Post Reply 
Bọ du - Bọ đi chơi!
Author Message
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,650
Joined: Aug 2010
Post: #121
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Belly-laugh Belly-laugh Belly-laugh Belly-laugh Belly-laugh

Ông Bọ nhát wé hén !!!!! Lol

Thì chóc lít là chóc lít , hình gì thì kợ nó chớ ! Như Easter mình ăn chóc lít hình con thỏ á ! Cũng là ăn chocolate chớ hổng lý là........... đang ăn con thỏ !!!!! Rolleyes
See ! Wink

hahaha...Muốn hổng có ấn tượng ăn xxx thì , đem dìa ....chặt bụp bụp , thành mấy miếng chcocolate bình thường ! Big Grin
Mà ai đời mua chocolate đẹc biệt này dìa mà ăn !!!! Đem dìa để chưng trên tủ kiếng trong phòng ngủ , hôm nào hổng có trăng để ngắm thì nằm trong phòng ... ngắm chocolate !!!! Haha Haha Haha
04-13-2013 09:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,697
Joined: Sep 2010
Post: #122
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Sáng sớm hai chị làm em mém sặc café Belly-laugh Belly-laugh Belly-laugh
04-14-2013 02:21 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #123
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Áo Tím làm Bọ cũng phì cười nè! Roll

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-14-2013 04:06 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #124
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Bruges là 1 thành phố nhỏ của Bỉ, nhưng trái với thủ đô Brussels - Vùng Bruges thì dân chúng lại không thích du khách dùng tiếng Pháp để giao tiếp với họ!

The Markt, công trường chính của Bruges lúc nào cũng có người: Người ngồi trong những quán ăn quanh công trường, người xếp hàng chờ lên tháp chuông để nhìn toàn cảnh thành phố, người ngồi trong khuôn viên tượng hai nhà ái quốc Bruges là Jan Breidel và Pieter de Coninck.

[Image: 36144863143_58a24517d1_z.jpg]

Hai nhà ái quốc này từng dẫn dắt dân Flemish đứng lên chống cự quân Pháp. Những dân quân này bị tiêu diệt gần hết (lý
do ngày nay dân Bruges thà là du khách nói tiếng Anh hơn là tiếng Pháp, (rắc rối của lịch sử [Image: 3.gif] ), nhưng máu của họ là những viên gạch lót đường cho cuộc nổi dậy đòi độc lập của dân chúng trong vùng.

[Image: 36781506482_11f6b86ea4_z.jpg]

Hình ảnh tiêu biểu của The Markt là dãy nhà tiêu biểu của kiến trúc vùng Flander: mái hồi nhà có nhiều bậc như bậc thang, càng nhiều bậc thang cànng chứng tỏ mức độ giàu sang của chủ nhân căn nhà đó. Dãy nhà này nay là những nhà hàng, khách sạn thu hút đông đảo du khách, nhưng nổi bật là nhà hàng cái giỏ vàng Le Panier d'Or:

[Image: 36556971940_3d6cb21f4c_z.jpg]

[Image: 36782092972_5382d11e95_z.jpg]

[Image: 36144817083_96653574f1_z.jpg]


Những nhà hàng này, đông nghẹt khách - nhưng theo những trang chuyên khảo về du lịch như Tripadvisor, thì chất lượng thức ăn kém và giá cả đắt - Như là cho thuê chổ ngồi ngắm nên dễ hiễu thôi! Bạn còn nhớ kinh nghiệm bực mình của Bọ khi ăn ở quán trong vườn Tuileries tại Paris?

[Image: 36813622911_69b8624ff1_z.jpg]


Trong hình trên về góc bên phải là 1 chiếc xe màu xanh nho nhỏ, thật ra có 2 xe giống nhau như thế và hai xe đều bán cùng 1 món như nhau: đó là khoai chiên kiểu Bỉ. Mình thường quen gọi chip là french fries (có nhiều tranh cãi về chữ French fries này) nhưng khoai tây chiên ngon nhất là khoai chiên tại Bỉ! Và tại Bruges, khoai bán tại 2 xe này là ngon và rẻ nhất!

