Post Reply 
Bọ du - Bọ đi chơi!
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #131
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Trình tự thuê mướn

Trước hết dĩ nhiên là bạn phải gởi một email hỏi xem căn đó có sẵn cho bạn trong thời gian bạn muốn không, nên chọn thêm 1, 2 căn phòng hờ khi căn đó đã có người book trước bạn (Bọ bị trường hợp này, khi căn năm 2009 đã có người mướn!)

Họ sẽ trả lời cho bạn là có sẵn không, nếu có sẵn họ sẽ cho luôn chi tiết: tổng giá, đặt cọc là bao nhiêu, còn lại là bao nhiêu, thời gian để thanh toán nốt số còn lại là vào lúc nào, có cần tiền bảo đảm hư hại (security deposit) hay không? nếu có thì bao nhiêu và bằng hình thức nào, cash hay cheque hay money order? thể thức hoàn lại như thế nào? Bọ thường chọn thanh toán qua Pay Pal.

Bọ thường bỏ qua những trang đòi hỏi tiền security deposit: cách trở xa xôi, nếu họ trở mặt thì chỉ rước bực mình! trường hợp này vẫn thường xảy ra và đôi khi họ đòi tiền deposit khoản một nửa tổng giá mướn của bạn, rất vô lý! trang vacationinparis chỉ đòi deposit 150 US$ thế chân chìa khóa đề phòng bạn không gởi trả chìa lại (chi phí làm chìa ở Pháp rất đắt, nếu bạn nhìn thấy chiếc chìa, bạn sẽ hiểu tại sao!) và họ trả lại tiền deposit 1 tuần sau khi họ nhận được chìa Bọ gởi về, và trả tiền qua hệ thống PayPal (có thể bằng check, tùy mình chọn!)

Centreparis thì không bắt trả tiền gì hết, tuy nhiên họ không gởi chìa đến tận nhà, mà phải đến 1 nơi họ sẽ cho biết trước ngày đến 1 tuần và mình sẽ trả nốt phân nửa tiền mướn còn lại khi lấy chìa khóa - Bọ thích nhận chìa trước theo cách của vacationinparis hoặc lấy chìa theo cách của centreparis hơn là phải gặp người rep. của họ.

Tóm lại, khi bạn quyết định mướn apartment, điều cần thiết nhất là bạn phải đọc kỹ Term and Conditions của họ!

Centreparis thì bắt buộc người mướn phải trả thêm 1 khoản lệ phí gọi là Welcome Pack. Trước đây họ cho mình 2 option: hoặc mình tự clean căn flat khi trả - hoặc mình trả 50E cho người cleaner! nhiều người đã phàn nàn về phẩm chất sạch sẽ khi nhận căn flat có nghĩa là người cleaner đó làm việc dối trá không đúng yêu cầu của centreparis. Họ đã cho người đó nghĩ và thay vàođó cái Welcome Pack để lấy lại phần nào chi phí (nếu trả tiền clean mà không "clean" thì bạn có quyền phàn nàn, nhưng nếu không trả thì sự phànnàn nếu có sẽ giảm độ trầm trọng! và welcome Pack thì không thể lấy đắt được phải không?

Bọ không xử dụng máy giặt trong các apt (dù có sẵn máy giặt trong apt) vì 1 circle giặt của máy giặt bên Âu Châu rất lâu, có khi đấn 2 tiếng cho 1 cối quần áo! Ở Pháp Bọ có 1 mẹo vặt để giặt quần áo Còn wifi, nếu bạn cần xài thì phải đặt vấn đề ngay với họ, họ phải có câu trả lời chắc chắn cho bạn, nếu không có wifi, mà trên trang web của họ có, bạn có quyền đòi họ phải bớt giá chút đỉnh. Centreparis là 1 công ty có thể nói là no frill nên các tiện nghi họ cung cấp thường là căn bản, ít khi có extra lắm!

Một mẹo nữa Bọ dùng khi book apartment, là dù Bọ chỉ đi có 2 người, Bọ thường kê khống số người ở theo bằng số tối đa sức chứa của căn apt mà không phải trả tiền thêm, Để chi? để họ bỏ thêm khăn tắm, gối và drap giường!!

