Post Reply 
Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Author Message
kilo Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,049
Joined: Feb 2011
Post: #61
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Ôi cháu bà! cháu bà! Heart Heart Heart
07-21-2015 07:25 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #62
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
(07-21-2015 07:25 AM)kilo Wrote:  Ôi cháu bà! cháu bà! Heart Heart Heart
Ông nội cháu bảo: cháu đúng là truyền nhân!!!! Tongue . Bực lắm chị Kilo ạ!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-21-2015 07:55 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #63
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Sau cơn mưa không khí vẫn còn hầm hập, trên hai con dốc 2 năm và 3 năm tôi thấy có những gia đình du khách tây phương đi ngoạn cảnh, cha mẹ đi trước còn những đứa con (cỡ tuổi cháu tôi) thì nhăn nhó lững thửng theo sau, phải nói là bọn trẻ như bị cha mẹ "lôi" theo thì đúng hơn! Thấy cháu cũng đã bắt đầu nhăn nhó, tôi dỗ cháu đi thăm 1 chùa nữa thôi rồi mình đi ăn "cà rem"!!! "Cà rem" trong thời tiết nóng ẩm này làm cặp mắt cháu tôi sáng rực, đôi chân nhanh nhẹn và sắc mặt tươi tắn trở lại ngay!

Ngang qua những dãy đèn lồng:

[Image: 36103906240_3df1f9580f_z.jpg]

Con dốc lên cổng chùa Kodaiji với những người du khách mặc kimono hòa hợp cùng khung cảnh vô cùng:

[Image: 35665724324_026a08b9f3_z.jpg]

Cổng đại môn như khung cửa mở ra đưa khách thập phương sang một cảnh giới khác:

[Image: 35665696884_51e76e53df_z.jpg]

Chùa Kodaiji là một chùa sư nữ, chùa có một khu vườn đẹp và tĩnh cùng nhiều dãy hành lang đẹp nối các toà nhà với nhau:

[Image: 36103784830_e647eb890d_z.jpg]

[Image: 35665662154_1a9ff3b10d_z.jpg]

Nhìn gỗ lát trên lối đi này, giá mà đôi chân trần của tôi được bước trên đó thì chắc là mát rượi cả hồn!

[Image: 36454372196_0ec552d9f3_z.jpg]

Vào mùa thu, khu vườn này hẳn là rực đỏ:

[Image: 36332328032_e1de409f8b_z.jpg]

Từ Kodaiji, để đến khu Gion nơi có quán kem Kinana phải xuyên qua Yakasa Jinja, tại đây, đứng từ trên thềm cao của Yasaka shrine tai tôi nghe đầy tiếng lạ, mắt tôi nhìn thấy hàng doàn du khách từ nước lạ lũ lượt kéo vali trên phố Gion mà ngao ngán! Sao khung cảnh đất nước người ta yên tĩnh như thế này mà chúng nó đến đâu thì làm ô nhiễm đến đấy? Cả những đứa trẻ nhỏ cũng đã nói chuyện ồn ào lớn tiếng như là thói quen chung! Đầy cả tai, thật không chịu nổi!!!

Dãy đèn lồng trong khuôn viên Yasaka shrine này, tôi đã đứng khá lâu mới có thể chụp mà không dính bóng người!

[Image: 35691729173_c637ca993f_z.jpg]

Dãy phố trên đường Shijo này, tôi đã phải đưa máy ảnh lên cao để tránh đầu người, và hình thì không ghi được tiếng nói xí xô lớn tiếng !!!

[Image: 36500461645_0fab401e72_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-21-2015 08:01 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #64
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
May mắn, Gion tuy vẫn đông nghẹt người (Tàu)! nhưng chỉ quanh con đường chính Hanami- koji thôi, rẽ vào những lối ngách thì hầu như tôi đã có 1 Gion cho riêng mình:

[Image: 36363364841_8a0ee5ae0f_z.jpg]

[Image: 36363358551_2fb71516e0_z.jpg]

[Image: 36454284726_79785cda70_z.jpg]

Kinana tuy nổi tiếng nhưng rất khó tìm! tôi quanh vào 1 ngõ nhỏ:

[Image: 36454279636_40d24a1781_z.jpg]