[Image: 36118781764_4414d5ae3d_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-14-2013 05:14 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #125
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Từ The Markt, đi qua 1 ngách nhỏ là thông với The Burg. The Burg là công trường nằm trước Tòa thị chính Bruges và là nơi tọa lạc Nhà thờ Máu Thánh Chúa Heilig Bloedbasiliek (Basilica of the Holy Blood).

[Image: 36765537756_d09c9d9487_z.jpg]

Dựa một bên hông phần tường với tòa thị chính, Vương cung thánh đường này có lẽ là Vương Cung Thánh Đường nhỏ nhất thế giới, gồm tầng trệt và 1 tầng lầu nhỏ, màu đậm đen làm nổi bật những tượng mạ vàng

[Image: 36556927440_3a85d74637_z.jpg]

Tầng trệt, có những tượng diễn tả 12 đàng thánh giá, lạ khác hẳn với những nhà thờ khác mà Bọ từng xem qua:

[Image: 36118558254_5d0e2649ec_z.jpg]


[Image: 36144700283_e884e44674_z.jpg]

Tầng lầu trên là nơi thờ phượng một Vật Thánh tích: Đó là 1 chút đá cát có dính vết nâu đen được cho là đất cát dính máu Chúa Giê Su tại nên hành hình - Mang về từ thời thánh chiến Crusade. Thánh tích này sẽ cho công chúng chiêm ngưỡng từ 15h đến 18h ngày chủ nhật (Nhưng theo tài liệu Bọ đọc được thì thánh tích này chỉ được mang ra rước kiệu trọng thể vào dịp Phục Sinh với nghi thức và phục trang của người tham dự đám rước kiệu theo thời Trung Cổ).

Dĩ nhiên, là tín đồ Công Giáo, Bọ đâu bỏ qua dịp : Xếp hàng,chở đến phiên mình- bái gối cung kính và đặt tay lên ống kính khảm vàng, trong có tinh thể cát trắng lẫn đốm nâu sậm. Bọ cầu nguyện cho thân nhân vừa qua đời được siêu thoát, cho người ở lại được thêm can đảm và sức chịu đựng.

Đó là lòng kính của Bọ! tuy nhiên có 1 điểm làm Bọ khó chịu: Cạnh ống kính là hộp tiền, khách bỏ 1 hoặc 2 euros vào thùng đó (có ghi chữ để bảo trì nhà thờ). Bọ, lòng tôn kính về tinh thần thì tràn đầy, nhưng về vật chất nhìn thấy như thế thì bực bội vô cùng! chẳng khác nào mua vé coi show! Có thể cho ý nghĩ của Bọ là phạm Thánh, nhưng chính hành động như thế, theo Bọ là phạm Thánh đến tận cùng!!!

[Image: 36144683163_7332200e3d_z.jpg]

[Image: 36144660093_cbcb999cb4_z.jpg]


Bọn Bọ bị 1 nhà thờ làm bực bội, thì 1 nhà thờ khác lại xoa dịu ngay tâm hồn 2 con chiên: Nhà thờ Sint Walburgakerk với nóc vòm cao làm vang vọng tiếng Đại phong cầm, cha xứ người vùng Flander bước vào, chào 2 người ngoại quốc đang cầu kinh bằng nụ cười ấm và cái bắt tay thật mạnh. Chắc cha cũng rất ngạc nhiên khi thấy hai con chiên lạc bầy vừa gia nhập vào đoàn chiên cha chăn?

Bổn đạo không đông, độ hai mươi người, đa phần là trung niên và lớn tuổi. Khi bắt tay chúc bình an, họ nắm tay khách thật chặc và mắt nhìn thẳng mắt! Thật dịu lòng mặc dù hai vợ chồngBọ vừa tham dự 1 thánh lễ bằng ngôn ngữ Flemish!

Lễ tan, trời vẫn còn sáng. Thả bộ thong thả trở ra The Burg, chọn lối đi dọc bờ kênh êm đềm, không khí và không gian thật êm ả:

[Image: 36781948212_dd04f0a01c_z.jpg]

Du khách trong ngày đã theo những chuyến xe buýt rời đi bớt, trả lại sự yên tĩnh cho Bruges; nhìn những cảnh êm đềm như thế này trong tĩnh lặng thật đúng với sở thích của Bọ biết bao!

