Post Reply 
Chuyện của tôi
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #91
RE: Chuyện của tôi
Làm cho Refugees forum cũng vui. Bà Joanne, director của hội là người đứng ra lập forum này. Bã xin tiền chính phủ để giúp cho người di cư có công ăn việc làm. Bà này khôn lắm, luc trước chỉ là housewife, đạo Công giáo. Khi Người tị nạn tới gia đình bã có bảo trợ môt gia đình người Lào, bã thấy làm được nên đi xin grant mở ra forum.
Trường Đại Học cộng đồng ở Everett cho bã một phòng nhỏ làm văn phòng. Forum chỉ có 4 người làm việc, Bà Joanne, Tui, Savon (người Miên) và Thavon (người Lào)
06-13-2019 02:06 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #92
RE: Chuyện của tôi
Covid 19 - 2020
hết chuyện chơi viết tiếp nha
Tụi này xây cái nhà ở Gulf Breeze, FL. Lúc đó mua miếng đất chỉ có $8,000. Xây cái nhà 80 ngàn nữa. Nhưng xây xong XX vẫn chưa về hưu nêd phải cho thuê hết 3 năm. Mãi tới 1985 mới sửa soạn dọn về FL
Cuối năm 1985 vào nhà mới. Đồ đạc vẫn con lang thang đâu đó nên mấy ngày đầu phải ngủ giường hơi. Ba ngày sau, xe chở đồ tới. Hi họ hạ chiếc Austin Healy xuống, cả xóm chạy ra xem.
Khu nhà này gọi là Blue Heron Cove vì trước là đầm lầy, nhiều cây, blue herons làm tổ nhiều lắm.
Việc đầu tiên là hai vợ chồng lái chiếc Healy chay ào ào trên xa lộ 98, một ước vọng bao năm nay.
Lúc đó vân còn chiêc Oldsmobile,Cutlass tụi này chạy từ Everett xuống. Xe chạy rất êm nhưng không có máy lạnh. Mà ở FL mùa hè không có máy lạnh, nóng gần chết. Nhưng vợ chồng tui chưa dám mua xe khác.
Sẵn có nhà hàng xóm đang rao bán chiêc xe Oldsmobile , tui này trả 2500 mua luôn. Xe này xài Diesel. Mỗi lần đổ dầu phải đeo găng tay tại nó hôi lắm. Chạy chừng 5 tháng, XX đổi thành máy chạy xăng.
Xe cũ nên hay chết máy.
Lần đầu tiên xe chết máy, tui ra phone booth kêu XX. Ỗng la tui "You có cái thẻ AAA trong bóp, kêu họ đi" Tui hơi buồn nhưng cũng ráng phone cho AAA. Ho cho người tới kéo xe về nhà không mất tiền.
Từ đó về sau, hễ xe chết máy tui cóc cần làm phiền tới XX nữa. Đó cũng là một cách XX luyện cho tui được tự lục tự cường.
Sau khi thay máy xe hết bị chết dọc đường.
08-13-2020 01:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,892
Joined: Aug 2010
Post: #93
RE: Chuyện của tôi
Ah , rãnh rồi há chị Isa !
Hóng nghe chị kể chuyện tiếp nè !
Great Great Great
08-13-2020 05:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #94
RE: Chuyện của tôi
Mục đích của vợ chồng tui là phải có cái hồ tắm tại thích bơi. Lúc ở Everett, đất rông lắm nhưng không muốn xây hồ tắm vì trên đó lạnh nhiều hơn nóng. Lại thêm khi trời mua dám có trùn bò vào.
Kiếm được chố này để mướn họ làm cho cái hồ tăm - Panama Pools.
Xây cái hồ cũng mất mấy tuần, hồ dài 40ft rông 18ft, hai đầu sâu 5ft, ở giữa hồ 5 1/2 ft.
Mới ở vùng lạnh it nắng, về đây nắng chan hòa. Ngày chủ nhật nào tui cũng ra phơi nắng 15 phút. Sau đó vài tháng nghỉ phơi nắng vì nóng quá và sợ bị ung thư da
XX mua tấm plastic thật lớn để che hồ. Mỗi lần tui muốn bơi phải cuốn nó lên. Mà hồi đo tui còn trể, cuốn cái này không nhằm nhò gì. Bây giờ vô phương.
