Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,062
Joined: Aug 2010
Post: #211
RE: Linh Tinh
(06-01-2012 10:06 AM)isabella Wrote:  
(06-01-2012 08:59 AM)maritza Wrote:  Chị có làm cái walk-in pantry bự thiệt bự hông ?

Bếp mênh mông hén !!! Đã thiệt !
Không MA. Thằng kiến trúc sư hiểu lầm ý chị nên nó dọng cho cái tủ. Buồn năm phút. Mà nghĩ lại có cái pantry đó chả biết chứa cái gì đây??? Có được cái island là chị khoái rồi, tha hồ cán bột.
Ý trời !!!! Thì đựng everything trong đó ! Nồi niêu soong chảo , chén bát . Chứ đâu chỉ là đồ khô thôi !

Ông xã em nói nếu xây nhà khác là ổng build cho em cái pantry bằng cái garage !!! Big Grin
Nhà trước của em , cái laundry room lớn lắm và dính liền với cái bếp nên em ráp shelves dọc hai bức tường , 1 vách 2 cái , một vách 3 cái , chất đồ nhà bếp trong đó , cần gì vô đó lấy , như là cái walk-in pantry vậy đó . Còn cái pantry thật sự của bếp cũng lớ , và chỉ thật sự là cho đồ khô thôi .

Vậy nếu mình muốn sửa , xây thành pantry không được hả chị ?
06-01-2012 12:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #212
RE: Linh Tinh
(06-01-2012 12:13 PM)maritza Wrote:  
(06-01-2012 10:06 AM)isabella Wrote:  
(06-01-2012 08:59 AM)maritza Wrote:  Chị có làm cái walk-in pantry bự thiệt bự hông ?

Bếp mênh mông hén !!! Đã thiệt !
Không MA. Thằng kiến trúc sư hiểu lầm ý chị nên nó dọng cho cái tủ. Buồn năm phút. Mà nghĩ lại có cái pantry đó chả biết chứa cái gì đây??? Có được cái island là chị khoái rồi, tha hồ cán bột.
Ý trời !!!! Thì đựng everything trong đó ! Nồi niêu soong chảo , chén bát . Chứ đâu chỉ là đồ khô thôi !

Ông xã em nói nếu xây nhà khác là ổng build cho em cái pantry bằng cái garage !!! Big Grin
Nhà trước của em , cái laundry room lớn lắm và dính liền với cái bếp nên em ráp shelves dọc hai bức tường , 1 vách 2 cái , một vách 3 cái , chất đồ nhà bếp trong đó , cần gì vô đó lấy , như là cái walk-in pantry vậy đó . Còn cái pantry thật sự của bếp cũng lớ , và chỉ thật sự là cho đồ khô thôi .