[Image: 36952955885_934b4d802e_z.jpg]

[Image: 36952974545_c76f332a74_z.jpg]

Nếu bạn đã từng xem phim In Bruges, chắc biết căn nhà với khung cửa sổ này, đó là nơi mà 1 con chó giống Labrador hay Golden Retriever chi đó hay ngồi trên chiếc gối nhìn những chiếc ghe máy chở khách ngang qua dòng kênh trước mặt

[Image: 36781922022_14a3092f24_z.jpg]

Chiều êm vắng, những chiếc tảu chở khách du ngoạn dòng kênh cũng đã trở về bến nẳm ngơi nghỉ

[Image: 36781915372_1a1631cf86_z.jpg]

Và Bọ có được một tấm ảnh đặc trưng tại góc chụp "view point" của Bruges:

[Image: 36952934915_d5cea78434_z.jpg]

Trở về khu The Markt, bóng chiều đã xế trên vai hai pho tượng đứng giữa công trường. Quanh đấy, những nhà hàng cũng bắt đầu lên đèn chờ đón khách ăn tối

[Image: 36781880552_859f6546fc_z.jpg]


Mệt mỏi sau 1 ngày lô......không ngừng nghỉ, bọn Bọ không cần ăn uống chi cho rườm rà, ghé ngang xe bán khoai tây chiên trước The Belfort, mua 1 phần khoai tây cho cả 2 người thay cho bữa tối, vừa nhâm nhi miếng khoai chiên, vừa thong thả đi quanh những con phố vắng. Bruges về buổi chiều tối thật dễ chịu làm sao...

[Image: 36781873992_ff335a12b4_z.jpg]

[Image: 36144529453_e74426b8c6_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-14-2013 05:54 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #126
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Sáng sớm, mặt trời chưa lên hai vợ chồng già đã thức, rủ nhau thả bộ ra Begijnhof và Minnewater lúc còn ánh đèn, nhân tiện thẳng ra ga Bruges uống cafe và mua vé trở lại Bruxelles để nối chuyến Thalys trở về Paris.

Ngang qua ngõ con lừa mù the blind donkey alley:

[Image: 36145810163_fb8446d43a_z.jpg]

Begijnhop còn chìm trong giấc ngù, chỉ có ánh đẻn vàng vọt hắt xuống nhuộm úa những bức tường vôi trắng:

[Image: 36556685400_023fb2fd5e_z.jpg]


[Image: 36118339854_5c1f4b8186_z.jpg]

[Image: 36813281451_fe81d335aa_z.jpg]

Minnerwater thì quá tĩnh, quá đẹp. Cảm giác như Bruges dành riêng cho 2 vợ chồng già trong lúc này thôi. Cảm giác nhẹ nhàng thật tuyệt vời trong làn khí lạnh buổi sớm mai: Chỉ đường vắng và bóng đôi ta

[Image: 36781785412_f7ba4a5ee0_z.jpg]

[Image: 36144433113_45b6fbe91a_z.jpg]

[Image: 36952819245_2bd1734cef_z.jpg]

Ga Bruges giờ này đã có người nhưng chưa quá nhộn nhịp

[Image: 36556627540_49e82b5d36_z.jpg]


Một chi tiết cần chú ý cho các bạn định đi Bruges: Tàu từ Bruges đi Bruxelles khởi hành mỗi giờ 2 chuyến: vào phút thứ 34 và 55 của mỗi giờ và thời gian di chuyển là 1 tiếng đồng hồ. Các bạn cần nối chuyến Bruxelles -Paris cẩn thận kẻo trễ giờ tàu.

