Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #131
RE: Linh Tinh
Lái xe cả mấy chục năm nay tui nhận thấy cái này nha: mình có lái nhanh bao nhiêu, qua mặt thiên hạ vù vù, tới đèn xanh đèn đỏ, mấy người chạy châm rì cũng đậu ngay sau mình. HAHAHAHAHA

Hôm qua tui đi Mobile thi thuế. Lúc về tui quẹo vô đường làng ghé Elberta mua gà tươi. Bên tui hiếm gà đi bộ nên lâu lâu có dịp ghé đây mua gà, họ không để đông lạnh, không ngon bằng gà đi bộ nhưng ngọt hơn gà mua trong super markets. Ra khỏi tiệm, tui lái xe trên Hwy 98 về nhà. Đúng là xui, phía trước tui một chiếc Chevrolet SUV chạy rì rì. Trước mặt họ không có xe nào họ vẫn chạy 45MPH. Lúc lên cầu còn bày đặt đạp thắng. Tui không qua mặt được vì đường 2 chiều, single lane, xe cộ quá đông. tui vừa chạy vừa chửi thề liên tu. Tui phải đi theo chiếc xe đó hơn 15 miles cho tới gần Blue Angels Pkwy đường 4 lanes tui mới qua mặt được chiếc xe quái quỷ đó. Tui nguýt hai con mẹ ngồi trong xe một cú. Đèn xanh, tui dzọt bỏ họ thật xa. Trời không thương, lại gặp đèn đỏ, hai con mẹ đó lại rề rề phía sau, tức ơi là tức. Tới ngã ba 98 and Navy Blvd, tui quẹo phải, hai con ẽm quẹo trái. Tui đi dọc đường biền về nhà. Qua cầu đi tà tà về gần cồng nhà, nhìn qua lane bên kia, trời đất, cái xe quỷ đó đậu ngay ngã từ chờ đè xanh. Thì ra hia mẹ này mặc dù quẹo trái trên Navy blvd nhưng cũng đi về GB như tui. Tui chạy ào ào, họ chạy rì rì cuối cùng cũng tới chung địa điểm cùng một lúc. Tức anh ách và quê nữa.

Chưa hết, làm như hôm qua tui bị thần đường quở hay sao đó, lúc đi trên đường Main, tới đèn đỏ, ngừng sau xe kia, đèn xanh nó vẫn ngồi ì đó, tui phải bấm kèn họ mới đi. Thì ra họ tính nhường cho một chiếc xe quẹo trái. Tui ghét nhứt lái xe sau lưng mấy người chạy chậm như rùa. Bao nhiêu năm nay thầy dạy lái xe là XX nên chạy y như ỗng.
(This post was last modified: 12-28-2011 07:19 PM by isabella.)
12-28-2011 07:18 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,887
Joined: Aug 2010
Post: #132
RE: Linh Tinh
hahahah.... Vậy chớ ổng lái vậy thì em nhớ rằng thì là chị "mắng" ổng hoài mà !!!! Confused Phải hông ???? Big Grin
12-29-2011 10:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #133
RE: Linh Tinh
I want to scream! XX không có trí nhớ, mấy show coi rồi mấy tháng trước, giờ rerun, hắn không nhớ bắt tui phải ngồi coi lại. Mà cũng khổ cho tui, tại sao nhớ dai vậy không biết nữa. Nhiều khi tui giả bộ không nhớ cắn răng ngồi coi riết chán, mở laptop ra chơi là hắn biết liền.

Mình rửa chén chưa xong thằng chã chạy vô lau. Nói cả chục lần vẫn không nghe, đi tới đi lui vướng chân làm tui rửa chậm lại vì phải chờ hắn đi ra chỗ khác.

Ăn steak thì phải chiên cho thật chín mới chịu ăn, lần nào cũng gây lộn . Tối nay tui chiên cho thịt cứng ngắt, chã chịu lắm. Còn thức ăn dọn lên phải nóng. Mà mình dọn ra rồi hắn kiếm chuyện làm cái này cái nọ cả 10 phút mới ngồi xuống thì thức ăn nguội cha nó rồi. Thế là phải liệng vô MW hâm lại cho nóng. Tui hâm cho thật nóng cho bỏ ghét.
12-29-2011 10:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #134
RE: Linh Tinh
XX thật ưa bắt bẻ nhưng tui nghĩ tại hắn ta già rồi nên insecured. Sáng nay cũng thức dậy như mọi ngày, trao đổi good morning, etc. Nói dăm ba câu xong ai lo chuyện người đó.