Vậy nếu mình muốn sửa , xây thành pantry không được hả chị ?
Nó làm lỡ cái tủ coi cũng đẹp nên chi thông qua luôn. Phần dưới có pull out shelves, phần trên làm cái lazy susan để dễ kiếm đồ. Thêm cái island cũng có mấy cái pull out shelves, phía bên kia thêm một cái tủ nữa nên thấy cũng đủ. Bắt sửa đi sửa lại tụi nó phải cắt bớt counter, lôi thôi quá.
06-01-2012 12:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #213
RE: Linh Tinh
Nhìn trong gương thấy mình tuy già vậy chớ hai cái vai vẫn chưa bị nhăn, nhớ lại hồi xưa con Dung, bạn tui, hay khen má tui. Nó nói "Má mày như vậy chứ sexy hơn mày nhiều!" Lúc đó má tui mới 42 tuổi, da bã trắng trẻo, người mập mạp nên khi bã ngồi trang điểm chỉ bận có cái camisole hở vai nên chi nhỏ Dung khen là đúng. Vậy chứ ba tui vẫn có bồ già hơn má, lại còn ốm nhom, đen thui, không hiểu được ông già???
Tui quen con Dung hồi đi thi trung học đệ nhất cấp. Thi xong ra khỏi trường hai đứa đi về nó làm quen, nói chuyện một hồi mới biết ba nó cũng làm chung với ba tui ở nha Tổng Ngân Khố.
Con Dung người mập mập, mặt đầy mụn, môi dày, mũi hếch coi không có đẹp tí nào. Nó người Bắc (tui quen toàn bạn người Bắc, có một số người Nam nên chi tui nói tiếng Bắc rất giỏi)Mẹ nó đánh bà dữ lắm nên nhà nghèo phải ở trong nhà xe của chú nó gân đường Hai Bà Trưng. Tui thân với con Dung, lúc dọn về Tân Định hai đứa cũng đi học luyện toán chung ở Trường Nguyễn Công Trứ.
Dung xin được việc trong TSN làm cho không quân Mỹ, tui vẫn tiếp tục đi học. Thứ bẩy nó lại nhà chơi khoe "Tụi Mỹ trong TSN khen tao sexy lắm mày ạ!" Tui nhìn nó tròn con mắt!! Đúng là mấy ông Mỹ có con mắt lạ đời. Chú tui mỗi lần nhìn hình tui chụp chung với nó phải la làng "Chị mô mà coi như ma rà ri nì!" Bây giờ được coi là người đẹp trong TSN. Sau này tui coi phim WKRP in Cincinatti có cô đào chính là Lonni Anderson, tui nhận thấy con Dung có những nét giống cô đó.
Nó cũng lập gia đình với người Mỹ, ra đi sau tui nên không biết nó lưu lạc phương nào.
06-02-2012 10:58 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #214
RE: Linh Tinh
Sáng nay XX rủ tui ra Waffle House ăn sáng, hắn thích Pecan waffle của tiệm này. Ghé tiệm gần Tiger Point, đông người chờ lâu, XX đi ra lên xe chạy ào ào, trên hwy 98 hắn vượt mặt hết xe này tới xe khác, chạy luồn giữa xe rất gần nhau làm tui ngồi cầu nguyện lia chia. Quý vị nghĩ XX nhà tui chắc trẻ lắm, noooo! Già rồi nhưng cái tật lái xe nhanh vẫn không chừa.
Chạy trở về Gulf Breeze proper, ghé waffle house khác, may mắn kiếm được bàn trống ngay chứ nếu không chắc trở về nhà để tui làm peach pan cake. Hanw gọi một cái pecan waffle còn tui ăn grit, egg and bacon. I like grit of Waffle House, họ nấu rất ngon, creamy and tasty.
(This post was last modified: 06-03-2012 12:17 PM by isabella.)
06-03-2012 12:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #215
RE: Linh Tinh
Thợ điện tới gắn đèn
[Image: pict1140f.jpg]
[Image: pict1141c.jpg]
[Image: pict1142f.jpg]
Dưới mỗ cái cabinet có đèn để nhìn cho rõ.
06-07-2012 02:26 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #216
RE: Linh Tinh
XX lại nổi xùng với tui vì cái tật không có phản ứng nhiệt liệt. Thợ điện tới đặt đèn trong bếp, trần, cabinet. Buổi tối XX kêu tui ra bếp xong hắn bật hết đèn lên, đẹp quá, I looked in awe. XX không thấy tui nói gì hết lại nghĩ là tui chê, la làng "Are there anything wrong? You said nothing!" "For crying out loud, dind't you see me smiling, it is beautiful. And sorry, I cannot jump up and down to cheer!"