Từ ga trở lại khách sạn trời đã sáng rõ. Begijnhof nhìn trắng toát khác hẵn lúc nãy:

[Image: 36813073221_a073e5c4bd_z.jpg]

[Image: 36556455390_5d68de05fa_z.jpg]

[Image: 36765023586_fe35b3af2e_z.jpg]

[Image: 36118114154_826203b7d4_z.jpg]

Những góc tường của Bruges



Bạn có để ý không những góc tường của Bruges? Những góc tường, với những bức tượng tôn giáo nhỏ, đôi khi chỉ là tượng trong góc tường, đôi khi u nhả khuất sau những cụm dây leo? Nhiều lắm, đây chỉ là vài thí dụ:

[Image: 36765011706_4fd525e8f1_z.jpg]


[Image: 36813649041_5bb0a74c55_z.jpg]


[Image: 36952968395_9e7a01c081_z.jpg]


Bruge không làm Bọ thất vọng. có lẽ nhờ hai vợ chồng Bọ có những phút êm vắng để thưởng thức Bruges lúc hoàng hôn và bình minh. Bạn, nếu dự định đến Bruges cố gắng nghỉ lại ít nhất 1 đêm. Vì Bruges đẹp, điều đó ai cũng biết: bạn biết, Bọ biết và người khác cũng biết. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chia sẻ Bruges với rất nhiều người khác, có thể đông,vui. Nhưng theo Bọ, cảm nhận về Bruges sẽ hay hơn lúc thanh vắng. Mong bạn cũng như Bọ, cảm thấy rất nhẹ nhàng khi nghĩ về Bruges!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-14-2013 06:28 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,697
Joined: Sep 2010
Post: #127
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
[Image: DSCN1597.jpg]
Em thích tấm nầy nè,hy vọng trên tất cả con đường đều in bóng của Chàng và Nàng giống như anh chị vậy 3d-prom-queen
04-14-2013 11:38 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Camillian Offline
BH Member
***

Posts: 68
Joined: Oct 2010
Post: #128
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Hello chị Bọ, cảm ơn chị rất rất nhiều đã đưa em về dĩ vãng của tuổi trăng rằm khi được xem và đọc tất cả những kỷ niệm của chị trong LXMN này. Em bỏ xứ Brussels của em lâu lắm rồi . Em bất chợt có khách, tí nữa vô tiếp.
04-14-2013 02:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #129
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-14-2013 02:14 PM)Camillian Wrote:  Hello chị Bọ, cảm ơn chị rất rất nhiều đã đưa em về dĩ vãng của tuổi trăng rằm khi được xem và đọc tất cả những kỷ niệm của chị trong LXMN này. Em bỏ xứ Brussels của em lâu lắm rồi . Em bất chợt có khách, tí nữa vô tiếp.
Chào Camilian, Bọ rất vui vì góp phần khơi kỷ niệm thời 16 tuổi ngọt ngào của em. Cám ơn C đã đi chơi cùng Bọ.

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-14-2013 08:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #130
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Travel tips

Những tips sau đây là kinh nghiệm cá nhân của Bọ, có thể nó chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì đối với những bạn đã từng du lịch nhiều, nhưng Bọ ghi lại đây để các bạn chưa đi lần nào có thể hiểu thêm đôi chút về các vấn đề căn bản.

Kinh nghiệm mướn apartment

Paris nói riêng và nước Pháp (và phần lớn các quốc gia Âu Châu, ngay cả Nhật nữa) nổi tiếng về các căn phòng khách sạn nhỏ hẹp như hộp diêm chẳng qua do giá nhà đất đắt đỏ đưa đến không gian chật hẹp. Năm 2009 Bọ ở 2 đêm tại 1 khách sạn ở Paris trước khi đi Lourdes, và khi từ Lourdes trở về lại Paris ở 6 đêm tại 1 apartment gần nhà thờ Notre Dame. Do vậy Bọ có cảm nhận về cả hotel và apartment và nhận xét của Bọ như sau:

Hotel: Phòng tuy đẹp, vị trí rất tốt - gần ngay gare Montparnasse - nhưng rất hẹp: diện tích căn phòng 3 người ở gồm 1 giường đôi và 1 giường đơn gồm cả phòng tắm, toilet không lớn hơn 12 mét vuông! phòng 2 người thì khoảng 9 mét vuông! Bọn Bọ 3 người 4 vali (người bên Mỹ đi du lịch thường mang theo 2 vali!) phải chồng các vali lên với nhau nếu muốn đặt nằm ngang để mở lấy vật dụng, còn thì phải dựng đứng cạnh nhau mà vẫn phải len chân khi di chuyển. Nói cách khác thì khi quơ chân khỏi giường là đụng phải vách tường [Image: smiling.gif]. Giá: 120E / đêm!

