Post Reply 
Nhật Bản U Mê 2024
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #51
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Chuyện cái toilet ở Nhật:

Bạn nếu từng đi Nhật chắc từng biết tới cái toilet, bidet hiệu Toto với nhiều chức năng giúp việc vệ sinh sau khi xử dụng thật thần kỳ và tiện dụng. Tôi cũng vậy, cái bidet Toto cũng không lạ lùng gì với tôi. Vậy mà lần này, không dưới vài lần khi xử dụng toilet công cộng trong cái department store hay trong các nhà ga, tôi đã phải loay hoay, có khi khom sát người nhìn phía dưới bệ cái bowl toilet để....tìm cái chỗ bấm nước xả bồn nằm nơi đâu!!!

Bởi vì, bidet Toto bây giờ design nhiều kiểu và ký hiệu để flush cái toilet lại có nhiều ký hiệu khác nhau~! Tôi cách xa nước Nhật đã 7 năm, bây giờ trở lại đúng là một người lạc hậu!

Như cái toilet này, nút flush là hình cái xoáy nước!

[Image: 53590290868_48c1cacc0a_z.jpg]


Cái toilet này thì ngay trong phòng hotel của tôi, nút flush nằm ngay vị trí bình thường. Cái đáng nói là nút xanh emergency kế bên, dùng để một người lớn tuổi hay phải xử dụng xe lăn (vì là phòng accessible!) có thể bấm nhờ nhân viên hotel giúp nếu xảy ra việc như trợt té v....v... Và tôi, ban đêm có lần mắt mắt nhắm mắt mở đã bấm nhầm thay vì nút flush của toilet!!! Và nhân viên front desk đã gấp rút gõ cửa phòng để xem có gặp chuyện nguy cấp gì không! Đúng là ngượng đến chín người!Big Grin

[Image: 53590271018_b6bc101eda_z.jpg]


Và cái này, may mà có hình xoáy nước đã hơi quen mắt chứ cứ trông chờ tiếng Anh "flush" thì chết với nó vì toàn là tiếng Nhật!!!

[Image: 53592954875_10a5f9277b_z.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-25-2024 12:57 PM by Bọ Già.)
03-25-2024 12:43 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #52
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Japlish:

Đọc bản này, bạn nghĩ gì??? Tôi thì nghĩ, nếu mình có thể giặt được giấy toilet thì môi trường cũng nhẹ nhàng hơn thật, nhưng nếu giặt được, bao nhiêu người sẽ vui lòng xài lại? Big Grin

[Image: 53587104305_c16de3be32_z.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-25-2024 10:42 PM by Bọ Già.)
03-25-2024 10:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #53
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Như tựa đề của bài viết này, chuyến đi này tôi chủ ý ngắm hoa Ume, nhờ may mà được ngắm hoa anh đào loại sớm.

Giống như hoa anh đào,hoa Ume cũng có 2 loại nhìn theo bề ngoài: một loại là cành mọc thằng và loati kia là cành mọc rũ xuống tương tự liễu, cà hai loại đều có tên là weeping: weeping sakura và weeping ume. Tôi thích weeping sakura và weeping ume hơn loại mọc thẳng!

Vùng Kyoto trồng nhiều weeping ume là đền Jonangu. Mặc dù thế, Jonangu không nổi tiếng nhiều như Kitano Tenmangu, có lẽ do không nằm trong trung tâm Kyoto nhưng cũng không khó đi cho lắm, chỉ cần dùng subway đến trạm Takeda (là trạm cuối cùng của tuyến subway Karasuma) và từ đó, đi bộ khoảng 15 phút. Tôi tuy có thể đi bộ 15 phút nhưng muốn dưỡng sức cho cặp giò nên từ Takeda tôi đón taxi đến Jonangu, không tốn quá 1000 yen!

Như các đền thờ ở Nhật, một chiếc cổng torii đỏ chói đánh dấu lối vào của Jonangu:

[Image: 53586943068_0b9ff73644_z.jpg]

Khuôn viên đền Jonangu khá rộng, gồm nhiều khu vực thờ phuợng và nhiều khu vườn khác nhau:

[Image: 53585857802_f09940408d_z.jpg]

[Image: 53586720436_e9afe53863_z.jpg]

[Image: 53586707741_8d630bd277_z.jpg]

Muốn vào vườn ume, khách noi theo các tấm bảng chỉ dẫn, tuy thế tôi cũng đã lạc từ cổng trước ra thẳng cổng sau của đền Jonangu!!! Big Grin

[Image: 53587042524_626a48eb2a_z.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-26-2024 04:02 AM by Bọ Già.)
03-26-2024 01:07 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #54
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Ngang qua ngôi đền phụ này, cây hoa ume trắng này là một trong số ít những cây hoa ume không phải weeping, người trồng nó đã cho nó đứng trong khuôn viên ngôi đền phụ này chứ không phải trong vườn weeping ume nên nhìn không lạc điệu chút nào:

[Image: 53587168755_6df2f52bbc_z.jpg]


Tuy nhiên, bước vào cổng vườn, cả một khu vườn Ume đầy hương thơm và đầy những cành hoa rũ xuống thật đẹp. Những cành hoa vẫn chưa mãn khai, rũ xuống nhìn như những chuổi ngọc hay chuỗi những hạt nước lăn thành hàng!