Tui có hẹn BS lúc 11 giờ nên lọi dụng chút thì giờ buổi sáng điền cái performance form của tui Block đưa cho. Bực mình tụi này lúc nào cũng bắt nhân viên đặt mục tiêu làm việc cho mùa thuế năm nay, nào là hứa sẽ đem thêm được bao nhiêu khách hàng mới, một mùa sẽ làm được bao nhiêu cái thuế.

Tui ghét đặt mục tiêu (goal), làm tới đâu hay tới đó. Đã xùng tiết với Block lại thêm hôm qua đi cắt tóc con nhỏ thợ cắt quá ngắn, bây giờ cái mặt nhìn sao ngu quá trời. Bao nhiêu chuyện làm tui si nghĩ không nói chuyện.

Đột nhiên XX chận tui lại hỏi "Why are you so quiet thí morning? Not a single words from you!" Mẹ cha nó, mình đã chào hỏi cả buổi sáng vẫn chưa hài lòng. Mà nếu có nói nhiều lại cáo lối là phải đi làm việc khác. Thằng cha này nói đằng nào cũng được. Tui phải giải thích cho hắn biết nỗi bực mình của tui lúc đó mới dịu lại "I thought you are mad at me!" "hah! tui giận ông chuyện TV thì có chứ ít khi có chuyện gì làm tui giận!"

Mà sao lạ nha! XX có im lặng cả ngày tui không quan tâm mà hễ tui không nói là hắn gây sự. Thất sống với cha này như ở tù, muốn im lặng cũng không được nữa.

Bạn sẽ hỏi tui " Sao không ly dị chã cho xong?" "Ly dị thì cũng được đi, tui vẫn sống nhăn răng, chỉ lo XX già rồi không ai chăm sóc, bởi vậy nấn ná. Tui mà chết đi là hắn lúa luôn!"
12-30-2011 02:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #135
RE: Linh Tinh
Cuối năm ngồi viết chuyện lẩm cẩm. Mỗi lần đi mua thuốc ở Pharmacy về, tui đọc lời chỉ dẫn ngoài lọ thuốc thấy tiếu lâm quá "Take one pill a day by mouth" Trời đất! Chẳng uống bằng miệng thì uống ở đâu, bỏ voà lỗ mũi hay lỗ tai sao đây!

Hôm sửa soạn cho ngày soi ruột, giấy chỉ dẫn : Uống 16 oz thuốc pha với nước lúc 4 giờ chiều . (nhớ ở gần toilet) Bộ uống thuốc xổ xong đi shopping ????

Quý vị có để ý bao gối và khăn trải giường lúc nào cũng có nhãn dặn :"It í illegal to remove this label!" Báo hại 80% dân Mỹ xài cho tới rách cũng không dám cắt mấy cái nhãn đó. Đúng là ngố. Tui nói với XX "Cái này để cảnh cáo cho tiệm bán thôi, chứ mình mua rồi thì là của mình, tha hồ cắt xén hay remove tuỳ mình thôi" Tui cắt hết, mấy chục năm nau chưa bị bắt.

Nhưng cũng có nhiều người không biết. Chẳng hạn như hồi tui còn ở nhà quê chung với Việt Minh. Anh Ba tui cho mấy người bạn nhà quê mấy cục xà bong để họ tắm cho sạch sẽ, ai dè họ pha với nước xong bôi lên người như nước hoa. HAHAHAHA

Hồi hãng GE có văn phòng bên Thái Lan, mấy nhân viên hôi nách quá trời (cài này là hồi xưa hồi xửa khi Thái chưa văn minh như bi giờ). Ông Manager mua mấy lọ deodorant về cho, chỉ lên nách cho họ biết bôi chỗ nào. Hôm sau vào sở, anh nào vân hôi rình, hỏi sao không xài thuốc, họ nói có. Hỏi xài cách nào, họ nói bôi lên nách nhưng ngoài áo giống in như ỗng chỉ hôm qua.
12-31-2011 01:49 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #136
RE: Linh Tinh
HAPPY NEW YEAR

Tối hôm qua để mừng năm mới vợ chồng tui khui chai champagne của ai cho không nhớ. Nếm thử phun ra liền. Trời ơi nó dở một cách khủng khiếp, tui đổ hết xuống sink.

Ngồi ráng coi Lady Gaga xong đi ngủ, không còn sức ngồi chờ trái cầu rơi lúc nửa đêm.