Lại thêm 1 ngõ nhỏ:

[Image: 36363352481_f9f6770b23_z.jpg]

Mới bắt gặp Kinana:
[Image: 36363333231_bf7b681e7f_z.jpg]

Tiệm kem Kinana được thành lập bởi 1 cơ duyên kỳ lạ! Nhiều năm trước chef Katsuji Omoto có một nhà hàng Pháp gần đền Kitano thuộc ngoại biên Kyoto. Năm 2002 ông quyết định đóng cửa nhà hàng để dọn vào trung tâm Kyoto và dự định mở một hiệu café với các loại bánh ngọt. Ông thuê một cửa tiệm tại Gion nhưng chỉ sau khi ký hợp đồng thuê mướn ông mới biết người chủ không cho mở lửa hoặc nhiệt cao trong tiệm. Ngạc nhiên và cảm thấy như bị lừa gạt nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ, ông đã tìm cách để có thể mở nhà hàng mà không phải nấu nướng: đó là mở tiệm bán kem!!! Bạn có thể đọc thêm:

http://kyotofoodie.com/gion-kinana-ice-cream/

Đã chiều, quán có phần vắng khách - Nói thêm là tôi đã đến trước cửa quán Kinana nhưng cửa rất khó mở, nhìn vào lại không thấy bóng người nên tôi ngỡ là quán đóng cửa và phải quay đi quay lại hai ba lần mới đầy được cửa vào!- Nơi khách ngồi như đang trong một không gian khác cách biệt hẳn với thế giới đầy tiếng động bên ngoài:

[Image: 36103602580_b00e1a1f9e_z.jpg]

Thực đơn:

[Image: 35691690483_28fa85416a_z.jpg]

Ấm chén sẵn sàng ngay để mời khách:

[Image: 35691678533_efa82b7556_z.jpg]

Tôi chọn món kem tươi, ngày hôm đó là kem đậu nành:

[Image: 36500477685_3939354447_z.jpg]

Cháu chọn Italian parfait:

[Image: 35665477844_e1cdb71be0_z.jpg]

Khách thong thả thưởng thức từng muổng kem mát lạnh, không vội gì rời khỏi ốc đảo yên tĩnh này để phải hòa mình vào cái xô bồ hổn độn ngoài kia!

Theo tôi, Gion Kinana hơn hẳn tiệm Tsujiri vốn rất nổi tiếng khu Gion, nhưng nằm ngay con đường chính Shijo và thiếu hẳn nét duyên của Gion Kinana:

[Image: 36103563200_325bf085e1_z.jpg]

Trân đường về, ngang qua một tiệm bánh kẹo, bắt gặp cái tinh tế mỹ thuật của người Nhật, những viên kẹo xinh xắn như những viên ngọc nằm trong một giỏ thuỷ tinh nhỏ tinh xảo:

[Image: 36103567020_6f12705ec1_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-21-2015 08:46 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,650
Joined: Aug 2010
Post: #65
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
(07-21-2015 06:38 AM)Bọ Già Wrote:  Gion - Ishibei koji

Buổi chiều trời hửng nắng, không đành lòng nằm trong phòng khách sạn tôi quăng đôi giày ướt vô thùng rác (chớ giày ướt hôi rình giữa lại làm chi? may mà tôi đem theo 3 đôi [Image: angry.gif] : ) rồi cùng cháu bắt taxi đến Kiyomizu (Chùa Thanh Thủy).

Tôi đã nói là 3 đại gia của Kyoto là Kinkakuji, Ginkakuji và Kiyomizu không nằm ytrong danh sách cần xem của tôi vì tôi sợ đám đông nhưng tôi không thể nào bỏ qua những con đường quanh Kiyomizu được! Tãi thả bà cháu tôi xuống ngay con dốc dẫn lên Kiyomizu và lối bắt đầu của Ninen-zaka (dốc 2 năm : người Nhật cho rằng nếu vấp té trên con dốc này sẽ gặp xui trong suốt 2 năm). Nhìn lên con dốc dẫn lên chùa Thanh Thủy tôi không tiếc vì đã bỏ qua không ghé thăm ngôi chùa này.