Nếu trả qua PayPal, phải chịu thêm lệ phí khoản 10E, vẫn rẻ hơn so với mua cheque và tỷ giá cao hơn tỷ giá của ngân hàng khi họ bán cheque cho ta!

Về khoản cancelation, tất cả các agent đều có điều khoản đó: thường là forfeit không hoàn lại tiền đặt cọc nếu ta không mướn nữa cho dù bất cứ lý do nào! cho nên phải chắc chắn đi thì mới mướn! hoặc mướn xong rồi mua bảo hiểm du lịch cho yên tâm!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-15-2013 04:35 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,653
Joined: Aug 2010
Post: #132
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Mẹo giặt đồ đâu Bọ ? hehehe.........tò mò ! Wink

Bọ vác dao , thớt từ Úc đi ???? Thiêt hông á ????! Huh
04-15-2013 12:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #133
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-15-2013 12:17 PM)maritza Wrote:  Mẹo giặt đồ đâu Bọ ? hehehe.........tò mò ! Wink

Bọ vác dao , thớt từ Úc đi ???? Thiêt hông á ????! Huh
Giặt tay Belly-laugh Hahaha, không xài máy thì xài tay hổng lẻ mặc bộ đồ 5 ngày ??? Belly-laugh . Nhưng người Pháp hay có cái heated towel rack trong phòng tắm để treo khăn ướt lên đó cho mau khô. Khăn khô rồi thì mình xài để phơi quần áo!

Đem thiệt chớ! cái thớt nylon nhỏ bằng cái mouse pad thôi mà cần thiết lắm à MA, trong apt thường là không có thớt đâu! dao thì là con dao Thái Lan nhỏ mà bén. MA là bà chủ bếp chắc biết cái bực mình khi xài dao lụt??? Những món này khi rời Pháp thì bỏ lại hết. Bộ MA nghĩ Bọ tha theo cái thớt bự như cái thớt chặt thịt quay ở tiệm Tàu hả???

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-16-2013 02:58 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #134
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Những điều cần cảnh giác

Châu Âu nói chung và Paris nói chung, du khách cần cẩn thận với những trò lường gạt và móc túi. Dưới đây là những trò lường gạt tiêu biểu và vài kinh nghiệmm của người đi trước:

Giấy tờ tùy thân: Passport, tiền bạc chúng ta nên mang theo trong 1 túi nhỏ (ruột tượng/ body pouch/ money pouch) đeo sát người. Chỉ nên mang theo 1 số tiền nhỏ vừa đủ chi dùng trong túi xách. Túi xách, nếu có thể nên quàng chéo qua 1 vai nằm dưới nách thì an toàn hơn và chúng ta có thể rảnh tay để cầm lon nước hoặc chụp hình!

Khi đến những nơi đông du khách (tháp Eiffel, Champ Elysee, nên coi chừng những cái đụng mạnh vào người.

Lên xe métro, Bọ thường tìm chổ đứng dựa vào vách xe, như vậy, 1 bên là ông Bọ, sau lưng là vách xe, một bên kia có khi là lưng ghế ngồi, nguy cơ bị móc túi rất thấp!

Khi ngồi quán café hay nhà hàng, giữ túi xách trong lòng chứ đừng để dưới đất hay trên ghế trống bên cạnh. Bọ xử dụng 1 túi xách của pacsafe, có lớp kim loại bên dưới lớp vải bọc ngoài và dưới quai đeo, do đó không sợ bị rọc túi xách và thấy rất an toàn trong suốt thời gian ở Paris (đôi khi Bọ mang theo cả passport và số tiền lớn bên trong 1 ngăn của túi xách mà không phải hồi hộp - http://www.pacsafe.com/www/index.php...n=detail&id=24 )

Chiếc nhẫn vàng: Thường xảy ra quanh các tụ điểm du lịch lịch như tháp Eiffel, Louvre, nhà thờ Notre Dame. Đại khái có 1 người đi trước bạn 1 khoảng cách không xa lắm, người này ngồi thụp xuống lượm 1 vật gì dưới đất rồi đưa cho bạn xem 1 chiếc nhẫn loại nhẫn cưới màu vàng và hỏi có phải của bạn không? Dĩ nhiên là không (nếu của bạn làm rớt thì phải ở phía sau bạn chứ sao lại phía trước [Image: 3.gif]). Câu trả lời là NO thật lớn rồi quay đi mặc kệ người đó! Nếu bạn lăn tăn, người đó sẽ đưa chiếc nhẫn vàng cho bạn bảo là tôn giáo của anh ta/chị ta không cho phép đeo vàng.... rồi anh ta/chị ta sẽ xin 1 chút tiền uống café vì có công lược được cho bạn chiếc nhẫn vàng (giả), và những người này rất dữ dằn. Trò này vẫn bẫy được người có tính tham vật không phải của mình đấy!