Sáng đi lễ mass 11 giờ, ghé cho cô em mấy cái bánh ít làm hôm qua. Thấy tóc tui cắt ngắn xủn, nó nói coi cũng không đến nỗi nào chỉ giống một bà xẩm già thôi. Roll Roll

Đang nói chuyện với khách hàng bên Jacksonville, điên thoại reng nhưng tui không biết cách hold nên lờ luôn. Khi tui phoned trở lại hỏi bằng tiếng Việt, đầu giây bên kia "I don't understand Vietnamese!" "So who is this?" " I am your nephew!" Tui ngạc nhiên vì thằng nhỏ này đâu có thân thiện với tui hồi nào tới giờ. Hỏi nó kêu có chuyện chi, nó nói là má nó, tức là em gái tui, khiến nó kêu.
Tui khen nó giỏi vì từ lúc 18 tuổi nó đã ra ở riếng không làm phiền mẹ nó. Mình cho tiền sinh nhật cũng từ chối "I don't want to take money from older people!" Nghe rất cương trực nhưng hơi ngu. Con chị họ của nó, 23 tuổi vẫn xoè tay lấy tiền tỉnh bơ.
Em gái tui buồn vì thằng con rất thông minh nhưng không chịu vô đại học, chỉ lo đi làm. Nhưng ai biết đâu đó, không chừng mai mốt nó thành công thì sao.
Thằng cháu nói năng chững chạc đúng là người lớn. Trẻ con mau lớn làm mình chóng già. Cry Cry
(This post was last modified: 01-01-2012 04:28 PM by isabella.)
01-01-2012 04:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #137
RE: Linh Tinh
2012.
Qua một name, già thêm một tuổi, sáng nay ngồi tính sổ cuối năm. Nhìn lại 2011 thấy cũng không đến nỗi nào.

Bắt đầu một mùa thuế thành công, khách hàng gạt ra không hết, đủ tiền sống nguyên năm chẳng phải bước chân ra khỏi nhà.

Vẫn tiếp tục giúp thiên hạ xin tiền BP. BP cho người đi điều tra những người được hay đang xin tiền trợ cấp với lý do là mất lợi tức gây ra bởi ống dẫn dầu bị nổ hôm 4/20/2010

Nhiều người trong vùng bỗng nhiên trở thành triệu phú. Có người vào tù vì tham lam, chuyện không có khai có.

Phải học bù đầu để đi thi lấy bằng thượng hạng của nghề làm thuế - EA= Enrolled Agent.
Thi đậu được hai phần còn phần chót chưa đậu vì khó quá.

Đi coi cái condo ngoài biển, chính ra nó là townhouse, ba từng. XX thích lắm vì nhà bếp có hai cái bồn nước. Nhưng tui lo là nếu dọn về đó đâu có chỗ cho tui mở văn phòng. Phải sửa một phần garage để làm văn phòng chứ tui không muốn khách hàng chạy lên lầu. Họ đòi 399K, tụi này trả 250K, không bán. Tui thở cái phào. XX nói "nếu mình tiếp tục ở đây, tại sao ta không mở rộng nhà bếp"? Kêu nhà thấu tới vẽ kiểu, đặt giá cả. Hy vọng năm nay sẽ có bếp mới rộng hơn and thêm một bồn nước để XX rửa tay.

Khám phá ra mấy nguời làm biển có thể dùng schedule J đê đóng bớt thuế. Kêu họ lại để sửa, có người lấy về hơn chục ngàn. Danh tiếng nổi như cồn, thiên hạ từ tiểu bang lân cận cũng chạy lại mướn tui sửa lại thuế cho họ.

Tập làm bánh mì theo CT của chú Hồng. Làm xong cho bạn, được khen ngon mặc dù bánh hỗng đẹp như mấy mợ kia làm. Tiếp tục thí nghiệm. Publix bán bột KA chỉ có $2.99/bag, mua 4 bao để dành.

Học được cách làm ham, lạp xưởng ở nhà. Đi kiếm muối Morton Tender Quick gần chết không có, cuối cùng phải email cho Publix nhờ nọ order dùm. Ham turned out delicious. Khởi sự dịch làm ham ở Pensacola.

Đi làm mấy cái implants. Phải làm luôn một lượt tại tui uống Fossamax, phải ngừng uống một thời gian mới khoan xương được.

Đi soi ruột, kết quả tốt, làm lại sau 5 năm.

Thanksgiving smoked a turkey. No guests, only me and my husband. Năm nay tui thề sẽ ăn cho hết con gà nội trong 1 tháng chứ không để trong freezer for more than a year like before.

New Year Eve - cleaned up the rest of the Tgiving Turkey.