[Image: P4302512_zpsjewyr4gi.jpg]

Nhưng trên dốc 2 năm và dốc 3 năm (sannen-zaka, tương tự như dốc 2 năm nhưng sẽ bị xui 3 năm nếu vấp té) người thưa hơn nhiều, có lẽ khách còn đang dồn nhau lên chùa Thanh Thủy để chụp hình.....

[Image: IMG_5918_zpsafnjsmcs.jpg]

Dọc theo hai bên của hai con dốc này là hàng quán, các hiệu bán quà lưu niệm:

[Image: IMG_5933_zpsid1p9twm.jpg]

[Image: IMG_5926_zpsx6izltws.jpg]


MA thích đi mấy chỗ mà co 'đường lát gạch vầy nè !!!!


Một cửa hàng có 2 tượng mèo rất dễ thương:

[Image: IMG_5919_zpsb6qbdrxl.jpg]

MA có 2 đứa bé bằng vải , cũng đứng up mặt vô tường y như hai anh mèo này nè . Để MA lôi ra chụp hình cho coi . hai đứa size cở như em bé 18 tháng á ! Ai vô mới nhìn cứ tưởng thật ! Ông ngoại không ưa ! Bắt dẹp !!!! Cất luôn ! Angel

Nè bà MA qua Nhật rồi nè:

[Image: IMG_5928_zpsbhzs9ndk.jpg]

HAHAHAHAH !!!!! Bà MA cute dễ sợ luôn !!!! Ngoài đời thì hổng cute , mà chỉ có dễ sợ thui !!!!!
Thank Bọ a lot !!!! Để cất là kỉ lịm . Mai mốt làm avatar !!!! Great Great Great


Rất khó mà chụp 1 tấm ảnh không vướng người tại khu này, cứ đưa máy lên là bị "người nước lạ" xen vào trước mặt!!! Sau cháu tôi cứ thấy hay nghe tiếng của người nước lạ là con bé lại xen vào giữa, cứ ngơ ngơ quay lưng vào ống kính máy hình lạ như thế vài lần đúng theo cung cách hành xử của họ, duy có điều họ vô tình còn con bé này thì cố ý!!!! Tôi rầy cháu, cháu cười hì hì mà bảo: Nội nghĩ con giống ai???

Con bé này, mình vẫn biết nó giống mình nhưng không dè nó giống quá xá là giống! thì cũng lại là mắt trả mắtt, răng đền răng!!


Gene của Bọ mạnh ác hén !!! Miss C. này vừa khôn , lại vừa ngoan ! Nb1
07-21-2015 09:32 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,077
Joined: Aug 2010
Post: #66
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Chau cam on co Bo bo cong viet....cong nhan hai ba chau qua ngau luon...
07-21-2015 09:35 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #67
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Bọ that siêng, đi chơi về kể chuyện cho bạn đọc ngay lập tức, có ai như Isa, đi chơi cả chục năm mới ngồi nặn óc viết hồi ký.
Chuyến đi Nhật này thật thú vị .
07-21-2015 01:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #68
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
MA: hình này là hình chụp lúc MA vừa trong bếp ra, Bọ còn có tấm hình MA sửa soạn, đẹp và sang hết ý nữa kìa! từ từ rồi chưng Smile

Minhkhoi: Thank MK!

Chị Isa: Để lâu thì vì đâm ra ngại viết, với sẽ quên các địa danh mà càng ngại hơn đó chị! Yes, chuyến đi Nhật này thích lắm chị Isa, cũng nhờ là lần đầu tiên dẫn cháu nội đi chơi xa, dạy bảo chỉ dẫn cho cháu rất nhiều điều. Cháu cũng vậy, chắc ghi nhớ hoài chuyến đi Nhật với bà nội!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-21-2015 04:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,650
Joined: Aug 2010
Post: #69
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Uiii !!!! Can 't wait !!!!! Cocnhay Cocnhay Cocnhay

Lâu lâu cũng phải cho MA đẹp dúng ngừ chút chớ !!!! Big Grin
07-21-2015 06:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #70
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Mê mẩn đọc bài của chị Bọ , hay quá , hình chụp cũng đẹp ; Miss C thật may mắn có dịp đi chơi với bà Nội , học được bao nhiêu điều hay .
Cám ơn chị Bọ nhiều Thnx7
07-21-2015 07:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)