Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,066
Joined: Aug 2010
Post: #451
RE: Linh Tinh
hahha... em chị giống em á !

Hay là chị bị pulled muscle ?
01-06-2014 07:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #452
RE: Linh Tinh
(01-06-2014 07:29 PM)maritza Wrote:  hahha... em chị giống em á !

Hay là chị bị pulled muscle ?

Nhỏ bạn nói là bị sciatica mặc dù xương song không sao. Mai ông anh qua làm châm cứu coi có hết không?
Bộ MA cũng mang thuốc trong bóp hả. Con em qua nhà, nó lôi trong boc ra đủ thứ, từ đồ cạo gió, dầu xanh, salonpas, thuốc tây đủ loại.
01-06-2014 07:49 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,066
Joined: Aug 2010
Post: #453
RE: Linh Tinh
hahah... bộ hổng nhớ có lần em nói sao :
Em có nguyên 1 cái medicine sac , always with me ! hahhaha....
Trong đó có all kinds of stuffs ! Từ tylenol cho đến băng cá nhân . ( hổng có băng vệ sinh thui hà !!! Big Grin )

Mấy thứ thuốc uống everyday : cao máu , pepcid , allergy , band-aid , thì có 1 cái hộp carry on nhỏ mang theo cở như cái plastic shoe box mà có handle , mang đi như hộp lunch vậy . Còn những thứ khác như Tylenol , Advil , dầu xanh , salonpas , contact lense cleanser , vớ dày , vớ mỏng , la bàn Big Grin , thước giây mini , cortisone cream ..... là trong 1 cái hộp carry on khác , à , nó là cái portable file container á , như vầy nè

[Image: 500645_sk_lg?$OD%2DLarge$]

Gọn lắm ! Vất trong xe , cần gì anytime , anywhere cũng có ! Big Grin Lâu lâu phải kiểm coi quá date chưa mà vất ! Big Grin
01-06-2014 09:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #454
RE: Linh Tinh
(01-06-2014 09:48 PM)maritza Wrote:  hahah... bộ hổng nhớ có lần em nói sao :
Em có nguyên 1 cái medicine sac , always with me ! hahhaha....
Trong đó có all kinds of stuffs ! Từ tylenol cho đến băng cá nhân . ( hổng có băng vệ sinh thui hà !!! Big Grin )

Mấy thứ thuốc uống everyday : cao máu , pepcid , allergy , band-aid , thì có 1 cái hộp carry on nhỏ mang theo cở như cái plastic shoe box mà có handle , mang đi như hộp lunch vậy . Còn những thứ khác như Tylenol , Advil , dầu xanh , salonpas , contact lense cleanser , vớ dày , vớ mỏng , la bàn Big Grin , thước giây mini , cortisone cream ..... là trong 1 cái hộp carry on khác , à , nó là cái portable file container á , như vầy nè

[Image: 500645_sk_lg?$OD%2DLarge$]

Gọn lắm ! Vất trong xe , cần gì anytime , anywhere cũng có ! Big Grin Lâu lâu phải kiểm coi quá date chưa mà vất ! Big Grin
Quá chu đáo. Có lẽ chị cũng phải để một hộp First Aid trong xe để phòng hờ. Chị có cô bạn, ba nó là linh, hay đem về C-rations. Nó luôn luôn để một it trong xe, rủi bị kẹt đâu đó có đồ ăn.
Cái xe chị có gắn ổ điện 110V để charge điện thoại, nồi cơm điện khi đi du lịch.
01-07-2014 12:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,066
Joined: Aug 2010
Post: #455
RE: Linh Tinh
Chị, chị hỏi cô đó thử đồ hộp của lính bây giờ ăn có giống đồ hộp hồi xưa không ? Em thích đồ hộp lính hồi xưa á ! Đồ hộp trong chợ ăn không giống cho dù là mua loại mắc tiền .
01-07-2014 03:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #456
RE: Linh Tinh
(01-07-2014 03:21 PM)maritza Wrote:  Chị, chị hỏi cô đó thử đồ hộp của lính bây giờ ăn có giống đồ hộp hồi xưa không ? Em thích đồ hộp lính hồi xưa á ! Đồ hộp trong chợ ăn không giống cho dù là mua loại mắc tiền .
Chị ăn đò hộp của lính bây giờ rồi hồi bão Ivan, họ gọi MRE (Meal REady to Eat), dở ẹc,Không ngon như C rations hồi xưa. C-rations hồi xưa ngon tàn nhẫn. Từ cheese cho tới thịt heo hầm trong hộp. Bà nội hay mua mấy hộp cheese, 3lb cho, ăn hoài không chán.
(This post was last modified: 01-09-2014 12:41 PM by isabella.)
01-07-2014 04:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #457
RE: Linh Tinh
Bữa nay anh Năm tui qua châm cứu. Ỗng nhìn tui "Sao em trẻ quá vây"? "Hehe, tại em nhỏ hơn anh thì phải trẻ chớ có chi lạ nè". Tui nghĩ anh Năm cho tui đi tàu bay giấy.
Ỗng nói bịnh tui là thần kinh toạ bị inflamed, nhiều người ở VN bị lắm. Ỗng không dùng kim, chỉ dùng cái cào bé tí cào trên đầu tui, đau gần chết nhưng hông tui đỡ lắm
Kế đó ỗng lấy cây sắt dí vào gõ mũi, tui la làng, ỗng đành phải cắt salonpas thành miếng nhỏ, dán lên mặt tui.
Anh Năm lớn hơn tui 5 tuổi, học hành chả ra gì nhưng khi được người dạy châm cứu ông thích lắm. Làm nghề này nhiều năm bên VN, qua đây tại ỗng yếu Anh ngữ nê không đi học them châm cứu để lấy bang nên chỉ làm cho bnj thôi. Nhưng ãnh chữa rất hay, nhiều người nhờ ỗng giúp lắm.
01-07-2014 11:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,504
Joined: Dec 2012
Post: #458
RE: Linh Tinh
Công nhận đồ hộp hồi đó ngon ghê hén chị Isa! Bọ nhớ hồi đó nhờ đồ hộp mà Bọ biết ăn lần đầu kimchi, rồi tới bơ đậu phộng! Chu choa Bọ nhớ cứ lấy ngón tay quệt rồi mút mà hết hộp hồi nào hổng hay. Còn cái chocolate dừa nữa, bây giờ không mua được vị giống như vậy! Nhớ hồi còn nhỏ quá đi!

