Post Reply 
Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Author Message
Mây mùa Thu Offline
BH Member
***

Posts: 42
Joined: Sep 2011
Post: #151
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Thư của anh HDL

Thân gởi chị Bọ cùng cô Ma,

Chị Bọ đoán đúng lắm, chị có thể làm thầy bói được đó. Hai chữ tên cái cầu đúng là Trung Kiều đọc là Naka bashi.

Còn về chữ Ji trong tiếng Nhật để chỉ về chùa chiền thì có hai cách đọc. Ji và Terra hay Derra. Như Kinkakuji hay Hase Derra. Ngoài ra họ còn dùng chữ In ( Viện ) để gọi cái chùa như Byodo In. Chữ In còn dùng để chỉ những kiên trúc to lớn có nhiều phòng ốc cơ sở cho nhiều người làm việc như Byoin ( Bịnh viện) hay Yo Ro In ( Viện Dưỡng Lão ).


Thật khó mà phân tích sự khác nhau của 3 tiếng này bằng cách nhìn về cái chùa vì thời gian biến hoá sự việc nhưng đại khái vẫn có nghĩa là Chùa và nếu là của chùa thì ít ai thắc mắc tới như chị. Tui ở đó 10 năm ăn cơm chùa biết bao lần mà không bao giờ nghĩ đến. Chắc vậy mà không tròn duyên nơi cửa Phật.

Nhân đây cũng xin giải đáp cho cô Ma chuyện cái tủ thờ nho nhỏ mà cô đã thấy ở nhà anh bạn. Đó là cái tủ thờ Phật. Người Nhật mở cửa ra nhang đèn cúng vái xong đóng cửa lại mang để trên đầu tủ. Khi mở cửa ra cho ta cái cảm giác mở cửa tâm hồn sẳn sàng từng bước đi vào thế giới tâm linh huyền bí do đó họ từ từ nhẹ nhàng mở từng cánh của một.

Cám ơn chị Bọ đã viết nhiều chuyện Du Ký hay tuyệt vời, thật là thích thú khi lẻo đẻo đi theo chị qua những nẽo đường trên thế giới. Nếu có dịp chị hảy đi một vòng miền cực Nam nước Nhật nơi đảo Shikoku để thấy những cảnh chùa nhớ mải không thôi.

Xin chúc chị luôn an khang mạnh khoẽ mà ung dung tự tại tiếp nối hành trình.

Thân mến

Hoàng Duy Liệu
hoangduylieu@gmail.com
08-03-2015 12:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu - Mây mùa Thu - 08-03-2015 12:06 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 8 Guest(s)