Post Reply 
Độc Ẩm - Hoàng Anh Tuấn
Author Message
icuisine Offline
BH Member
***

Posts: 56
Joined: Nov 2010
Post: #5
Re: Độc Ẩm - Hoàng Anh Tuấn
Thơ Hoàng Anh Tuấn hay lắm nhưng rất tiếc ông không chú ý lắm đến việc in để xuất bản nên thơ ông rơi rớt rất nhiều, ics rất thích thơ lãng mạn kiểu HAT lúc còn độ tuổi mới lớn, bây giờ chỉ còn nhớ nhất 1 đoạn thơ mình yêu thích mà không nhớ tựa, ai nhớ thì cho biết tên luôn nghe bà con:

"Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh
Như chưa một lần em nói yêu anh
Như mãi mãi em còn nguyên thương nhớ...

Bước rất nhẹ như bóp mềm hơi thở
Như ngập ngùng chưa nỡ xé chiêm bao
Em có về ăn cưới những vì sao
Còn lấp lánh trên dòng sông loáng bạc..."

Hoàng Anh Tuấn

Sorry. Đừng hỏi ics thêm gì về thi ca nữa nhen, tâm hồn thi văn chỉ biết có bao nhiêu đó thôi! Bây giờ là tâm hồn [Image: 401362.gif] [Image: 393128.gif]
06-23-2011 09:40 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Độc Ẩm - Hoàng Anh Tuấn - maritza - 04-02-2011, 01:34 PM
Re: Độc Ẩm - Hoàng Anh Tuấn - icuisine - 06-23-2011 09:40 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)