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
01-09-2014 02:02 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #459
RE: Linh Tinh
(01-09-2014 02:02 AM)Bọ Già Wrote:  Công nhận đồ hộp hồi đó ngon ghê hén chị Isa! Bọ nhớ hồi đó nhờ đồ hộp mà Bọ biết ăn lần đầu kimchi, rồi tới bơ đậu phộng! Chu choa Bọ nhớ cứ lấy ngón tay quệt rồi mút mà hết hộp hồi nào hổng hay. Còn cái chocolate dừa nữa, bây giờ không mua được vị giống như vậy! Nhớ hồi còn nhỏ quá đi!
Hahahaha, sis nay thích bơ đậu phọng giông in anh Hai Isa. Mình thích cheese spread, tuna, Cheese trong hộp lớn, thịt heo hầm. Hồi làm ngoài Vũng tàu, chúa nhựt ra chợ thiên hạ bày bán C-ration đây đường. Dạo làm ở Quảng Ngãi, bà chủ nhà hay dùng tuna trong hộp làm kho đánh, chấm rau cải non ngon hết biết.
(This post was last modified: 01-09-2014 12:45 PM by isabella.)
01-09-2014 12:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #460
RE: Linh Tinh
So, anh Năm tui qua châm cứu. Hai hôm sau ỗng qua nữa. Lần này ỗng đòi châm bằng kim cho hiệu nghiêm hơn.
Kiểu này gọi là diện châm nên kim ngắn, không dài như loại châm trong người. Cha! mỗi lần ỗng châm cái kim, tui la làng, thằng em rể phán "như vậy là chị còn đau lắm"! Ônga bắt tui ngồi đúng 25 phút mới lấy kim ra, xong cắt salonpas thành miếng nhỏ dán vào mặt tui dặn phải để trên mặt 6 tiếng mới được gỡ ra. Xong xuôi, ông với em rể ra về. Bỗng dung XX kêu tui "Look out the window, what is Henry doing? He is picking your kumquats"
Tui có cây kumquat trái to như trái chanh rất đẹp. Năm nay ra đúng 5 trái, thơ hồ chôm một trái hôm mùa hè, còn lại bốn trái. Tui nói với XX "Thì ảnh không lấy tiền công châm cứu cho ãnh hái không sao" "Nhưng ít ra ỗng phải hỏi bà mới được chứ". XX nói cũng có lý.
Chiều tối tui phone cho cô em kể cho nó nghe vụ ông anh hái tắc, nó nói "Ảnh là vậy đó, chuyên môn hái trái nhà nguời ta không them hỏi. Năm ngoái em có giàn khổ qua, bỗng dung trái biến mất. Hỏi hoài cuối cùng 3 ngày sau anh Năm mới nói là ãnh hái. Oh, ông xã em nói là hôm đầu tiên ảnh hái hai trái, đứng đó ăn lien, xong hút thuốc, hôm nay còn hai trái ãnh cũng làm in như vậy"
Tui thấy lại vì tắc coi đẹp nhưng chua té đái vậy mà ỗng ăn ngon lành.
01-14-2014 04:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)