Apartment: căn Bọ mướn rộng 28 mét vuông, hơn gấp đôi diện tích phòng hotel! Giá: chưa đến 100E (120 US$, tỷ giá lúc bấy giờ là 1E = 140 US$)

Như thế Bọ thích ở apartment hơn là lẽ đương nhiên!

Tuy nhiên, mướn aparment ở Paris không phải là chuyện giản dị, nhiều người đã bị lừa: hoặc những tấm ảnh chưng trên mạng cho ta xem là của thời mà chủ mới mua nó cách đây vài chục năm, hoặc bị mất tiền thế chân vì những lý do chỉ-có- Trời-và -người-chủ đó biết! hoặc bị tráo chỗ, thuật ngữ là bait and switch. Tệ nhất và xấu nhất, là căn apartment đó như người trong mộng: thấy trên mạng nhưng tìm mãi không ra!


[Image: 36557582250_a444a2a6ec_z.jpg]



Kinh nghiệm của chính chúng tôi

Trước hết có những điều các bạn cần thông qua:

Điểm hơn kém giữa hotel và apartment đã rõ:

- Apartment rộng rãi hơn hotel và trong vài trường hợp (đa số) giá thành rẻ hơn hotel! Căn apartment trên có thể ở tối đa 4 người vẫn thoải mái!

- Có thể mua thức ăn nấu ở nhà, tiết kiệm rất nhiều! trong trường hợp có con nhỏ lại càng cần cái bếp hơn, như ông Bọ, vì lý do sức khỏe không thể ăn thức ăn Pháp hằng ngày vì kiêng chất béo, thì cái bếp ví như ông bác sĩ đi theo chăm sóc!

- Thoải mái, đi về và riêng tư không bị chú ý như hotel.

Tuy nhiên, apartment vẫn có những điểm tiêu cực mà các bạn cần biết như sau:

- Không có người dọn phòng cho các bạn hằng ngày, hoặc thay drap gối, hoặc thay khăn và đổ rác! Chính các bạn phải làm lấy những việc này: họ chỉ cho người đến dọn nếu các bạn thuê trên 1 tuần - mỗi tuần 1 lần- nếu bạn muốn thêm dịch vụ này, phải trả thêm (thường là khá đắt, 30 hoặc 40 Euros). Tuy nhiên, can apartment đã được làm sạch sẽ, drap gối mới, khăn trài giường mới và khăn tắm mới họ thay sẵn sàng cho bạn khi bạn nhận nhà, và đương nhiên bạn phải dọn dẹp lại căn nhà cũng sạch sẽ 1 cách tối thiểu khi bạn rời đi: bỏ rác xuống thùng rác chung dưới lầu, lau bếp cho hết vết bợn dây ra khi nấu ăn, rửa dọn hết chén dĩa dơ trong chậu và cất vào tủ, lột drap giường gối và khăn tắm dơ gom vào 1 góc nhà (hay chất đống giữa nhà), hút bụi sơ qua (thường họ có để sẳn 1 máy hút bụi trong tủ). Tóm lại bạn phải giữ căn nhà gần như tình trạng lúc bạn nhận nhà!

- Không có người Concierge cho bạn hỏi thăm các chi tiết về điểm chơi, điểm ăn hoặc gọi taxi giúp bạn!

- Thường họ chỉ để sẵn 1 cuộn giấy toilet mà thôi, và bạn phải mua thêm cho đủ xài (thường khi mình dư thì để lại, không sao), trong bếp, có khi họ hoặc người thuê trước đó để lại các gia vị cần thiết vì dư xài như café, trà, đường, muối, dầu.... Vấn đề tế nhị, nếu mình xài hết, có thể mua thêm chút ít để lại cho người đến sau thì hay hơn! nhưng không
bắt buộc nếu như món đó vẫn còn lại đủ xài!

