isabella
Outstanding member
Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Nhỏ bạn bên Orlando điện thoại rủ qua bên đó ăn Tết với vợ chồng nó. Phải từ chối vì bịnh và phải ở nhà làm thuế. Cả mười mấy năm nay tui không có thì giờ ăn Tết vì lúc nào cũng nhằm mùa thuế trên nước Mỹ. Đi đâu cũng sợ không ai lo cho khách hàng. Có một vài năm tui bỏ đi vào tháng hai, cở một tuần, về nhà điện thoại thiên hạ nhắn tin đầy hộp trả lời luôn.
Họ cần mình như vậy nhưng tới khi khai thuế cho họ xong, thấy tui làm dễ quá họ lại tiếc không muốn trả tiền theo giá. Mà tui đâu có tính cao đâu, so với H&R và CPA, giá của tui rẻ mạt.
Có người còn nói "Bên CA họ làm chỉ có $20. một cái thuế". "Như vậy sao không gửi qua đó cho người ta làm, tới tui làm chi?" Mấy người này năm sau tới tui không nhận nữa. Họ cũng không chết tui cũng không chết đói, nhưng nhìn mấy người hà tiện sao tui ghét thậm tệ. Họ đâu có biết tui phải đi học trần thây, phải theo luật của IRS từng chút, rủi họ kiếm ra lỗi bị phạt cũng chết luôn.
Có nhiều người làm như tui ngồi nhà chờ họ không bằng. Có cô kia ở cách nhà tôi cũng hơn hai tiếng đồng hồ lái xe. Một buồi chiều khoảng 6 giờ cô ta điện thoại cho tui "Cô, giờ con qua cô làm thuế nha!" Tui giật bắn "Con đâu có hẹn trước cô phải đi công chuyện tối nay, chúa nhật qua đi, 12 giờ trưa!" Khi tới nơi cái mặt hầm hầm vì đang giận thằng con của cổ, làm tui sợ quá không dám tính giá chính thức, phải bớt cho nó $10.00. HAHAHAHAHA
Nhiều khi muốn nghỉ luôn nhưng thấy có đồng ra đồng vào nên tiếc. Thôi ráng làm vài năm nữa, khi nào đầu óc không còn tỉnh táo sẽ nghỉ.
|
|
01-19-2012 02:15 AM |
|
isabella
Outstanding member
Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Sáng nay trước khi đi nhà thờ (tui đi một mình) XX hỏi tui cách pha bột pancake để hắn pha trước, khi tui về chỉ việc đổ thôi. Trời, thuở giờ tui làm pancake chỉ ngắm chừng thôi. Bình thường khi làm cho một mình XX, tui xài cái đồ đong của Kruztease, cứ 3 muỗng đó cho vô cái 2 cups measuring cup, đổ nước cho tới 1 2/3 level là được. Nhưng nếu làm cho hai người ăn lại khác.
Tui nói đại "Đong 4 muỗng bột, trộn với 1 cup nước là được.
Khi tui về, bột đã được pha nhưng ít quá, lại thêm XX xài cái đồ đánh trứng để quấy bột. Tui lén bỏ thêm bột, lấy muỗng quậy . XX rất hãnh diện nhưng tui dặn lần sau đừng xài cái đánh trứng mad xài muỗng. XX hỏi tại sao, "tại không cần, bột còn óc trâu không sao!" Hắn lẫy "there will be no next time, you critized me!" Trời đất, chã phê mình tui ngày một không sao giờ chỉ dặn có chút xíu giận! HAHAHAHA
|
|
01-29-2012 09:21 PM |
|
isabella
Outstanding member
Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Đọc email cuả nhỏ bạn thấy buồn quá! Cô này hồi xưa làm chung ở ngân hàng Seattle First (now is Bank ofAmerica). Randi rất vui tính, rất tiếu lâm. Từ làm chung sau thành bạn thân. Nos được thăng chức nhiều lần nhưng không bao giờ quên bạn cũ. Lâu lâu khi nào tui về WA cũng ghé thăm nó để tán dóc. Trong email nó cho biêt bị ung thư vú, phát hiện từ tháng 7, 2010. Bị mổ mất hai cái vú xong đi chemo, tóc rụng hết (Randi toc rất nhiều, vàng óng) Nghĩ tới Randi, thêm một nhỏ bạn trong nhóm, mấy người làm chung hồi xưa sao buồn quá. Người thì bị ung thư vú, bà kia ung thư phổi (hai vị này hút thuốc nhiều lắm) còn một cô bị suy thận, mới được thận mới năm ngoái. Nhớ ngày nào còn trẻ, đi làm nghịch như giặc bậy giờ đứa nào cũng thân tàn ma dại, chán quá.
|
|
02-04-2012 10:38 AM |
|