Post Reply 
Nhật Bản U Mê 2024
Author Message
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,674
Joined: Sep 2010
Post: #21
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Bữa ăn sáng của chị Bọ thật đầy đủ, như vậy là nạp đủ năng lượng để đi dạo rồi hén chị!
03-18-2024 08:49 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cinnamon Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,091
Joined: Sep 2013
Post: #22
RE: Nhật Bản U Mê 2024
(03-18-2024 07:45 AM)pamlu Wrote:  Giá cả của hotel em chưa nghe chị nhắc đến, tò mò ghê ….
Hehe… để Quế xí xọn trả lời PAM , cho chị BỌ dưởng ngón tay , kể tiếp chuyến đi Tongue
Giá đây nè :

Thí dụ: đêm đầu Bọ đến Nhật, do đáp trễ có thể không kịp chuyến xe cuối về Kyoto và không muốn lật đật nên book 1 đêm ở airport hôm sau mới thong thả về Kyoto. Theo các trang khác (Expedia, Booking, Agoda) thì 1 đêm ở Nikko Kansai airport Hotel là 150$ không có breakfast. Từ Tripadvisor lấy deal qua trang Agoda, Bọ book được 1 đêm có luôn breakfast chỉ có 120$! Cho nên cần so sánh qua nhiều trang khác nhau là vậy!


[i].....Cuộc đời đó ....có bao lâu mà hững hờ ....[/i]
03-18-2024 03:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #23
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Hi hi, Quế ghi note kỹ ghê nha!!! Nb1

Đúng đó Pam, chỉ có 120$ Úc, Nghĩa là chừng chưa tới 100$ US nữa a!!!

Sẵn đây Bọ ghi luôn: Lúc ở Kyoto vì vụ huỷ vé trước do thiếu middle name, Bọ đã phải book lại hết nhưng may (hay không may) vừa sau vụ động đất đầu năm, vùng thiên tai cũng tương đối gần tỉnh Kansai là nơi có Kyoto và Osaka. Có lẽ vì sợ nên thiên hạ camncel nhiều, giá hotel đột ngột giảm và giảm mạnh! Nhưng Bọ vẫn không book lại được hotel Daiwa Roynett ekimae Premier rất gần ga Kyoto vì giá hotel này lại tăng khoảng 50% so với lúc Bọ book. Tường đâu phải tốn thêm tiền ngờ đâu hotel Citadines lại giảm giá mạnh: Chưa tới 100A$ (95A$) chó đêm nhưng với điều kiện không trả tiền lại nếu thay đổi ý định. Đánh bạc, hên xui thì may ra ăn thua chứ ngán gì Lexe và mình ăn canh bạc này!

Trong chuyến đi này chỉ ở có 2 hotels đó thôi!

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
03-18-2024 10:00 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #24
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Ngủ nghỉ rồi, ăn sáng nạp năng lượng đầy đù, khoẻ khoắn rồi, kéo valise bắt train về Kyoto thôi!

Mái vòm trước hotel Nikko nhìn lên thật đẹp, nhưng qua khỏi mái vòm này, theo thang cuốn xuống tầng trệt là đường dẫn đến T3 của Kansai airport, trạm đến và đi của các hãng LCC như Peach, Jeju Air... ngoại trừ Jetstar, ngộ vậy:

[Image: 53586214216_89cf883f99.jpg]


Nếu nơi đến của bạn là Osaka, thì bắt tàu Nankai sẽ tiện lợi hơn nhưng tôi về Kyoto thì tàu Haruka thuộc JR mới là chọn lựa đúng! Nankai mua vé phía tay trái hình, có bảng màu đò. Haruka JR bên tay phải, màu xanh:

[Image: 53586534574_fd45d03b1c.jpg]


Tàu Nankai, màu đậm, tối, nhìn như trong truyện giả tưởng nào vậy! Nếu nhìn từ trước sẽ thấy mường tượng như mặt nạ của nhân vật Darth Vader trong phim Star War:

[Image: 53586423878_2c1322ac34.jpg]


Ngược lại, tàu Haruka màu sáng nhẹ nhàng với hình vẽ mèo hello Kitty:

[Image: 53586655415_5585b26a8b.jpg]


[Image: 53586203581_40e801226c.jpg]


Khi mua vé tôi trả thêm ít tiền để reserved chỗ ngồi, ngay cạnh khu chứa hành lý! Tức cười, tôi lú không biết làm sao đỡ cái vali to lên ngăn trên vì thấy ngăn dưới có thanh chặn, liếc mắt thấy 1 hành khách khác, nhẹ nhàng nâng thanh ngăn lên và đẩy vali của cô ấy vào.... Rolleyes Bắt chước ngay!!! Tongue

