Post Reply 
Cung Tiến: Vị nhạc sĩ tài hoa - Huy Nguyen
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,869
Joined: Aug 2010
Post: #1
Cung Tiến: Vị nhạc sĩ tài hoa - Huy Nguyen
Khác với nhạc sĩ Phạm Duy "đi dây" đi đó trình diễn nhiều và chính kiến thì xoay mòng mòng, “Ai nói gì mặc kệ, miễn sao Đời đừng quên nhạc của tôi”; thì nhạc sĩ Cung Tiến có sinh hoạt văn nghệ không phô trương và đời tư không tai tiếng.

Về gia tài âm nhạc, Phạm Duy đồ sộ hơn, nhưng nếu nghe những Thu Vàng, Hoài Cảm mà nhạc sĩ Cung Tiến sáng tác năm 14-15 tuổi (1953) và 4 năm sau đó là Hương Xưa thì ta thấy cảm xúc không thua gì những tuyệt tác của nhạc sĩ đàn anh; và có thể nói nét lãng mạn của dòng nhạc cổ điển tây phương đã được nhạc sĩ Cung Tiến đưa vào nền âm nhạc Việt phôi thai một cách khéo léo, trở nên bất tử trong lòng người nghe.

Nhạc sĩ Phạm Duy thì tôi đã có diễm phúc đi cùng ông 2 lần để giới thiệu Bầy Chim Bỏ Xứ Và Con Đường Cái Quan trên đất Nhật; chưa kể một buổi trình diễn đình đám chung sân khấu với ông và ca sĩ con gái cưng Thái Hiền ở Tokyo khoảng 25 năm trước. Vì thế tôi được nghe ông nói chuyện nhiều và cảm thấy rất gần gũi, đời thường. Trong khi Cung Tiến là người tôi chỉ được nghe tên với lòng kính trọng tuyệt đối. Đặc biệt là khi tác phẩm “Chinh phụ ngâm khúc” của ông được MTQGTNGPVN chọn trao giải “Văn học nghệ thuật Quốc Khánh” năm 1988.

「Quốc khánh ở đây không phải là 2-9 tại Việt Nam mà là ngày Quốc Tổ Hùng Vương được Mặt Trận QGTNGPVN chọn đề nghị thay thế cho 2-9. Vào thập niên cuối 70-80, ngày Giỗ tổ trong nước có ai thèm đoái hoài tới đâu, chỉ được chú ý sau thời kỳ Đổi mới. Vấn đề này thuộc một phạm vi khác nên nếu có dịp tôi sẽ ngồi tán chuyện sau」.

Trở lại Hợp tấu khúc “Chinh Phụ Ngâm Khúc”; Nhạc sĩ Cung Tiến viết cho 21 nhạc cụ dàn giao hưởng với sự kết hợp nhạc dây dân tộc, được Giàn nhạc giao hưởng San Jose trình tấu và gây tiếng vang lớn trong cộng đồng bấy giờ.
Đầu thập niên 90, trong lúc lang thang đường phố Đông Kinh với cụ Phạm Duy, ông thổ lộ một điều mà tôi nghĩ là rất thật với con người ông: -Phải chi MT trao giải cho “Bầy chim bỏ xứ” của tôi thì đã có kinh phí để tổ chức một buổi trình tấu thính phòng lớn. (Lúc bấy giờ “Bầy chim bỏ xứ” của ông đã ra CD với phần hòa âm của Duy Cường, nhưng chỉ là trên máy vi tính thông qua các module nhạc cụ điện tử chứ không được chơi bằng “nhạc khí sống”).

Nhắc lại câu chuyện của những thiên tài âm nhạc Việt Nam không phải là để so sánh; các Cụ đã mất và để lại di sản vô giá cho kho tàng âm nhạc Việt. Không biết bao giờ sẽ có những buổi trình tấu nhạc giao hưởng mang tính cách lịch sử Việt Nam với Con Đường Cái Quan, Bầy chim bỏ xứ, Chinh Phụ ngâm khúc v.v...

Riêng tôi, mỗi lần nhớ Mẹ, nhớ Quê thì Hương Xưa của nhạc sĩ Cung Tiến lại văng vẳng bên tai. Tôi nghĩ chắc tới lúc lìa cõi trần thì chắc âm hưởng đó sẽ vẫn theo tôi về thế giới bên kia.

Cảm tạ bác Cung Tiến; vị nhạc sĩ tài hoa đã ra đi ngày 10-5-2022.

“Người ơi… còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao.
Còn đó tiếng khung quay tơ, Còn đó con diều vật vờ
Còn đó nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa.”


[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register



[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
06-05-2022 12:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)