Sợi dây hữu nghị: Thường xảy ra trên khu nhà thờ Sacré Coeur khu Montmartre. Trên dọc lối lên nhà thờ, có những nhóm thanh niên (thường là có vẻ ngoài của người Trung Đông, Ả Rập hoặc Phi Châu) nắm tay bạn và buộc (họ làm rất nhanh) 1 sợi chỉ màu thô sơ và bảo rằng đây là sợi dâythắt tình bạn, tình hữu nghị (nghe quen không? và nghe ghét không? [Image: 3.gif]) rồi họ đòi tiền, thường là giá từ 10 đến 20 Euros! Cách tránh: trên đường lên khu Sacré Coeur, bạn nên thu tay vào túi áo hoặc giữ chặt bên mình, không cho ai nắm lấy. Đi nhanh bước và đừng nhìn vào ai! lưu ý cùng bạn, là những thanh niên này thường đi nhóm với nhau và có thái độ rất hung hăng!

Ông/Bà có nói tiếng Anh không? Do you speak English? : Nếu bạn trả lời yes, họ (thường là những em bé hoặc những bà mẹ bế con nhỏ) sẽ chìa ra 1 tấm giấy trong đó đại loại gặp hoàn cảnh xa quê cần giúp đở v...v... Cánh tránh: trả lời KHÔNG! và đi nhanh ra nơi khác, lờ họ đi! Những người này không nguy hiểm cho lắm nhưng thường đeo bám lằng nhằng làm ta mất vui

Cho tôi xem giấy tờ: Gân đây, quanh khu những con đường hẹp cạnh khu Pompidou Centre đã có những trường hợp (nhất là du khách Mỹ) cho biết họ bị những người ăn mặc như cảnh sát và hỏi giấy tờ họ- Rốt lại mới biết họ là những tên lừa đảo, vì khi móc ví lấy giấy tờ thì bị "anh cảnh sát" giựt lấy ví rồi ù chạy! Cách tránh: Khi bị/được hỏi giấy tờ, bước nhanh đến nơi có đông người như quán café hoặc khu tiệm bán thực phẩm. Hỏi ngược lại giấy tờ họ (thường họ sẽ nhá rất nhanh tấm badge, đòi họ phải cho mình xem kỹ! Tuyệt đối không cho ai xem giấy tờ của mình (họ giật lấy passport thì khốn!) , nếu cần, đề nghị đi đến đồn cảnh sátrồi sẽ cho xem! Đố họ dám???

Tóm lại, theo Bọ có 1 quy tắc: KHÔNG!

- Không cầm bất cứ vật gì người khác đưa cho Bọ mà không có sự yêu cầu của Bọ

- Không cho ai đụng vào người Bọ

- Không tò mò nhặt xem bất cứ tờ giấy nào mà người lạ mặt đặt trước mặt Bọ

Chỉ cần chút cẩn thận, Bọ tin rằng bạn sẽ không điều bất như ý khi du lịch châu Âu

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-16-2013 03:41 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #135
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
Đi lại:

Di chuyển trong thành phố thì métro và bus là 2 phương tiện di chuyển công cộng thưạn tiện và rẻ tiền nhất, nhất là metro. Áo Tím cũng đã có lời khuyên: đừng chọn taxi khi cần đi lại trong thành phố, vì đường xá nhỏ hẹp nên nạn kẹt xe rất trầm trọng do đó giá 1 cuốc taxi sẽ cao không ngờ!

Từ Paris, nếu muốn đi Bỉ, hoặc các tỉnh khác (như Strasbourg) thì vào trang http://www.sncf-voyages.com trước ngày đi đúng 3 tháng (chứ không phải 90 ngày nhé!) sẽ có thể mua được vé PREM là vé giá rẻ nhất. Càng đến gần ngày đi giá vé càng tăng cao.