[Image: 53587159055_cfb55c1396_z.jpg]


[Image: 53585854277_fe47c97ab2_z.jpg]


Mưa và gió trong những ngày qua làm hoa ume tuy mạnh mẽ nhưng cũng đã rụng khá nhiều. May mà hoa vẫn chưa mãn khai nên vẫn còn cho những khách chậm chân được ngắm:

[Image: 53587145550_e2a136f728_z.jpg]


Nhưng vườn mơ trong đền Jonangu đặc biệt còn được trồng cạnh vườn hoa trà - camellia-. còn có tên Việt hoa mỹ khác là hoa hải đường! Nói đến hoa trà, nhắc ta nhớ đến tiểu thuyết trứ danh Trà Hoa nữ của nhà văn Pháp Alexandre Dumas (con, fils). Hay gần với người Việt mình hơn, bài thơ cụ Nguyễn Khuyến trách cụ Nguyễn Mạnh Trinh tặng hoa trà là loại hoa nhà nho cho rằng "hữu sắc vô hương" trong khi mắt cụ Nguyễn Khuyến đã loà!

Nguyên giai thoại đó được kể lại như sau:

Chuyện kể rằng Mùa xuân Ất Tỵ (1905), bên hồ Bán Nguyệt, Tổng đốc Hải Dương Lê Hoan tổ chức cuộc thi vịnh thơ Kiều. Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến được mời làm chủ khảo, Giải nguyên Hiệp Biện Đại học sĩ Dương Lâm làm Phó chủ khảo. Cuộc thi thu hút rất nhiều văn sỹ và giới tri thức nổi tiếng thời bấy giờ tham gia, tạo thành Tao đàn Hưng Yên. Trong cuộc thi này Chu Mạnh Trinh đoạt giải nhất về thơ Nôm. Lúc bấy giờ Chủ khảo Nguyễn Khuyến chấm thơ của Chu Mạnh Trinh khen là khá hay, tuy nhiên khi đọc đến hai câu trong bài vịnh Sở Khanh:

“Làng nho người cũng coi ra vẻ,
Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay”…


thì Nguyễn Khuyến tỏ vẻ không bằng lòng, phê ngay vào bên cạnh rằng:


“Rằng hay thì thực là hay,
Đem “nho” đối “xỏ” lão này không ưa”.


Chu Mạnh Trinh biết được, có ý giận Nguyễn Khuyến. Một thời gian sau, Mạnh Trinh được cử làm quan Án sát ở Hưng Yên, nhân dịp tết Nguyên đán, Chu Mạnh Trinh gửi tặng Nguyễn Khuyến một chậu hoa trà – loài hoa có sắc nhưng không có hương, có hàm ý chê Nguyễn Khuyến khi đó mắt lòa không nhận ra được cái sắc của hoa. Hiểu được “thâm ý” của người tặng, Nguyễn Khuyến làm một bài thơ gửi Chu Mạnh Trinh như sau:


Tết đến người cho một chậu trà

Đương say còn biết cóc đâu hoa!

Da mồi tóc bạc, ta già nhỉ,

Áo tía đai vàng, bác đó a?

Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá

Gió to luống sợ lúc rơi già!

Lâu nay ta chỉ xem bằng mũi,

Đếch thấy hơi thơm, một tiếng khà!”

Tương truyền, khi người nhà trở về và đưa bài thơ của Nguyễn Khuyến gửi, Chu Mạnh Trinh đọc xong vừa thẹn vừa ân hận.

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-26-2024 06:59 AM by Bọ Già.)
03-26-2024 01:43 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #55
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Người tạo vườn của đền Jonangu, không biết có biết giai thoại trên hay không nhưng đã bố trí khu vườn weeping ume cạnh một lối trúc quanh và 1 vườn hoa trà nho nhỏ. Những chuỗi hạt hoa ume nho nhỏ thơm ngát nằm cạnh khu vườn hoa trà tuy thiếu hương thơm nhưng màu sắc nổi bật trên nền cỏ xanh đãm và những chiếc rễ già cỗi ngoằn ngoèo tựa những con rắn to lớn thật ấn tượng, nhất là những đoá hoa trà đỏ thắm rơi nằm trên thảm cỏ xanh!

