pumpkin
Senior Member
   
Posts: 379
Joined: Aug 2010
|
Re: một khoảng trống ....
Một mình trong bóng dêm tỉnh lặng là những khoảnh khắc hiếm hoi biet tìm về dể lấp dầy một khoảng trống : bồi dắp niềm yêu thuong vào mảnh dất tâm của mình dể xua tan di những cằn cổi nhiều lao xao giữa cuộc sống bộn bề xuôi nguợc, bon chen danh lợi ....
Một khoảng trống cho những ký tuổi tho: là chùm khế ngọt , là con diều nhỏ , là mái truờng ngói dỏ rêu phong ....
Một khoảng trống dể nối liền những khúc ruột ngàn dặm với quê huong : dọc tiếng Việt trong thầm lặng , viết tiếng Việt trong ngậm ngùi .. và xót xa khi nghe ai hát :
................ tôi yêu tiếng nuớc tôi
từ khi mới ra dời
mẹ hiền ru những câu xa vời
à .. à ... oi ....tiếng ru muôn dời
tiếng nuớc tôi , bốn nghìn nam ròng rã buồn vui
khóc cuời theo vận nuớc nổi trôi , nuớc oi nuớc oi
Ðặt một khoảng trống dể ta trở về với hạnh phúc dù nhỏ nhoi , ngắn ngủi và cung dể bình thản truớc những sinh diệt dổi thay truớc cuộc sống vô thuờng .......
Ai dó nói rằng chúng ta cần nam nam hay lâu hon thế nửa dể xây dựng một tình bạn ... nhung chỉ cần nam phút .... mà không tới nam phút ... chỉ nam giây thôi dã phá vở di tất cả .....và ai dó cung khuyên tôi :
Ðừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì dó là lừa dối. Ðừng vì của cải vật chất , vì nó có thể mất di. Hãy tìm nguời nào có thể làm bạn mỉm cuời, bởi vì chỉ có nụ cuời mới có thể làm một ngày âm u trở nên tuoi sáng
Cần lắm một khoảng trống, ta oi!
|
|
| 09-01-2010 06:54 AM |
|
Cadao
BH Member
  
Posts: 159
Joined: Aug 2010
|
Re: một khoảng trống ....
pumpkin Wrote:
Một khoảng trống cho những ký tuổi tho: là chùm khế ngọt , là con diều nhỏ , là mái truờng ngói dỏ rêu phong ....
Một khoảng trống dể nối liền những khúc ruột ngàn dặm với quê huong : dọc tiếng Việt trong thầm lặng , viết tiếng Việt trong ngậm ngùi .. và xót xa khi nghe ai hát :
................ tôi yêu tiếng nuớc tôi
từ khi mới ra dời
mẹ hiền ru những câu xa vời
à .. à ... oi ....tiếng ru muôn dời
tiếng nuớc tôi , bốn nghìn nam ròng rã buồn vui
khóc cuời theo vận nuớc nổi trôi , nuớc oi nuớc oi
Ðặt một khoảng trống dể ta trở về với hạnh phúc dù nhỏ nhoi , ngắn ngủi và cung dể bình thản truớc những sinh diệt dổi thay truớc cuộc sống vô thuờng .......
Ai dó nói rằng chúng ta cần nam nam hay lâu hon thế nửa dể xây dựng một tình bạn ... nhung chỉ cần nam phút .... mà không tới nam phút ... chỉ nam giây thôi dã phá vở di tất cả .....và ai dó cung khuyên tôi :
Ðừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì dó là lừa dối. Ðừng vì của cải vật chất , vì nó có thể mất di. Hãy tìm nguời nào có thể làm bạn mỉm cuời, bởi vì chỉ có nụ cuời mới có thể làm một ngày âm u trở nên tuoi sáng
Cần lắm một khoảng trống, ta oi!
Bí nè, quê hương mình bây giờ đâu còn là chùm khế ngọt nữa, trái bị khều hết rồi, thân sắp sửa bị đốn luôn đó Bí ơi
|
|
| 09-03-2010 01:05 AM |
|