- Phải hẹn giờ với người đại diện để họ đón mình và trao chìa khóa. Căn apt trên Bọ mướn thì không phải chờ người này, vì họ gởi chìa khóa tới tận nhà bên Úc cho Bọ 1 tuần trước khi khởi hành.

Khi bạn bắt đầu việc tìm kiếm 1 căn apt thích hợp, ráng đọc thật nhiều các bài viết phê bình và kinh nghiệm của những người đã từng ở qua căn đó trên các trang như tripadvisor (www.tripadvisor.com), fodor...v...v... .Trang www.slowtrav.com
có chuyên mục về kinh nghiệm tốt hoặc xấu của "ai" đã từng ở "căn" nào. Ta có thể tìm xem căn mình muốn muốn hay không, và kinh nghiệm đó tốt hay xấu... lúc nào cũng có vài bài tốt và vài bài xấu về cùng 1 căn: cân nhắc, và xem tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn rồi mới quyết định. Nên nhớ: xấu của anh có thể là tốt cho tôi!

Xem xét kỷ các hình ảnh trên trang liên hệ của căn apt: hình phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm! không phải tự nhiên mà trên chiếc sô pha hay chiếc ghế có phủ 1 tấm khăn, tấm khăn đó có thể che mắt ta về vết bẩn trên ghế, hay lỗ thủng trên ghế sô pha! Nhìn hình phòng tắm cho kỹ nếu bạn là người khó tính: các góc cạnh bồn tắm hay trong bậc tắm hoa sen có vết bợn hay không => người dọn dẹp không lau kỹ các vệt xà phòng của người thuê trước!

Bọ thường không xem tiếp căn apt nếu thấy sàn phòng lót thảm: với lượng khách ra vào, và không có lau dọn hằng ngày, thảm sẽ cho ra mùi ẩm mốc và ai mà biết được nằm sâu dưới những sợi thảm có bề ngoài êm ái ấy là những thứ gì??? bọ (bọ chét, không phải bọ già!)? tóc rơi? vi khuẩn??? cái gì cũng có thể cả!

Các trang sau đây thường được dùng để tìm kiếm:

- www.VRBO.com

- www.homelidays.com

- www.parisbestlodge.com

- www.parisaddress.com

- www.vacationinparis.com (căn trong hình trên, Bọ mướn năm 2009)

- www.centreparis.com
(Bọ đã mướn ở vào tháng 9 - 2011, trước khi mướn Bọ đã thư từ qua lại với vài người trên các
diễn đàn khác đã từng ở qua căn này và đánh giá là tốt!)

Giá cả của centreparis là tương đối rẻ nhưng Bọ không thích cách họ deal với tenant (là Bọ đây), vacationinparis Bọ thích hơn và communication qua lại rất thoải mái, họ sẵn sàng trả lời những thắc mắc Bọ nêu ra, thậm chí sau khi rời Paris vợ chồng Bọ còn ghé chơi Seoul, Korea 5 ngày trước khi trở về Úc và gởi trả chìa khoá tại Úc, khá trể so với điều kiện họ đưa ra. Nhưng do Bọ đã báo trước và không có gì đáng tiếc xảy ra sau đó. Nếu lại có cơ hội tro83 lại Paris, Bọ sẽ ưu tiên mướn với vacationinparis, sau đó mới là centreparis)

Các trang này thường có phản hồi xấu từ nhiều người:

- www.parisattitude.com

- www.parisstay.com

Và quan trọng nhất, nằm trong blacklist vì thường xảy ra lường gạt là các quảng cáo thuê mướn từ Craiglist.com


Khi mướn apartment, Bọ thường mang theo vài kitchen towel cũ, 1 chai nước rửa chén nhỏ nhỏ, 1 sponge rửa chén, 1 thớt nhỏ và 1 dao nhỏ. Các thứ thiếu đều có thể mua sau (nhớ không? Bọ thích đi siêu thị Monoprix mà!).

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-15-2013 04:09 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)