Thấy cưc cho tui quá, XX mua cái inflatable pool cover. Mùa đông rất đớ nhưng mỗi khi mưa nhiều quá, cover chùng xuống, tát nước cũng hộc xì dầu. Cái cover đầu tiên xài đươc 5 năm. Nó vẫn còn tốt nhung XX thấy trên net loại khác tốt hơn.
Cái thứ nhi đồ sộ hơn. Xài mấy cái này (gọi là Dome) phải hạ xuống vào mùa hè , dựng lên khi trời lạnh
Mỗi năm cứ tới tháng 11 và tháng 4 là tui ngán vị phải dựng lên rồi kéo xuống. Năm 2005, tụi này quyết định làm cái pool cover permanent.
Kêu hai ba chô, chỗ nào cũng đòi cả 100 ngàn. May thay, XX kiếm trên mạng được cái hãng này ở New York có làm pool cover bằng nhựa cứng, giá chỉ có $24,000.
Đem về, mướn người khiêng, giúp xx đắt nó lên hồ, mất thêm $1000 nữa, vị chi là $25,000. Hết phải lo kéo lên kéo xuồng
(This post was last modified: 11-05-2022 09:05 AM by isabella.)
08-14-2020 11:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #95
RE: Chuyện của tôi
Năm 1973, sau khi mua chiềc Mustang, vợ chồng tui lái xe Cali thăm bạn. Lâu lâu Xx để tui lái, nhưng hắn không có kiên nhẫn, ngồi bên cạnh phê bình đủ thứ, cuối cùng, ctui phat cáu, "I think you still compare me with your girl friend, why don't we return and you can be with her".
Thế là hắn im luôn.
Ghé thăm gia đình con bạn ở LA vài ngày xong lên đường trở về WA. Đi ngang qua San Francisco, ghé một tiệm ăn VN gần Hwy 1. Quán rất khang trang, bà chủ tiệm người Bắc, tui quên mất tên tiệm. Coi thực đơn thấy có món "vitamin rolls" Hỏi ra mới biết là chả giò. Từ đó, tụi này tên vitamin rolls ho chả giò.
Lần này XX lái doc theo biển để ngắm phong cảnh. Chao ơi, cai Hwy 101 này chạy vòng quanh núi nên nó ngoằn ngoèo lái xe phát ớn. Đi được một tiếng, tui ói mật xanh mật vàng.
06-06-2021 03:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #96
RE: Chuyện của tôi
Mới đó mà đã 5 năm rồi. Thời gian đi mau quá. Tôi vẫn nhớ ông xã, vẫn ra nghĩa trang thăm mộ anh ấy. Nhưng nghĩ lại tôi lai mừng là anh đi trước Covid và anh đi truớc tôi . Cứ nghĩ nếu tôi đi trước, ai đâu lo cho ỗng .


Last Monday, sau khi rời nghĩa trang, tui dự tính lại tiệm VN mua vài thứ như nước mắm, bún biêc để dành sợ mai mốt mấy thứ đó lên giá vì xăng đắt quá . Trên cầu có miếng gì như cái vỏ xe, tui chạy nhanh quá tránh không kip. Đi được hai ba blocks, thấy xe bắt đầu chùng chiềng, biết ngay là bị xẹp bánh . Ráng lết lên lề, đậu lại ra xem xét mới thấy bành trước bên phải bị đinh đâm lũng .
Ngồi trên xe chưa biết tính sao. Định kêu thằng em rể nhưng đổi ý. Kêu mấy chô sửa xe, họ từ chối, cuối cùng mới nghĩ ra, kêu tow truck tới kéo xe lai VanNoys cho họ sửa . Vẫn nhớ ngày xưa lần đầu xe không chạy, kêu ông xã được ỗng day cho cách tự lo lấy .
(This post was last modified: 09-13-2022 05:11 PM by isabella.)
09-13-2022 05:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)