Ở:

Theo Bọ, chọn apartment là tiện lợi nhất. Trên kia Bọ có ghi về apartment. Còn nếu bạn chọn hotel thì hệ thống hotel mà Bọ thường chọn là hệ thống Accor http://www.accorhotels.com . Tuy nhiên, bạn nên vào trang tripadvisor tìm, sự lựa chọn sẽ dễ dàng hơn vì có nhiền reviews đáng giá của những người đã từng ở qua khách sạn đó.

Ăn:

Paris có tỷ lệ nhà hàng rất cao và đủ các món ngon tiêu biểu của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng với Bọ, chợ và Monoprix là lựa chọn ưng ý vì vừa với túi tiền mà cũng thích hợp với khẩu vị nhà quê của hai vợ chồng. Buổi sáng thì như thế này là sang, trứng rẻ, bánh mì Pháp sẵn sàng khắp nơi trong Paris! (phòng ốc bừa bãi, đừng để ý vì đi chơi mệt quá không dọn gọn nổi Smile )

[Image: 36420258610_39cc1df124_z.jpg]

[Image: 36420280590_942bf992b7_z.jpg]

Đi chơi mệt thì ghé mua thức ăn nấu sẳn, vô Monoprix mua salad, rau thịt nấu thêm chút canh, nhu cầu giản dị nên không cần bày biện nhiều:

[Image: 36643664272_6f2997b108_z.jpg]

[Image: 36953749165_af2a5f9be0_z.jpg]

Ở Bruges thì buổi tối mua khoai chiên ở xe này ăn:

[Image: 36118781764_4414d5ae3d_z.jpg]

Ghé Carrefour ngang khách sạn Ibis Centrum xách 1 chai bia về phòng:

[Image: 36765819126_b32861b508_z.jpg]

Thêm bánh mì, jambon và yoghurt - Bữa tối rất là đầy đủ dinh dưỡng mà chẳng tốn kém bao nhiêu so với ăn nhà hàng:

[Image: 36144995843_42bd4c484b_z.jpg]

Buổi trưa hôm sau, trước khi rời Bruges thì vào quán súp:

[Image: 36118045954_16db26f3a2_z.jpg]

Mỗi người 1 ly súp nóng, 1 miếng bánh mì, 1 phần trái cây: ấm bụng trong thời tiết se lạnh, mà lại chỉ có vài euro cho một phần!

[Image: 36144146403_545316beee_z.jpg]

Paris và châu Âu tuy nổi tiếng là đắt đỏ, nhưng nếu mình khéo léo và không đòi hỏi cao quá thì vẫn tiét kiệm rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, nếu mình thích vào nhà hàng thì cũng không sao cả, chỉ có "the sky the limit" thôi. Tuy nhiên, dù giản dị và tiết kiệm cách mấy khi du lịch thỉnh thoảng vẫn nên vàoi ăn nhà hàng, một vài nhà hàng tiêu biểu để biết thế nào là ẩm thực trên đất khách!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-16-2013 04:58 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,653
Joined: Aug 2010
Post: #136
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-16-2013 02:58 AM)Bọ Già Wrote:  
(04-15-2013 12:17 PM)maritza Wrote:  Mẹo giặt đồ đâu Bọ ? hehehe.........tò mò ! Wink

Bọ vác dao , thớt từ Úc đi ???? Thiêt hông á ????! Huh
Giặt tay Belly-laugh Hahaha, không xài máy thì xài tay hổng lẻ mặc bộ đồ 5 ngày ??? Belly-laugh . Nhưng người Pháp hay có cái heated towel rack trong phòng tắm để treo khăn ướt lên đó cho mau khô. Khăn khô rồi thì mình xài để phơi quần áo!

Đem thiệt chớ! cái thớt nylon nhỏ bằng cái mouse pad thôi mà cần thiết lắm à MA, trong apt thường là không có thớt đâu! dao thì là con dao Thái Lan nhỏ mà bén. MA là bà chủ bếp chắc biết cái bực mình khi xài dao lụt??? Những món này khi rời Pháp thì bỏ lại hết. Bộ MA nghĩ Bọ tha theo cái thớt bự như cái thớt chặt thịt quay ở tiệm Tàu hả???
MA là bà chủ bếp chắc biết cái bực mình khi xài dao lụt???

