Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 13,177
Joined: Dec 2012
|
RE: Hôm nay đi Chùa Hương.....
Chị Isa: Bọ cũng mất một lần trên taxi, gọi lại được nhưng cũng chịu mất đứt vì họ không chịu mở cửa xe cho mình, mất nhẹ thôi nhưng giận cho lòng tham của họ thì nhiều!
MA: Đúng là Hà Nội của năm 2004 khác xa với HN năm 2017 này lắm MA, Bọ bây giờ không chắc dám đi đâu!
Dì 2: Nhiêu đó nhằm nhò gì Dì 2? Cô đó chụp hình cho mình, xuống tới dưới đi rửa, đưa cho mình được 1 tấm nhìn như loại chụp máy disposable á, xong rồi bảo Con chụp hết nguyên cuồn phim nhưng xui quá hư hết rồi mẹ, còn lại tấm hình này, hay mẹ giúp cho con tiền phim nhé!
Mình mà cho nữa thì đúng là học khôn không nổi!! Cô Bọ chỉ buông thỏng: Biết làm sao bây giờ? Hình chụp được tấm nào thì trả tiền tấm ấy, không mua bò mà trả tiền làm chuồng sao???
Nó chuồn mất, Dì 2!!!!  !
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|
|
| 11-17-2017 04:00 AM |
|