Nhưng mắt kém, thì cũng đến:

....Xem bằng mũi....

Và chính mùi hương của hoa Ume mới thật là làm say lòng người viếng vườn!

[Image: 53586886688_7e18911dab_z.jpg]


[Image: 53587016849_c693c77ac5_z.jpg]


[Image: 53586690016_7155571cd2_z.jpg]

Hoa trà còn nhắc ta đến hai nhân vật trong truyện Lục Mạch Thần Kiếm của nhà văn Kim Dung: Vương phu nhân và Đoàn Dự. Vương phu nhân mê thích hoa trà. Đoàn Dự gặp bà, luận về hoa trà với bà mà được nể phục. Đoạn văn Đoàn Dự luận về hoa trà là một trong những đoạn hay của truyện. Và nếu ta xem cuốn chỉ dẫn của đền Jonangu về các loại hoa trà, mới thấy nghề chơi (hoa) trà cũng lắm công phu!!!

[Image: 53590434859_b29c3f4ec0_z.jpg]

Nhưng thôi, ta hãy trở lại và ngắm những cây hoa Ume mãn khai nhé:

[Image: 53585850957_fe551e62af_z.jpg]

[Image: 53586677996_260a1447bb_z.jpg]

[Image: 53587145550_e2a136f728_z.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-26-2024 09:13 PM by Bọ Già.)
03-26-2024 02:08 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cinnamon Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,091
Joined: Sep 2013
Post: #56
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Theo chân chị BỌ nên mới học thêm và hiểu được có 2 loại hoa đào mùa xuân xứ Nhật : Anh Đào và UMe .Quế cũng rất thích cách chị phân tích ví von giửa hai loại hoa Bravo
Khâm phục chị đã chịu khó thức sớm để ngắm và canh chụp những tấm hình diễn tả cái đẹp của quang cảnh Nhật . Heart Chụp được những khía cạnh theo ý mà không bị che phủ hổn độn bởi du khách .Làm sao mà bấm máy được lối trúc quanh co không bóng người ...hoặc hoa trà đỏ thắm trên thảm cỏ ,chưa bị dẩm nát ...nếu đi theo tour hướng dẩn ....

[i].....Cuộc đời đó ....có bao lâu mà hững hờ ....[/i]
03-26-2024 06:02 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
pamlu Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,708
Joined: Aug 2010
Post: #57
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Hoa rũ xuống đẹp ơi là đẹp…..chị tả hoa & kể chuyện đời xưa thiệt là hay, làm em có cảm giác như mình lạc vào mê hồn trận với hoa anh đào, Ume & hoa trà …..nếu cho em chọn thì em sẽ ngắm Ume, đẹp quá chị ơi….
Hehe….chị biết ăn sashimi rồi héng, cá không tanh mà lại có vị ngọt, hôm nào có tôm hùm sống chị thử xem có thích không, cắt mỏng cho vô freezer chung 15-30’ đem ra ăn ngon lắm đó chị.
03-26-2024 09:09 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
dua xiem Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,816
Joined: Oct 2010
Post: #58
RE: Nhật Bản U Mê 2024
đọc mê luôn, ngắm đã mắt luôn, cám ơn cô Bọ cho cháu học hỏi thêm nhiều thứ
03-26-2024 11:51 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #59
RE: Nhật Bản U Mê 2024
(03-26-2024 06:02 AM)Cinnamon Wrote:  Theo chân chị BỌ nên mới học thêm và hiểu được có 2 loại hoa đào mùa xuân xứ Nhật : Anh Đào và UMe .Quế cũng rất thích cách chị phân tích ví von giửa hai loại hoa Bravo
Khâm phục chị đã chịu khó thức sớm để ngắm và canh chụp những tấm hình diễn tả cái đẹp của quang cảnh Nhật . Heart Chụp được những khía cạnh theo ý mà không bị che phủ hổn độn bởi du khách .Làm sao mà bấm máy được lối trúc quanh co không bóng người ...hoặc hoa trà đỏ thắm trên thảm cỏ ,chưa bị dẩm nát ...nếu đi theo tour hướng dẩn ....
Thanks Quế! mùa Ume không hấp dẫn khách du lịch từ nước ngoài (nhất là người mainland, Taiwan, Singapore, HK và Korea) nên tương đối cũng dễ chụp hình hoa chứ không phải hình đầu người! Lúc Bọ về, tại phi trường khách du lịch đổ tới nườm nượp, muốn tránh cũng rất khó!

