Post Reply 
Bọ du - Bọ đi chơi!
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,004
Joined: Dec 2012
Post: #171
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Tài liệu và những thông tin cần thiết

Hàn Quốc nói chung và Seoul nói riêng đa số người dân thường không nói đươc nhiều tiếng Anh, hoặc họ biết, nhưng cách phát âm không chuẩn đưa đến tình trạng e ngại mà không dám sử dụng nhiều, hoặc phản ứng chậm khi tìm chữ để kết nối thành câu.

Bạn có thể đọc Lonely Planet Seoul để lấy thêm thông tin, nhưng theo Bọ, LP Seoul thiếu sót và sai nhiều chỗ: giá cả và giờ giấc mở cửa các điểm du khảo. Bọ xem được đổi gác ở Deoksugung phần lớn là nhờ tình cờ may mắn, vì LP Seoul cho biết giờ đổi gác là 2 giờ chiều đến 2 giờ 45 chiều, trong khi thực sự bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 11 giờ! (Quên nhắc với các bạn là trước Daehanmun từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ có lều của Korea Tourism cho các bạn mượn quần áo Hanbok mặc thử chụp hình miển phí, không cần giấy tờ gì hết, chỉ ghi tên và quốc tịch của bạn vào quyển sổ thôi!) Bọ dự định mua vé xem nhạc kịch cổ của Hàn quốc tại Chung Dong theatre gần Deoksugung, nhưng LP cho sai giờ mua vé nên lỡ mất dịp!

Muốn biết thêm về Korean Folk Village, bạn có thể tham khảo từ trang nhà của KFV:

http://www.koreanfolk.co.kr/folk/english/index.htm

Một trang nữa Bọ nghĩ cũng cung cấp thông tin rất nhiều:

http://www.visitseoul.net/?uid=

Trong khi chuẩn bị cho chuyến đi, Bọ có gởi email cho Sở du lịch Hàn Quốc tại Sydney, họ gởi cho Bọ nhiều tài liệu rất hữu ích cho chuyến đi.

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-26-2013 07:48 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,653
Joined: Aug 2010
Post: #172
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Có một hột mít bò theo nữa nhen !!!! Smile Hột mít hổng có xinh xăn , tròn trịa như hột đậu nên hổng có lăn mà bò ! Tongue
Vừa bò tà tà ngắm cảnh , ăn hàng , có bị behind sometomes , nhưng lau6 lâu Bọ nghĩ xã hơi , cũng bắt kịp , hổng bị lạc !
Mấy cái tô , chén của mấy cái wán , bà MA xin hết zồi nhen nàng Đậu Xanh ! Shy
Nhìn họ dọn ăn thấy mát mắt mà cũng thấy bắt mệt ! Một người ăn , dọn ra thì thấy cute , chứ nhiều người ăn cũng dọn mỗi người 1 phần tùm lum tà la chén dĩa dậy hả Bọ ? Huh
Cái tô mì cán tay này ngon hông Bọ ? Mì cán aty này chợ ĐH bán nhiều lắm , mua bản vừa ừa làm mì Quảng ngon lắm á . Mà sao phải vớt mì ra cá chén ăn riêng hả ? Hay là món khác ?

[Image: Goodnoodle_zps3946163c.jpg][/alig

Còn mì này là mì gì ?

[Image: IMG_1884_zps652b8990.jpg]

Họ hay ăn thịt bò nướng nên chợ ĐH họ hay bán loại xắt lát sẵn há ! Đủ độ mỏng , dày khác nhau , nhìn mát mắt dễ sợ , mà cũng mắc quá chừng luôn ! Smile

04-26-2013 09:51 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,004
Joined: Dec 2012
Post: #173
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-26-2013 09:51 AM)maritza Wrote:  Có một hột mít bò theo nữa nhen !!!! Smile Hột mít hổng có xinh xăn , tròn trịa như hột đậu nên hổng có lăn mà bò ! Tongue
Vừa bò tà tà ngắm cảnh , ăn hàng , có bị behind sometomes , nhưng lau6 lâu Bọ nghĩ xã hơi , cũng bắt kịp , hổng bị lạc !
Mấy cái tô , chén của mấy cái wán , bà MA xin hết zồi nhen nàng Đậu Xanh ! Shy
Nhìn họ dọn ăn thấy mát mắt mà cũng thấy bắt mệt ! Một người ăn , dọn ra thì thấy cute , chứ nhiều người ăn cũng dọn mỗi người 1 phần tùm lum tà la chén dĩa dậy hả Bọ ? Huh
Cái tô mì cán tay này ngon hông Bọ ? Mì cán aty này chợ ĐH bán nhiều lắm , mua bản vừa ừa làm mì Quảng ngon lắm á . Mà sao phải vớt mì ra cá chén ăn riêng hả ? Hay là món khác ?

