Ăn cam nghe chưa! Mày lạng quạng cô đánh cho một trận biết tay". Cô em dâu tui tức lắm nhưng đành nhịn vì biết là tui đúng.
(This post was last modified: 04-02-2014 10:41 PM by isabella.)
03-29-2014 12:30 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)