Post Reply 
bài thơ viết trên tường nhà dưỡng lảo ...
Author Message
ÚT MÓT Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Jan 2012
Post: #2
RE: bài thơ viết trên tường nhà dưỡng lảo ...
Rưng rưng nước mắt đọc thư người

Lòng bồi hồi lệ đổ tuôn dòng

Thuơng mẹ chồng quẳng gánh dầm mưa

Giờ ngồi đong đưa người không hồn



Đời con hẩm hiu mẹ đẻ chết

Còn lại đây mẹ chồng mất trí

Con đẻ bó tay không nuôi mẹ

Dâu con lo lắng mẹ già lẳng



Chẳng biết chẳng nhớ ai là con

Cơm vung vắt mỗi buổi trưa chiều

Nước tung vẫy rảy quanh bồn cầu

Vệ sinh bẩn dơ nếu vắng con



Cầu xin cho con luôn nhẩn nại

Tâm nhân từ luôn ngự trong con

Thay con đẻ chu toàn giúp việc

Chẳng mong các con đến thăm mẹ





Xả hội Mỹ các con đều bận

Mặc mẹ già chẳng đóai chẳng trông

Nhân tâm người Bề Trên soi thấu

Thuơng tuổi già sống nơi xứ người.
01-11-2012 12:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: bài thơ viết trên tường nhà dưỡng lảo ... - ÚT MÓT - 01-11-2012 12:19 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)