[Image: Goodnoodle_zps3946163c.jpg][/alig

Còn mì này là mì gì ?

[Image: IMG_1884_zps652b8990.jpg]

Họ hay ăn thịt bò nướng nên chợ ĐH họ hay bán loại xắt lát sẵn há ! Đủ độ mỏng , dày khác nhau , nhìn mát mắt dễ sợ , mà cũng mắc quá chừng luôn ! Smile

Hai người thì cũng nhiêu đó chén MA nợ! mà đồ ăn bên trong chén thì họ múc double thôi! Ờ, mà vô nhà hàng sang thì mỗi người 1 mâm, mỗi mâm nhiều dĩa á, như vậy gia đình họ đi ăn thì chắc phải chia ra nhiều bàn???

Bây giờ mà Bọ nhớ mì đó là mì gì thì....chết liền a! ngày nào cũng mì, có ngày 2,3 lần mì! ăn xong thấy mình giống cọng mì! Mì họ cán tay ăn ngon, không dai như mì nước tro người Tàu nhưng không bị bở vị bột chắc nhờ họ nhào bột và cán kỹ, mà phần cũng nhở nước lèo họ nấu thanh thanh, không nặng mùi xương mà ngọt vị cá khô với bột nêm bonito (mà không tanh mùi cá nghen). Bọ cũng thích chén dĩa DH, ngó nó thanh hén MA, Bọ đang kiếm mua mấy cái tô chiết yêu, MA nhớ hông? ngườii Huế hay xài tô chiết yêu lắm, má Bọ hồi đó có cả tủ mà sau 75 bán lần lần! Sad Tiếc gì đâu!

Quành lại nói thêm: ông Bọ vớt ra chén nhỏ là tại tô mì nó bự bằng cái thố! mà nước nó nóng ổng húp hổng nổi nên sớt ra chén nhỏ dễ ăn hơn!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-26-2013 07:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #174
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Mấy làng folk village trông thấy giống trong phim ĐH thời xưa quá chị Bọ ; chắc họ vào mấy nơi này đóng phim đó ha .
mì cán tay của ĐH ngon lắm , ăn trong tiệm ở đây đã thấy ngon ; ở chính bên ĐH chắc còn ngon hơn nhiêu`
04-26-2013 11:28 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,004
Joined: Dec 2012
Post: #175
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-26-2013 11:28 PM)Đậu Đỏ Wrote:  Mấy làng folk village trông thấy giống trong phim ĐH thời xưa quá chị Bọ ; chắc họ vào mấy nơi này đóng phim đó ha .
mì cán tay của ĐH ngon lắm , ăn trong tiệm ở đây đã thấy ngon ; ở chính bên ĐH chắc còn ngon hơn nhiêu`
Đúng rồi Đậu, có cả 1 khu để hình cho mình biết phim gì quay tại điểm nào nữa!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-27-2013 04:33 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,004
Joined: Dec 2012
Post: #176
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Japan - Nhật Bản

Bọ được thăm Nhật 2 lần: lần đầu nhân chuyến đi VN năm 2005, từ Hà Nội hai vợ chồng sang Côn Minh nước Tàu qua ngã Hà Khẩu. TỪ Côn Minh, Vân Nam Bọ trở lại Hà Nội, Hà Nội đi vào Sài Gòn và từ Sài Gòn hai vợ chồng đáp máy bay đi Kyoto. Sở dĩ đi vòng quanh là do bệnh tìm vé giá rẻ! Từ Úc Bọ mua được vé đi VN giá khá rẻ, rẻ hơn so với đi VN Airlines! Vé giá rẻ nhưng không phải của hãng no frill đâu! vé của Japan Airlines đàng hoàng! Nhưng vé tuy xuất từ J.A mà lại là code share với VNA nên mới sanh chuyện lòng vòng!

Để Bọ nói rõ hơn: Vé là của JA, nhưng JA không bay đường SYD - HN (J.A chỉ có chuyến bay từ SGNB, và muốn đi từ SYD về SGN thì phải bay SYD - Tokyo (hoặc Kansai - Kyoto) rồi từ Tokyo/Kyoto bay vòng xuống SGN, rất mất thì giờ. Nên JA xử dụng code share với VNA mà xuất vé cho bọn Bọ vào Hà Nội, ở Hà Nội thì muốn đi đâu, đi bao lâu tuỳ ý, xong từ Hà Nội bay vào SGN tự túc. Từ SGN J.A sẽ xuất vé cho Bọ đi Kyoto (hoặc Tokyo hoặc Nagoya. Bọ chọn Kyoto)

Kể vòng vo như thế, để bạn thấy rằng khi du lịch nếu khéo tính vẫn có thể xài 1 mũi tên bắn 2, 3 con chim về rô ti. Mất thời gian hơn đi thẳng nhưng tiết kiệm được rất nhiều tiền. Trong chuyến này, Bọ đi Hà Nội, Côn Minh, Sài Gòn (dĩ nhiên), Kyoto và từ Sài Gòn trở về lại Sydney, giá vé mua rẻ hơn vé Vietnam Airlines đi thẳng Sydney - Sài Gòn!

