Post Reply 
Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Author Message
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #116
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
(07-27-2015 02:36 AM)Bọ Già Wrote:  cháu bật khen bà nội: Grandma, you're cool!

Đã cái lổ tai hết sức!!!
em nói ganh tỵ với Ms C là ở chổ nầy Tongue
Em cảm phục chị vô cùng , ghi chép thực đầy đủ , linh động ...hình ảnh
thật tuyệt vời , có lần em ở lại Nhật ba tháng , mà không có cái hình nào
hay như của chị , chỉ có mấy cái chụp cảnh của hội chơ Osaka là hơi vừa ý

Chị Bọ , cho em lạc đề 1 chút , em đang cảm thấy man mát buồn - cái buồn nầy có lẽ chỉ có chị thông cảm :...cho tới bửa nay , em mới biết Mme Colleen McCullough không còn nữa ...Em mê The thorn birds của , đọc cả sách , coi cả phim , đầu tiên đọc " Les oiseaux se cachent pour mourir " sau đó mới đọc bản bằng Anh ngữ ...."Cha" Richard Chamberland , đẹp trai , lãng mạn , nàng "Meggie" Rachel Ward thật dễ thương .....Một rechercher trở thành nhà văn , đã vĩnh viển ra đi ....Chắc em sẽ lôi sách ra đọc lại
07-29-2015 08:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu - thuytrinh - 07-29-2015 08:21 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)