Dừa Xiêm: Cám ơn DX đã theo dõi bài viết của Bọ nha Nb1 Love

Pam: Đúng là chịu thử mới biết ngon hay dở ha Pam! Mà thịt cá bên nớ tươi, ngon hết sức! Để hôm nào gặp tôm hùm sống (Bên này có tôm hùm xanh, nguyên con rất bự còn sống ngoe càng đều quơ đủ!) Chỉ không biết mình dám làm không thôi hà!!!

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-26-2024 09:14 PM by Bọ Già.)
03-26-2024 09:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #60
RE: Nhật Bản U Mê 2024
Hôm nay, lần đầu tôi dùng bus đi thăm thành phố.

Theo tôi, để xử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thành phố Kyoto nhanh chóng và hiệu quả, chỉ cần 3 loại thẻ.

Thứ nhất là thẻ ICOCA, thẻ này thông dụng trong vùng Kansai (Vùng quanh Tokyo thẻ Suica thông dụng hơn, các loại thẻ này tuy do trực thuộc dưới sự phát hành của từng vùng khác nhau nhưng có thể xử dụng hầu như trên toàn nước Nhật và tuy bạn vẫn có thể xử dụng thẻ Suica trong vùng Kansai hay ngược lại, nếu tín dụng của bạn trong thẻ đã xử dụng hết bạn chỉ có thể nạp thêm tín dụng (tiền) của loại thẻ nào trong vùng được phát hành của loại thẻ đó. Thí dụ bạn không thể nạp thêm tiền vào thẻ Suica nếu bạn đang trong vùng Kansai và không thể nạp thêm tiền vào thẻ ICOCA khi bạn đang trong vùng Kanto trong đó có Tokyo!

Các loại thẻ thông minh này có hạn xử dụng trong 10 năm. Nếu lần xử dụng sau cùng của bạn trước đây dưới 10 năm, thẻ vẫn còn giá trị xử dụng và số tiền còn lại trong thẻ vẫn nằm yên trong đó. Nếu quá 10 năm, coi như vô giá trị.

Thẻ ICOCA của tôi mua năm 2015, lần xử dụng sau cùng của tôi là trong chuyến đi Nhật lần thứ hai với cháu năm 2017. Như thế thẻ vẫn còn xử dụng được và trong đó số tiền tôi còn dư từ năm 2017 là 350 yen vẫn y nguyên.

[Image: 53592756239_cdca6806a9_z.jpg]

Thẻ này không giúp bạn tiết giảm giá tiền khi mua vé subway hoặc bus nhưng nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và khỏi tính toán giá vé sẽ là bao nhiêu yen cho khoảng cách là bao nhiêu trạm subway: Chỉ cần quẹt thẻ khi qua cổng vào subway và quẹt lần nữa khi ra khỏi subway, hệ thống sẽ tự tính tiền trừ vào tín dụng của thẻ. Thẻ còn tiện dụng khi trả tiền taxi hay trả tiền tại các cửa hàng tiện lợi (và thực sự, các cửa hàng tiện lợi convenience stores tại Nhật rất là ....tiện lợi, không đùa đâu!!) hay dùng để mua nước giải khát từ các máy bán hàng tự động vending machine.

Nếu bạn muốn được tiết giảm giá tiền đi subway hay bus, thì đây là 2 loại thẻ bạn cần:

Day pass chỉ dùng cho subway: 800 yen / ngày (thẻ bên trên)

Và day pass cho subway và bus: 1100 yen /ngày (thẻ bên dưới)

[Image: 53592644788_55cf9819ae_z.jpg]

Nếu bạn đi chuyển nhiều trong ngày chỉ cần xử dụng subway mà không cần bus, thẻ bên trên sẽ tiết giảm cho bạn rất nhiều

Nếu ban xử dụng cả bus và subway, thẻ bên dưới sẽ tốt hơn cho bạn. Tiết giảm được bao nhiêu, bạn phải tự tính cung đường. subway mỗi lần bạn đi, giá tiền tuỳ theo khoảng cách và rẻ nhất là 220 yen. Bus thì xe bus của thành phố Kyoto có flat rate là 230 yen bất kể đoạn đường bạn đi là trạm đầu hay trạm cuối của lộ trình chuyến bus đó.

Như thế, đối với subway day pass, chỉ cần 1 ngày bạn 2 lần, cả đi lẫn về thì bạn đã xài hơn giá pass. Đối với subway và bus day pass, 1 lần suway và 1 lần bus, cả chuyến đi lẫn chuyến về thì coi như "huề vốn" mua pass. Nếu đi ít, quẹt thẻ ICOCA sẽ có lợi cho bạn hơn!

[Image: 53590449179_65ef199591_z.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 03-27-2024 07:45 AM by Bọ Già.)
03-27-2024 02:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 62 Guest(s)