Post Reply 
Sydney, có gì lạ không em?
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,059
Joined: Dec 2012
Post: #10
RE: Sydney, có gì lạ không em?
Cạnh Martin Place có 1 con ngõ nhỏ:

[Image: 51677985856_f6915c50fb.jpg]


[Image: 51677984431_fbc2ebca08.jpg]


Chim nhốt trong lồng cảm thấy đã thê lương nhưng có lẽ chưa buồn cho bằng cả những chiếc lồng cũng không phải là chổ cho loài chim có thể sống! Những chiếc lồng này (chính xác là 50 chiếc) có tên là Forgotten songs - những tiếng hót bị lãng quên, miêu tả con người đã xua đuổi thiên nhiên để tạo thành những thành phố. Khách ngẩng cao đầu nhìn những chiếc lồng không nhưng tiếng chim vẫn ríu rít vang lên trong không gian nhỏ bé: tuy bóng chim đã khuất nhưng tiếng hót vẫn còn đây!

[Image: 51677176347_b7e0a4ac37.jpg]


Và như thế, 1 ngày của tôi đã hết! Tạm biệt Sydney, mong lần kế tiếp sẽ thấy thành phố sinh động hơn, chỗi dậy mạnh mẽ hơn sau cơn đại dịch. Mong lắm!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
11-17-2021 10:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Sydney, có gì lạ không em? - Bọ Già - 11-17-2021 10:20 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)