Post Reply 
Sydney, có gì lạ không em?
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,059
Joined: Dec 2012
Post: #9
RE: Sydney, có gì lạ không em?
Ngược lại với David Jones và Myer, khu thương mại QVB (Queen Victoria Building) tuy là 1 trunbg tâm thương mại sang trọng mang phong cách cổ điển vẫn như ngày thường không có trang trí đặc trưng nào cho Giáng Sinh:

[Image: 51678239318_9e40439f9f.jpg]


Ngang qua Martin Place, thêm một điều mới từ Sydney. Trước đây muốn đèn bật cho oqua đường thì phải đập vào nút tròn bên dưới, nếu không đèn sẽ không bật cho người đi bộ qua đường mà chỉ dành cho xe cộ lưu thông!

[Image: 51682653177_5547ea5bed.jpg]


Thời Covid thì không xài chung bất cứ gì cả, nút đã bị gài khoá cứng, đèn sẽ bật thường xuyên đúng theo thời gian đã lập trình cho dù không có khách bộ hành cần sang đường:

[Image: 51678259323_8493a6bc54.jpg]


Martin Place cũng vắng hẳn bóng người:

[Image: 51678858465_2990f6c957.jpg]


Toà nhà cơ sở chính của bưu điện Úc là một kiến trúc cổ của Sydney. Trên những vòm cổng bằng đá sa thạch của toà nhà là 24 tượng đầu người, tượng trưng cho vài châu lục và quốc gia trên thế giời, tóm lại là tượng trưng cho bốn bể năm châu!

[Image: 51677977571_315d931e68.jpg]


Trên cổng chánh của toà nhà, tượng nữ hoàng Victoria với quyền trượng ngự trên ngai, bên dưới là huy hiệu của hoàng tộc:

[Image: 51678848445_951f1d5509.jpg]


Bên dưới, là đài tưởng niệm tử sĩ:

[Image: 51678222348_0525a3c933.jpg]


Quá khứ và tương lai:

[Image: 51677166132_05caa84811.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-17-2021 10:07 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Sydney, có gì lạ không em? - Bọ Già - 11-17-2021 10:07 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)