Post Reply 
Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #159
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
(08-03-2015 09:34 PM)maritza Wrote:  
(08-03-2015 04:18 AM)Bọ Già Wrote:  MA: Thấy hông, MA đọc không kỹ nên missed bà MA lịch sự rồi! Nhưng Bọ thấy tóc bạc nhiều, có nói giống Bọ (Dzà) hơn giống bà MA nên MA nhìn không ra cũng phải, chạy lên trên kiếm bả đi!!!!

Kinh luân (prayer wheel) là một cách trì chú kinh Liên Hoa. Trong bọng những ống đồng đó (hay có khi loại kinh luân cầm tay quay như mình chơi quay lắc cái trống bỏi hồi nhỏ đó) có thể là một bản chép sao trong bộ kinh Phạn, có thể chỉ giản dị là câu chú Liên Hoa tức Úm Mani Bát Di Hồng. Bọ biết nhiêu đó thôi chỉ sợ nói sai bị cười chết! Tóm lại thấy kinh luân, quay một vòng kinh luân cũng tương đương mình đọc một thời kinh vậy! Có ông Bọ đi theo chắc là ổng hổng happy đâu


Ông MA đỡ hơn ! Mà có hổng happy cũng mược kệ ! Vì

hồi hướng cho cha mẹ cũng là nằm trong 10 điều răn: điều thứ tư Thảo kính cha mẹ!

Có gì là sai ???! Huh
MA, hổng happy là có khi ổng nghĩ mình đọc kinh, mà mười điều răn quan trọng nhất là điều thứ nhất!

Nhưng nếu giải nghĩa cho ổng là ơn trên thì lớn dạt dào như sóng biển, có lẽ cũng tràn vào sông rạch được chớ thì mọi sự đều OK!

Chỉ là khác nhau chút đỉnh về cách suy giảng thôi!

MA & Cosmo: Xong bài viết thì bây giờ Bọ đang "nghỉ holiday" lần thứ nhì mà tại gia! nghỉ khoẻ xong ơn trên còn cho chân tay mạnh khoẻ nhờ lời chúc của các bạn thì tính tiếp Big Grin

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
08-04-2015 03:22 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu - Bọ Già - 08-04-2015 03:22 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)