[Image: 53585339012_274c602ba3.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-22-2024 05:33 AM by Bọ Già.)
03-18-2024 11:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #25
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Kyoto đón khách bằng cơn mưa xuân, tuy không quá nặng nhưng đù lớn để ướt và lạnh! Mưa như6 thế, dĩ nhiên trạm đón taxi xếp hàng dài chờ xe là chuyện đương nhiên:

[Image: 53586526994_10f3f83f64.jpg]

Nhưng người xếp hàng rất trật tự, không có cảnh cắt hàng dành xe và người điều hợp phân bố rất gọn gàng nên hàng tuy dài chẳng mấy chốc đã đến phiên mình đứng đầu hàng:

[Image: 53585336427_9f99e48ec1.jpg]

Người Nhật rất nguyên tắc, khi hotel cho biết giờ check in sẽ bắt đầu từ 3 giờ chiều, có nghĩa là dù mưa to đến thế nào cũng đến 3 giờ chiều họ mới giao thẻ chìa khoá. Cho dù tôi đề nghị trả thêm tiền để nhận phòng sớm hơn 2 tiếng cũng: Sumimasen! I am sorry! Vậy thì chỉ có cách bắt subway đi chợ thôi!

Gần ga Kyoto có supermarket Lopia, hàng hoá đa chủng loại mà giá thành lại rẻ. Tôi mê mẫn đi ngắm, ghi nhớ để vài ngày sau ghé mua mang về! Big Grin

Gừng, cà bi....giá khá rẻ, chưa tới 1A$/ punnet:

[Image: 53586420788_ec0e6b72ba.jpg]


Cần tây celery thì không rẻ như thế, mỗi bó chừng 2 hay 3 nhánh giá 1.5A$:

[Image: 53586645220_beeb68b5a9.jpg]

Mì xào đồ biển (hay cơm chiên?): 13 A$/pack

[Image: 53585333962_4bd4c1c50f.jpg]


Cá nục bông muối 3A$ / con, mua về chỉ chiên hay grill lên thôi. Tôi định lúc về sẽ mua vài con nhưng sau thấy lôi thôi, sợ chảy nước thấm đồ khác nên bỏ qua !

[Image: 53586416788_b61a891ccd.jpg]


Cá lưỡi trâu cũng muối, rẻ, mỗi con chừng 3 đến 4S$ nhưng thôi, bỏ qua luôn!!

[Image: 53586642810_4ef1e0a67f.jpg]

Đủ các loại bia nhập cảng, 10A$ - 13$ / pack:

[Image: 53586410478_cce26055ee.jpg]


Đủ các loại rượu ngoại:

[Image: 53586511879_5e2f6e0f1b.jpg]


Và dĩ nhiên, đủ các loại rượu nội: sake, soju...v....v...

[Image: 53585323087_4f0ec2f877.jpg]


Trong số các loại hàng hoá như thế, có cả sự góp mặt của....người quen!!! Shy

[Image: 53585318197_887aaa5299.jpg]

[Image: 53585327592_a8d86a844b.jpg]

Và đây là cách xếp hàng vào giỏ khi tính tiền của nhân viên người Nhật, rất khác với nơi tôi đang sống đấy bạn ạ!:

[Image: 53586179101_a2cc82929d.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-19-2024 01:01 AM by Bọ Già.)
03-19-2024 12:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pamlu Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,708
Joined: Aug 2010
Post: #26
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Em cám ơn chị Bọ với chị Quế nhe, em mau quên thiệt, đọc rồi mà không nhớ ….
Hai vc con trai lớn tuần tới sẽ đi Nhật mà em không hỏi sẽ đi đâu, tui nhóc đi chơi khác với bọn mình ha mấy chị….
03-19-2024 09:20 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #27
RE: Nhật Bản U Mê 2024
(03-19-2024 09:20 AM)pamlu Wrote:  Em cám ơn chị Bọ với chị Quế nhe, em mau quên thiệt, đọc rồi mà không nhớ ….
Hai vc con trai lớn tuần tới sẽ đi Nhật mà em không hỏi sẽ đi đâu, tui nhóc đi chơi khác với bọn mình ha mấy chị….
Đúng rồi Pam, bọn trẻ nó đi khác với mình, càng khác với người lớn tuổi!! Vậy là 2 vc con trai Pam đi đúng dịp hoa đào Somei Yoshino nở rộ a, mà cũng đông người lắm luôn rồi!!!