Lần thứ nhì là năm 2006, Bọ ghé Tokyo nhân chuyến đi Mỹ (North Carolina). Đường dài nên lại xử dụng lợi thế code share và stopover của American Airlines để ghé Nhật vài ngày nghỉ cho thẳng chân thẳng cẳng.

Hồi đó đi chơi ngoài chụp hình Bọ còn khoái quay video. Nhấc máy chụp lên, bấm tạch 1 cái. Hạ máy hình xuống, bấm nút quay sè sè. Thế là có lúc nào đó chợt tỉnh ngộ mà nhận ra mình nhìn ngắm những nơi chốn ấy qua ống kính máy ảnh và máy quay chứ không phải bằng mắt mình! Tiếc! Bực! Và bỏ dần cái máy quay ở nhà cho nó nhẹ cổ!

Nhưng không phải là phí đâu, vì sau này khi anh con trai Bọ làm lại cái PC cho Bọ, chuyển dần hồ sơ qua cái portable hard drive (video files rất lớn). Anh chàng làm ăn không biết thế nào mà bao nhiêu hình ảnh của Bọ chỉ 1 cái nhấp tay của ảnh, sổ toẹt tất! mất trắng, mất đứt tất! Nhờ mấy cuộn tapes video gốc đó mà Bọ còn có chút hình để chêm vào bài viết hôm nay. Chỉ mong các bạn chịu khó xem, vì quality của từ video lấy ra làm photo sẽ không đẹp cho lắm, nhưng có còn hơn không, phải không bạn?

Nói lối xong rồi, giờ Bọ chuẩn bị ca vọng cổ!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-29-2013 04:33 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #177
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-26-2013 09:51 AM)maritza Wrote:  Mấy cái tô , chén của mấy cái wán , bà MA xin hết zồi nhen nàng Đậu Xanh ! Shy
Ma nè, ĐX vào trước, đã "vô tư" bưng hết mấy cái chén qua Canada dzồi, còn đâu nữa mà tới phiên Ma "xin". Ha ha...

Hôm nay ĐX cả gan, dám trêu cả đến ... Ma. Lexe
04-29-2013 08:51 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #178
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-29-2013 04:33 AM)Bọ Già Wrote:  Japan - Nhật Bản

Nói lối xong rồi, giờ Bọ chuẩn bị ca vọng cổ!
Rồi, ĐX mang theo ghế xếp, ngồi xếp hàng, chờ nghe chị Bọ ca vọng cổ.
04-29-2013 08:54 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,004
Joined: Dec 2012
Post: #179
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-29-2013 08:54 AM)Đậu ... Xanh Wrote:  
(04-29-2013 04:33 AM)Bọ Già Wrote:  Japan - Nhật Bản

Nói lối xong rồi, giờ Bọ chuẩn bị ca vọng cổ!
Rồi, ĐX mang theo ghế xếp, ngồi xếp hàng, chờ nghe chị Bọ ca vọng cổ.
Nhớ nghen, nghe ca vọng cổ hể Bọ xuống câu xề thì phải vổ tay đó, có đèn thì phựt một cái luôn, vậy mới đúng điệu 6 câu miền Nam yêu dấu!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-29-2013 08:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,653
Joined: Aug 2010
Post: #180
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-29-2013 08:51 AM)Đậu ... Xanh Wrote:  
(04-26-2013 09:51 AM)maritza Wrote:  Mấy cái tô , chén của mấy cái wán , bà MA xin hết zồi nhen nàng Đậu Xanh ! Shy
Ma nè, ĐX vào trước, đã "vô tư" bưng hết mấy cái chén qua Canada dzồi, còn đâu nữa mà tới phiên Ma "xin". Ha ha...

Hôm nay ĐX cả gan, dám trêu cả đến ... Ma. Lexe



Ủa , vậy Đậu Xanh chưa check lại hả ? Bà MA bả hô biến mấy món đó nó quay dìa dí bà MA hết rầu !!!! Tongue MA mà ! Belly-laugh Belly-laugh Belly-laugh
04-29-2013 11:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)