RE: Linh Tinh
Xe đi qua các con đường chính của SF, ngừng một chút ở đường Lombard cho thiên ha nhìn con đuòng vừa ngoằn ngoèo vừa dốc. Tui chết nhát không dám lái xe đi xuống đó. Mắc dù họ hạn chế khách lên xe ở tram nhưng dọc đường họ vẫn ngừng lại cho người lên. Có một cô Tàu, có lẽ là dân địa phương,trong khi người thu vé bận cho khách lên cửa trước, cô ta nhẩy tót lên cửa sau, đứng núp trong góc, khỏi trả tiền, đứng cười tủm tỉm. Xe đi tới Fisherman Wharf, đổ khách xuống, tui với nhỏ bạn đòi ngồi lại để trở về "No, you must get off, take another car to go back". "You mean we have to pay again"? Tui giả bộ ngây thơ hỏi lại. "Yes"!
Đành phải xuống thôi. Có đứng trên bực cửa cho bạn chụp một tấm hình làm kỷ nghệ, chắc cũng xấu như con ma mút !
Đi dạo một vòng Fisherman Wharf, ghé mua gói kẹo Salt water taffy, xong tui mỏi chân đành đi trở về. Ghét xe điện, kêu taxi đi. Ông tài xế taxi đi lòng vòng tui tường ỗng đi lạc nhưng không phải, ông ta đi đường xa để đồng hồ nhảy thêm tiền. Tới Macy, gần chỗ đậu xe cũng hết đúng $12. bằng giá xe điện.
Đi lấy xe xong lên đường về nhà. Tui không thích mấy ngã tư ở SF. Đèn thay màu quá nhanh. Chiều kẹt xe, tui phải ngồi chờ 5 cái đèn xanh mới qua khỏi một ngã tư. GPS chỉ đường không nghe, cứ đi theo ý con bạn làm hai đứa đi vòng vòng hai ba lần. Sau cùng nghe lời GPS mới ra khỏi SF. Nhưng vẫn không chắc, lại buồn đi tiểu nên phải ghé McDonald cho cô bạn mua it French fries (Nhỏ này đói bụng mau lắm, nó nói là metabolism của nó working hard nên thức ăn mau tiêu, mau đói, mà hễ đói là không chờ được, kỳ quá).Hỏi đường người ta chỉ nên ra được freeway. Đang lái ông ttkh1 phone hỏi chừng nào về nhà đặng ỗng ghé lấy lá SS, hứa 1 tiếng sẽ về tới. Sau một tiếng vẫn còn trên freeway nên phone cho ỗng hẹn tối. Mãi tới 6 giờ tụi này mới về tới nhà.
Nhận xét về cable car: cũng như đi xe bus. Muốn nhìn phong cảnh nên đứng hơn là ngồi vì xe chạy chậm rì rì. Tiền vé quá cao vì họ cho rất nhiều người lên nê tôi thấy cable cars đúng là đồ cướp cạn.
Tối đó đang ăn cơm chuông cửa reng, chạy ra là ông ttkh1 tới lấy lá SS. Có vợ ỗng ngồi ngoài xe nên không mời vào chơi, cô bạn trách "sao chị không mời ỗng vô chơi chút"? Bạn tui hiếu khách, bao nhiêu bạn của tui nó đều gặp hết, nhưng kỳ này XX nó mới đi công tác về nên tui không dẫn nó đi họp mặt VF như mấy năm trước.
Điện thoại nói chuyện với XX, tường trình activities trong ngày và checked coi tối ỗng ăn gì. Ỗng ra chợ mua Healthy choice về nấu trong MW, khen ăn được lắm. Lóng này ỗng tiến bộ nhiều hơn xưa nên mỗi khi tui đi chơi không phải nấu trước nhiều món, chỉ một nồi Lasagna là đủ.
(This post was last modified: 08-01-2013 02:43 PM by isabella.)
|