Post Reply 
Sydney, có gì lạ không em?
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,059
Joined: Dec 2012
Post: #8
RE: Sydney, có gì lạ không em?
Sắp đến lễ Giáng Sinh, cửa sổ trưng bày của các cửa hiệu nổi tiếng đã bắt đầu trang hoàng cho mùa lễ, là mùa mua sắm tấp nập nhất trong năm:

Cửa sổ của David Jones là một trong 2 cửa hàng lớn của Úc:

[Image: 51678676074_a2323a0eac.jpg]


[Image: 51678884480_601004cbf3.jpg]


[Image: 51678251643_29bd197c97.jpg]

Myer thì trang trí với nhiều màu sắc hơn mang vẻ tươi vui cho mùa lễ hội!

[Image: 51678240593_ac8bdffb0a.jpg]


Cạnh David Jones là Center Point, trade mark và cũng là tháp cao nhất trong vùng CBD. Trên tầng thứ năm của Center Point là khu ăn uống. Hệ quả của Covid có thể nhìn thấy rõ trong khu này.

Ding Tai Fung là chuỗi cửa hàng bán dim sum của Taiwan, nổi tiếng với món xiao long bao, bánh bao súp. Năm ngoái thương hiệu này đã phải đóng cửa vài tiệm chi nhánh của họ, giản dị là không thể duy trì kinh doanh với tình trạng vắng vẻ như thế này:

[Image: 51678879060_330c7ab95c.jpg]

Không riêng gì Ding Tai Fung, cửa hàng Ramen Ippudo của Nhật, mấy năm trước lúc mới khai trương tại Center Point này khách muốn có tô mì phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, rất nhiều người không thể chờ đã phải bỏ về, trong đó có chúng tôi. Thế mà hôm nay cửa hàng này vắng bóng không tìm thấy đâu nữa. Cả nguyên khu ăn uống vắng hẳn bóng người!

[Image: 51678881410_46519d2ae2.jpg]

[Image: 51678248513_669b22405d.jpg]

Mở cửa mà không có khách, thà để lại lời hẹn còn hơn:

[Image: 51678668489_af9c533e7f.jpg]

Tiffany, không thấy khách chỉ thấy nhân viên!

[Image: 51678873560_4f41211e23.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-17-2021 09:15 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Sydney, có gì lạ không em? - Bọ Già - 11-17-2021 09:15 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)