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
03-19-2024 05:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #28
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Rồi cũng đến lúc nhận phòng:

[Image: 53586397163_499b926819.jpg]


Các bạn mừng dùm cho tôi nhé, nhân viên tiếp tân sắp xếp cho tôi ở lầu 2 (sau mấy vụ động đất ở Nhật thì bớt thích ở tầng cao rồi!!!), và tôi "lên đời" lần nữa mặc dù không hề yêu cầu: phòng accessible ưu tiên cho người cao tuổi Haha

[Image: 53586178381_a945e99c03.jpg]


[Image: 53586503534_dce7796304.jpg]


Tôi cho là "lên voi" chứ không phải "xuống chó" vì loai phòng accessible này có rất hạn chế. Có lẽ khi tôi đến check in, nhân viên nhận thấy chân tôi đi hơi khập khễnh và mái tóc sương muối của tôi nên đã tế nhĩ dành cho tôi? Tôi thích, vì khi xử dụng phòng tắm không phải bước chân qua thành bồn tắm như loại phòng ở Nhật hay có bồn tắm và shower chung nhau, rất dễ bị trợt té và chân tôi yếu, bước lên cao qua thành bồn tắm suốt tuần lễ ở đó cũng không phải là việc tốt!

Nếu bạn từng theo dõi hai chuyến đi Nhật trước đây của tôi và cháu nội, hẳn nhận ra hotel Citadines là nơi tôi hay chọn khi đến Kyoto? Đó là lý do tôi hơi ngần ngại khi chọn Citadines cho lần này khi không có cháu đi cùng! May mà nhờ thiết trí phòng tắm khác biệt với những lần trước nên không gợi nhiều cảm xúc khi vắng cháu bên mình (cháu đã lớn, bận làm và thêm là không book được vé cho cùng chuyến bay, có vé nhưng trả bằng tiền rất đắt, gần 2000 A$ thời điểm đó, không đáng!). Tôi nhất quyết, khi gọi về nhà nói chuyện với con, không nhắc và cũng tránh tối đa không nhớ về những khi bà cháu đi cùng nhau và đùa giỡn, trò chuyện vì như thế, buổi tối chỉ có 1 mình rất dễ làm tôi xuống tinh thần và đó là điều không tốt cho người đi solo!

À, Và lần này nhờ đi vào đầu mùa Xuân, khí hậu vẫn còn lạnh nên vẫn còn là mùa dâu, tôi lại được nếm những trái dâu tuy nhỏ nhưng ngọt lừ:

[Image: 53585312382_850e8bb1bb.jpg]


[Image: 53585312317_c0b1511cd4.jpg]


5.50 A$ cho hộp dâu nhỏ chỉ có vài trái này !

Thêm nữa, tôi vẫn muốn được ăn thừ dâu Bạch Tuyết nhưng đi Nhật không đúng mùa lạnh nên chưa vẫn chưa thử được, lần này thì không chạy đâu cho khỏi!!! Tongue

[Image: 53587697542_1c3cc13a83.jpg]


Không rẻ há! 22A$ cho hộp dâu 3 màu đó. Hay trái dâu supersize này, một hộp chỉ có 1 trái, giá 5.20A$!

[Image: 53588885359_2965b6d135.jpg]


Nhưng đây là loại tôi muốn nếm thử:

[Image: 53587695682_f7e616b1e5.jpg]


Trắng từ ngoài vào đến trong, vị ngọt và thơm, cũng không khác dâu đỏ bình thường là bao nhưng nếu để qua ngày sẽ thấy có vị hơi chua 1 chút! Dù sao, cũng ticked bớt 1 điều muốn làm!

[Image: 53588562711_b94eb70da5.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
03-19-2024 09:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Old wife? Offline
Outstanding member
*****

Posts: 8,026
Joined: Mar 2015
Post: #29
RE: Nhật Bản U Mê 2024
8 không cần đọc và nhớ tên, học thuộc cái hình 2 cái tàu hỏng giống nhau chút nào rồi! Và phải nhớ ăn dâu bạch tuyết! Kỳ trước thấy trắng nghỉ không ngon nên khong có thử!

Cám ơn Bọ, đọc chuyện lý thú lắm!
03-19-2024 10:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #30
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Tám đi đâu cũng có tả phù hữu bậc! Lần này tính đi một mình thiệt sao mà lo ghi nhớ kỹ ha Tám?? Big Grin

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-20-2024 12:59 AM by Bọ Già.)
03-19-2024 10:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 13 Guest(s)