maritza
Outstanding member
    
Posts: 47,108
Joined: Aug 2010
|
RE: BỌ DU KÝ - NEW ZEALAND
Lời chào
Chuyến đi Queenstown là chuyến đi gần đây nhất của Bọ. Như bạn thấy, Bọ Giai đã không đi cùng chuyến này và tâm trạng thưởng ngoạn của Bọ cũng kém đi rất nhiều. Nhớ lúc đi Milford Sound, trên đường trở về Queenstown mọi người mỏi mệt hầu hết đều gà gật ngủ. Riêng Bọ, bỗng dưng nhìn đoạn đường vắng tối đen chỉ được soi sáng bởi đèn pha của xe Bọ thấy cô đơn kỳ lạ! Cảm giác buồn đến não người này Bọ đã nếm trước đây khi còn là 1 người khá trẻ tại VN năm 1977. Lần đó trở lại Sài Gòn từ Phương Lâm, qua khỏi Định Quán có dãy đồi thấp hai bên đường. Trời chiều, ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống. Bọ nhớ ánh nắng chiều rọi xuống những ngọn cây trên đỉnh đồi còn dưới chân đồi thì nhá nhem tối. Trời ơi, lúc ấy không nhớ rõ vì duyên cớ gì mà tự dưng buồn, buồn đến rưng rưng, buồn như trải qua một cuộc tử biệt sinh ly nào đó!
Mấy chục năm sau, trên đường du ngoạn trên một đất nước xa lạ nhưng lại là lần đầu đi solo. Cảm giác buồn kinh khủng một lần nữa lại ập đến với Bọ. Cho đến bây giờ thật sự Bọ không muốn lại rơi vào nỗi cô đơn như vậy nữa nên không biết đến bao giờ lại có chuyện để kể tiếp cho bạn nghe. Cám ơn bạn đã chịu khó theo Bọ, nghe Bọ kể lể về những chuyến đi của mình. Chào tạm biệt bạn và Bọ vẫn mong Bọ Giai ngày nào đó lại chịu theo để "nâng khăn sửa túi" cho Bọ trên những chuyến đi mới, ngày đó, Bọ lại ngồi xuống, lại kể lể và mong bạn lại kiên nhẫn lắng nghe......
|
|
| 06-18-2013 12:40 PM |
|