Hahaha.........lầm to !!! MA xài dao dổm nhất xứ !!! Con em dâu lên nhà lu;c nào cũng cằn nhằn : nấu thì nhiều , mà dao lụt nhách ha !!!! Angry hahaha...lụt dẩy đo; mà cứ đứt tay wài wài !!!! Bén thì chắc đổ maú dài dài !!!!! Confused Muốn bén th`i liếc vài cái là bén ngay thôi !
Ông MA mà nghe Á 1 tiếng trng bếp là biết chiện gì rầu !!!! Big Grin

Bộ MA nghĩ Bọ tha theo cái thớt bự như cái thớt chặt thịt quay ở tiệm Tàu hả???

Hổng bự như thớt tiệm Tàu nhưng cũng nghĩ cái thớt size nhỏ nhất thì cũng thuộc dạng lớn cở tờ giấy 8x10 . Mà đã kêu là thớt là nghĩ đến 1 miếng gỗ cứng đơ á !!! Cũng cấn cái khi mang đi lắm chớ ! Nhưng tưởng tượng Bọ chuẩn bị kỹ như vậy , qua đó có đồ lôi ra để xài thiệt khoái lắm hén Bọ ! Thấy mình " thong manh " và thấy thiệt đáng công vác đi thiệt hén !
Shy
04-16-2013 11:10 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #137
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-12-2013 07:20 AM)ao tim Wrote:  Có những nghệ nhân ngoài đường phố



[Image: dsc1081iu.jpg]

Hình AT chụp đẹp lắm. Mấy quý vị ở Europe đi chơi mấy nước láng giềng gần gũi quá héng.
Mấy đứa nhỏ nhà ĐX khoái xem mấy nghệ nhân này lắm - bên này gọi buskers.
04-16-2013 02:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #138
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-14-2013 04:06 AM)Bọ Già Wrote:  Áo Tím làm Bọ cũng phì cười nè! Roll
Phiền quá, ĐX hụt xem hình, mắc công phải ... tưởng tượng. Mà tưởng tượng thì thường phong phú hơn hình chụp, làm ĐX cứ bần thần nãy giờ. Tongue
04-16-2013 03:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #139
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-16-2013 04:58 AM)Bọ Già Wrote:  Đi chơi mệt thì ghé mua thức ăn nấu sẳn, vô Monoprix mua salad, rau thịt nấu thêm chút canh:

[Image: DSCN1663.jpg]
...

Paris và châu Âu tuy nổi tiếng là đắt đỏ, nhưng nếu mình khéo léo và không đòi hỏi cao quá thì vẫn tiét kiệm rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, nếu mình thích vào nhà hàng thì cũng không sao cả, chỉ có "the sky the limit" thôi. Tuy nhiên, vẫn phải ăn nhà hàng, một vài nhà hàng tiêu biểu để biết thế nào là ẩm thực trên đất khách!


Cám ơn chị Bọ cho nhiều tips quý báu.

Về vụ ăn uống, ĐX cũng hay mua thứ ăn nấu sẵn bán cân ký ở các cửa tiệm, luộc thêm pasta hay mua bánh mì, làm thêm salad, thêm canh nữa là được 1 bữa tối thịnh soạn. ĐX không mang theo dao thớt nhưng thế nào cũng dấu theo lọ nước mắm nhỏ.
04-16-2013 04:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #140
RE: Bọ du - Bọ đi chơi!
(04-16-2013 04:05 PM)Đậu ... Xanh Wrote:  Về vụ ăn uống, ĐX cũng hay mua thứ ăn nấu sẵn bán cân ký ở các cửa tiệm, luộc thêm pasta hay mua bánh mì, làm thêm salad, thêm canh nữa là được 1 bữa tối thịnh soạn. ĐX không mang theo dao thớt nhưng thế nào cũng dấu theo lọ nước mắm nhỏ.
Bọ cũng vậy à! Th_hug . Lần đầu còn tha theo 1 kg gạo, làm như ở Pháp không có người Việt mình vậy đó! quê thì thôi!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
04-17-2013 12:16 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)