Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 13,180
Joined: Dec 2012
|
RE: Tôi bị móc túi ở ‘Kinh Thành Ánh Sáng’
Hà hà!!! Truyện này Bọ mới đọc trong báo xong giờ thấy chị Ía bưng vô share, thôi sẵn đây Bọ chia sẻ kinh nghiệm du lịch luôn há, để chị em mình có ai tính du lịch Paris thì cẩn thận chút.
Đọc truyện này, Bọ đoán nhân vật chính (hay là chính tác giả?) bị móc xách lúc bà ta hăng say quay phim ( mẹ quay phim, con chụp ảnh!) Quay phim thì hai tay phải nâng cao cái máy, thả lỏng cái túi xách rồi, mục tiêu quá sơ hở tha hồ cho dân móc túi ra tay! huống chi dân móc túi châu Âu là chuyên nghiệp, muốn biết chuyên nghiệp như thế nào thì tìm coi lại phim Oliver, đoạn anh già Fagin huấn luyệm tụi nhỏ móc túi 1 cách nhẹ nhàng đó thì cũng có khái niệm phần nào!
Bọ không dám kể hay vì đi đêm có ngày gặp ma *knock on wood* nhưng lúc đi Pháp, muốn quay phim chụp ảnh thì Bọ kêu ổng coi chừng đừng rời mắt khỏi cái túi bên hông Bọ, quay xong hay chụp hình xong thì báo cho ổng biết đặng ổng ngắm cảnh (hay ngắm người!). Lên xe metro thì Bọ hay đứng, mà chọn đứng sát bên vách cạnh phía sau 1 băng ghế ngồi. Cái băng ghế chắn 1 bên hông, vách xe chắn sau lưng, tay ôm túi về phía trước ngực, ổng đứng kè bên hông kia nữa là tạm yên chí!!!
Nhưng cách tốt nhất vẫn là mang càng ít đồ trên người càng tốt, mắc gì mà phải đem theo cái tablet nặng thấy mồ theo trên mình để coi....bản đồ trong khi bản đồ giấy for free ở các chổ bán vé? lại móc ra coi trên metro nữa thì đúng là ....nai tơ rồi!!!! Tiền thì đừng mang nhiều quá cùng lúc (do not put all your eggs in one basket!) mà nên cất bớt trong safety box tại khách sạn hay trong body pouch, trong ruột tượng. đừng móc nguyên cọc tiền ra lộ liễu tại các nơi công cộng khác nào mình mời gọi, khiêu khích kẻ gian, tránh sao khỏi trở thành mục tiêu của chúng?
Nếu mình biết nạn móc túi ở Âu châu rất trầm trọng (lên xe lửa, metro, xe bus, ngay cả trong phi trường cũng có đầy những biển cảnh giác coi chừng móc túi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau)và chuẩn bị đề phòng kỹ càng sẽ tránh được phần nào nguy cơ này và không bị nỗi bực mình làm mất vui chuyến đi chơi của mình.
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|
|
| 06-03-2015 03:22 AM |
|