All and all, it was not too bad a year for me. If I just past the SEE2 to be an EA, it would be perfect. Will try in a couple of months.
(This post was last modified: 01-02-2012 11:44 AM by isabella.)
01-02-2012 11:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #138
RE: Linh Tinh
Tháng trước XX ra WM mua mấy cái quần đùi, mắt nhìn xớn xác mua nhằm quần con nít. Về không thèm thử, đợi tới tuần rồi mới mở ra bận, chật cứng nhưng trể rồi làm sao trả lại được. XX nói tui bận thử coi có vừa không. Trời đất, bắt bà già bận quần short underwear của con nít!

Nói vậy chứ tui cũng tò mò, tối hôm đó tui bận thử, kéo hoài không qua khỏi hai cái đùi jambon của tui. XX than "Trời đất, you mập quá, dòm cái eo bự tướng!" Tui chán quá. XX nói quá, eo tui đâu có bự bao nhiêu so với mấy người đàn bà khác. Tui cao 5'2 (hồi xưa 5'3 bây giờ lùn bớt) nặng 124LB. Eo tui nếu không thót lại cũng chỉ có 31 inches. Nhưng nghe vậy cũng buồn, bắt đầu ăn bớt lại cho cái bụng nó nhỏ bớt.

Tui nhận thấy nếu mình ăn tối ít, không lên cân.
01-06-2012 06:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #139
RE: Linh Tinh
Nhà tui có cái đồng hồ Atomic gắn trên tường. Đồng hồ cho biết ngày tháng, thời tiết đủ hết. Mấy hôm nay hêt pin, không thấy giờ giấc gì hết. Hôm nay lôi xuống thay pin. Đọc lời chỉ dẫn "Trung tâm điều khiển hệ thống này nằm ở Colorado, nên muốn cho đồng hồ làm việc, trước hết phải bưng đồng hồ đứng gần cửa sổ hướng về phía Colorado. Chừng nào thấy hình cái đài phát sóng thì ngưng. Báo hại tui hơi ngu, bưng cái đồng hồ đứng hoài gần cửa sổ hướng về Colorado. Chặp sau mới thấy mình ngu, bèn kê cái ghế để nó đó đi làm việc khác.

Tới chiều bắt được sóng, có đồng hồ xài.


Đi bơi Vào, XX cho biết đồng hồ trở lại giờ Pacific. Lại phải ngồi xuống táy máy một hồi, cùng đổi lại được giờ Central. Treo lên tường, sáng nay giờ giấc bình thường, coi như tui thành công. XX khen nức nở. Bow-down
(This post was last modified: 01-08-2012 12:59 PM by isabella.)
01-07-2012 06:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #140
RE: Linh Tinh
Lần đầu tiên trong đời tui chẳng những quên sinh nhật ông xã, mà chính sinh nhật bản thân cũng quên luôn. Tui cứ tưởng sinh nhật tui còn hơn một tuần nữa.

Mới ngồi xuống bàn ăn, XX đưa cho tui một bao thơ to tướng, thiệp sinh nhật. Tui ngac nhiên "Sao anh đưa quà SN sớm vậy?" "Thì lúc nào nhớ thì đưa biết đâu có gì xảy ra trong tương lại!" Hắn trả lời. Tui mở ra, cái thiệp đọc như vầy: (đi kiếm, để đâu mắt tiêu!)Kiếm ra rồi, tui quăng trên cái printer.


In my heart I wonder

why it so ofen seems to be

I can never say the thíng

that really mean the most to me.

The perfect time for saying them to you

has long since passed.....

I wonder how to tell you

all you've brought into my life---

The daily joy of having you

beside me asmy wife.

I wonder---and I hope

that you can read my heart, my mind,

And see the love, the feelings

for the words I cannot find.

XX tặng một cái check dặn tui dùng tiền đó đi gắn cái spoiler cho cái xe tui mua năm ngoái. Hắn biết tính tui kẹo, không dám xài tiền nên phải tiếp tế.

Tối hôm đó, nằm trên giường, bỗng dưng một tia sáng loé lên trong đầu tui "Aha, tomorrow í my bỉrthday!" XX cằn nhằn "So what did you think when I gave you the cars?" "Tường hơn chục ngày nữa mới tới sinh nhật ai dè!" HAHAHAHA

Sinh nhật nhưng tui bịnh quá trời nên không làm chi hết, nằm nhà ho sù sụ, hắt xì hơi thiếu điều long óc luôn.
(This post was last modified: 01-14-2012 11:47 AM by isabella.)
01-14-2012 11:39 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 19 Guest(s)