thằng cha này nha, mình không nói cũng than phiền, có nói lại "Suỵt, tui đang nghe ông guru trên radio!" hoặc "Bà nói gì tui không nghe!" Tức mình "Thì tui make noise to show you that I care about you!"
06-07-2012 02:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #217
RE: Linh Tinh
40th anniversary! Tối nay tui với XX đi ăn tiêm Mễ để tui được một ngày nghỉ nhân dịp kỷ niệm ngày làm hôn thú. Ở gần nhà có tiệm ăn Mể , Mariarchi, mở cũng lâu lắm rồi nhưng tụi nay chưa bao giờ tới. Tiệm thấy nhỏ xíu nằm trên đường 98, từ nhà ra chừng 5 phút, ngày nào cũng đi ngang qua, tự nhủ "will try this place somedays". Lên net check xem có ai phê bình hay khen, thấy khen nhiều hơn chê nên tui rủ XX lại đó ăn.
7 giờ tới tiệm, thấy thiên hạ ra vô tấp nập, đang lo tiệm nhỏ xíu chắc phải chờ, mà chờ là không xong với XX. Ai dè khi vào mới thấy là nó rộng quá trời. Nhà hàng này ở trong một cái strip mall xây theo chữ L nên chi mặt tiền thấy nhỏ. Bên trong, tiệm đi theo dạng của mall nên đi vòng vo theo chữ L. Tổng cộng từ trước ra sau họ có tất cả là 32 bàn rộng rãi, phía sau còn có một cái bar cho khách uống rượu.
Cô hầu bàn lùn tịt, mập tròn nhưng cái mặt trắng trẻo (mặc dù là Mể) rất dễ thương. Nhìn menu, XX rên "I can't read it!" Ông này lúc nào cũng negative, chưa khởi sự đã bỏ cuộc. Tui phải đọc dùm cho ỗng, một hồi sau ỗng quen mắt mới thấy đường. Tui kêu món Chilli Relleno, ỗng kêu Burito , rice and bean. Tui thích tiệm Mễ là đặt đít xuống họ mang ngay ra cho một rổ tortilla chips và salsa để mở màn.
Chilli relleno của tiệm này làm không giống mấy chỗ khác là họ không rice, bean and tomatillo sauce. Ăn được nhưng không ngon mấy. Món burritos của XX ăn ngon. Lần sau phải kêu món Fajita, thấy mấy bàn kia gọi món đó xôm tụ ghê đi. Hầu bàn bưng ra thịt còn cháy xèo xèo, thơm phức.
Ăn xong, tui còn nguyên một trái ớt nhồi, lấy hôp đem về, xin thêm cái chén lấy salsa về để dành. Đưa cho XX bưng dùm nhưng quên đậy nắp chén salsa cho chặt. XX ngồi trên xe, mới cựa mình một cái, salso đổ tứ tung lên mình ỗng. Hoảng quá, lấy paper towell chùi đỡ, chạy vội về nhà cho ỗng thay áo.
What's an anniversay!
06-08-2012 11:38 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #218
RE: Linh Tinh
Bếp xong rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là hoàn toàn. Tối qua được rửa chén trong bếp, vui quá xá.
[Image: pict1145e.jpg]
Cái tủ gần phòng khách
[Image: pict1146u.jpg]
[Image: pict1150r.jpg]
Lý do chính phải xây bếp mới
[Image: pict1152a.jpg]
06-15-2012 05:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,062
Joined: Aug 2010
Post: #219
RE: Linh Tinh
Wow !!!! Gần xong rồi hả chị ?
Nhìn mới keng , rộng rãi quá !!!
Đã hông ???!!!! Shy

Cái island có cái sink nhỏ tiện quá há . Quá chừng chừng là cabinets !
Congratulations !!! Th-Rose


And let 's Cook Bbq Chef Baking



Enjoy , chị ! Topchef
06-17-2012 08:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #220
RE: Linh Tinh
(06-17-2012 08:50 PM)maritza Wrote:  Wow !!!! Gần xong rồi hả chị ?
Nhìn mới keng , rộng rãi quá !!!
Đã hông ???!!!! Shy

Cái island có cái sink nhỏ tiện quá há . Quá chừng chừng là cabinets !
Congratulations !!! Th-Rose


And let 's Cook Bbq Chef Baking



Enjoy , chị ! Topchef

Cũng tại cần cái sink đó mới nới bếp ra đó MA. HEHEHHEHE, bây giờ chị tha hồ để chén dĩa trong sink chính không bị thiên hạ than phiền nữa. Mỗi lần XX láng cháng tới gần sink chính thế nào cũng nghe "Xài sink của you đi!"
06-18-2012 12:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)