Post Reply 
Sydney, có gì lạ không em?
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,059
Joined: Dec 2012
Post: #5
RE: Sydney, có gì lạ không em?
Đây là bức ảnh khiến tôi muốn đến Anzac Memorial để được nhìn tận mắt:

[Image: 51682136252_f41721b883.jpg]

(nguồn ảnh: internet)


Ảnh chụp nhóm tượng 1 người chiến sĩ Spartan chết trận được người thân gồm mẹ, chị và vợ khiêng trên một chiếc khiên. Nhóm tượng có tên là Sacrifice của điêu khắc gia Rayner Hoff:

[Image: 51684142800_f07820103d.jpg]


Những dòng miêu tả sau đây về ý nghĩa bức tượng đúng là làm tôi bồi hồi, rúng động, chỉ muốn được đến để nhìn hình ảnh người chiến binh vị quốc vong thân và nỗi đau buồn của người thân còn lại:

Rayner Hoff mô tả chiến binh trẻ đã chết được mang trên khiên bởi mẹ, chị gái và vợ của anh ta đang nuôi con nhỏ. Đặc biệt là hình ảnh người vợ với hai bầu ngực lộ trần, một tay bế con, một tay nâng đầu người chồng tử sĩ. Tác phẩm điêu khắc Sacrifice phỏng theo nghi lễ chiến binh Spartan đã chết, được trả lại cho những người thân yêu trên khiên của anh ta gợi lên cảm xúc của gia đình những chàng trai trẻ đã hy sinh trong WW1 1914-1918. (nguồn:internet)

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-16-2021 01:14 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Sydney, có gì lạ không em? - Bọ Già - 11-16-2021 01:14 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)