Post Reply 
Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,152
Joined: Dec 2012
Post: #29
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ
Hồi đó, hồi vừa mới lớn Bọ rất thích xem phim The sound of music.Lớn thêm một chút, nghĩa là già thêm một chút, Bọ vẫn thích xem phim The sound of music. Thích là vì câu chuyện nhẹ nhàng, nhất là Bọ có được đọc quyển hồi ký của bà Maria Von Trapp và câu chuyện vừa đẹp vừa có chút hồi hộp của gia đình bà. Phim có nhiều bản nhạc hay, và một trong những bản nhạc đó là bản Edelweiss. Bọ vẫn biết là phim (và câu chuyện thật) có bối cảnh tại nước Áo, điều Bọ không biết và mới biết khi tìm tài liệu về Thuỵ Sĩ là Edelweiss là 1 loại hoa được coi như biểu tượng quốc gia của cả Áo và Thuỵ Sĩ. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Edelweiss thường mọc trên vùng núi cao của rặng Alpes, và với màu trắng cùng hình dáng như cánh tuyết, hoa được xem như tượng trưng cho sự tinh khiết.

[Image: Alpen_Edelweiszlig_Leontopodium_alpinum_...a14c1e.jpg]

(Nguồn: wiki)

Vậy là hai vợ chồng tìm để xem sự tinh khiết của vùng núi Alpes. Mà tìm Edelweiss thì phải leo núi! Leo gì nổi nên hai vợ chồng bèn trekking lên Gimmelwald và Murren nằm trên cao hơn Lauterbrunnen một chút để cầu may, mà cũng vì Gimmelwald và Murren là những làng nhỏ trên núi rất đáng để xem.

[Image: Directionsignpost_zps13188ec3.jpg]

Gimmelwald là 1 làng nhỏ nằm cheo leo bên trên núi cao. Từ Lauterbrunnen hai vợ chồng Bọ bắt xe bus đến trạm Schilthornbahn Cable car, hệ thống bus của các vùng núi Thuỵ Sĩ thường được gọi là Post bus _chắc là được điều hành bởi sở Bưu chính Thuỵ Sĩ?- và có những tuyến đường nối các làng vùng núi hẻo lánh với nhau thông qua hệ thống xe cáp treo.

[Image: PostbusLauterbrunnen_zps482d1008.jpg]

Gimmelwald duyên dáng, yên tĩnh với những lối quanh điển hình của một làng nhỏ vùng núi Thuỵ Sĩ:

[Image: AlovelystreetinGimmelwald_zps483dc312.jpg]

Cách trạm cable car 1 quãng là căn chòi nhỏ, nhỏ nhưng được rất nhiều du khách đến xem. Được kê chân bằng bốn tảng đá to đ63 tránh bị chuột đục khoát, căn chòi này được dùng làm nhà kho chứa phó mát.

[Image: CheesehutinGimmelwald_zpsad6353cf.jpg]


Nhà bưu điển của Gimmelwald cũng rất đặc biệt với 1 câu chúc tụng trong dân gian Thuỵ Sĩ:

"Mặt trời chào đón ngày - Mặt trăng chào đón đêm - Ngọi nhà này sẽ sưởi ấm bạn - Mong Trời sẽ phù hộ chúng ta"

"The sun greets the day - The moon greets the night - This house will keep you warm - May God give us his blessing"

[Image: ThesayingisThesungreetstheday-Thestarsgr...9a62df.jpg]

Từ Gimmelwald tiếp tục trek tới Murren, những bảng chỉ dẫn làm rối trí dân trekking tài tử như bọn Bọ không ít:

[Image: Trekkingsigns-confused_zps6b3fd98a.jpg]

Đường cao, chân mỏi? Thiệt là thương người nào đã chu đáo lo lắng cho dân trekking không chuyên nghiệp :

[Image: Freewalkingstickforwalkerhaha_zpsbdfa8c48.jpg]

Murren là một ngôi làng nhỏ nằm trên cao, khách đến nơi này có thể cảm thấy không khí trong lành của vùng núi cao, của thảo nguyên, của tuyết trắng làm căng đầy hai buồng phổi chứ không phải những khói bụi của thành đô lao xao xe cộ. Giản dị vì Murren chỉ có những con đường nhỏ, tuy cũng tráng nhựa nhưng chỉ dành cho người đi bộ hoặc đi xe đạp, và bò, và dê...chứ không có bóng dáng của văn minh cơ khí như dưới kia. Này bạn hãy cùng Bọ nhìn ngắm vẻ thanh bình của Murren nhé:

[Image: CarfreeMurren_zps6890a560.jpg]

Con đường chính dẫn ngang qua Murren:

[Image: Murrenmainstreet_zps9ef57067.jpg]

Trên sườn núi vùng Murren, chỉ thấy hoa cỏ vàng trên nền trời xanh ngắt, nào thấy bóng Eldelweiss?

[Image: BeautifulMrrenviallage_zps225d16f9.jpg]

Nhìn tới ngọn Eiger, Eldelweiss cũng chẳng thấy, có phải dễ mà được ngắm hoa?

[Image: Murrenvillage_zps61300df8.jpg]

Trở lại Lauterbrunnen, người đau chân mỏi. Hai vợ chồng chấm hết 1 ngày bằng món cheese fondue đặc biệt Thuỵ Sĩ:

[Image: Switzerlandspecialy-Cheesefondu_zps7091f891.jpg]

Chẳng biết tại nhà hàng làm dở hay tại khẩu vị mình nhà quê nên nhá không nổi món này, thôi thì cũng an ủi là mình đã được nếm món ăn đặc biệt Thuỵ Sĩ ngay trên đất nước Thuỵ Sĩ. Thế thôi!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
10-30-2013 05:29 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - Bọ Già - 09-18-2013, 04:57 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - Hằng - 09-19-2013, 04:57 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - maritza - 09-27-2013, 09:12 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - isabella - 09-27-2013, 08:39 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - isabella - 09-28-2013, 10:27 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - ao tim - 09-28-2013, 01:37 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - Hằng - 10-03-2013, 04:19 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - isabella - 10-04-2013, 10:30 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - maritza - 10-15-2013, 11:13 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - teresa - 10-25-2013, 09:11 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - betrevn - 10-29-2013, 08:10 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - Bọ Già - 10-30-2013 05:29 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - Hằng - 10-30-2013, 06:05 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - ao tim - 11-30-2013, 01:54 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - maritza - 11-30-2013, 02:52 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - isabella - 11-30-2013, 03:19 PM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - - 10-30-2019, 12:31 AM
RE: Bọ đi chơi: Thuỵ Sỹ - - 10-30-2019, 09:27 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)