Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,959
Joined: Aug 2010
Post: #541
RE: Linh Tinh
Vậy chị hỏi ý kiến bác sĩ có nên gắn feeding tube không ?
Mấy người VN năm gần phòng má em , nói : nhờ gắn ống mà họ mau hồi phục , 6 tháng sau có trớn đó là họ ăn uống , sinh hoạt bình thường , bỏ ống ra . Nhưng má em thì mang luôn 2 năm nay rồi . Thà ăn qua ống vậy còn đỡ hơn là không có . Nếu nói để tự ăn , khó mà lại sức lắm vì suy dinh dưỡng nặng quá rồi .
08-21-2017 08:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #542
RE: Linh Tinh
(08-21-2017 08:32 PM)maritza Wrote:  Vậy chị hỏi ý kiến bác sĩ có nên gắn feeding tube không ?
Mấy người VN năm gần phòng má em , nói : nhờ gắn ống mà họ mau hồi phục , 6 tháng sau có trớn đó là họ ăn uống , sinh hoạt bình thường , bỏ ống ra . Nhưng má em thì mang luôn 2 năm nay rồi . Thà ăn qua ống vậy còn đỡ hơn là không có . Nếu nói để tự ăn , khó mà lại sức lắm vì suy dinh dưỡng nặng quá rồi .
Có gắn feeding tube đó MA. Gắn bao nhiêu XX kéo ra quăng. Hôm nay họ nói sẽ giải phẩu được, độ INR xuống, all vital signs tốt. Nếu kỳ này không mổ nữa, chị đem ỗng về nhà chăm và chờ chúa gọi.
Cứ nghĩ nếu XX ra đi, chị không biết làm gì cho hết ngày giờ. Ngồi nhìn cái nhà bao nhiêu đồ đạc, ngán quá xá.
08-23-2017 09:18 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,959
Joined: Aug 2010
Post: #543
RE: Linh Tinh
Th_hug Th_hug Th_hug

I-love-you Love
08-23-2017 11:01 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lazy Offline
BH Member
***

Posts: 32
Joined: Aug 2011
Post: #544
RE: Linh Tinh
Chị Isa,cầu mong Anh nhanh chóng hồi sức và Chị mau bình phục Th_hug Th_hug Th_hug
08-23-2017 04:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,490
Joined: Dec 2012
Post: #545
RE: Linh Tinh
Chị Isa Th_hug Heart . Vững tinh thần lên chị!!!!

Em bây giờ cũng lo downsize lifestyle lần lần! Ai mà biết được lúc nào khi tuổi của ổng và mình càng cao lên!!! Nói dại chớ em thấy Trời thương: rồi thì ai cũng thích nghi được với cách sống mới hoàn cảnh mới!!! Chỉ cần chị mạnh mẽ lên, be positive chị Isa Heart

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
(This post was last modified: 08-23-2017 05:14 PM by Bọ Già.)
08-23-2017 05:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #546
RE: Linh Tinh
Isa ơi ! Hôm nay đi dạo bên này mới hay tin bà vừa qua cơn giải phẩu sống lưng .Vụ này kéo dài lâu lắm nha .Ráng tịnh dưởng , bà đừng ỷ y hoạt động sớm quá .
Người bịnh ở tuổi già thường khó tánh và đòi hỏi nhiều điều vô lý lắm . Khiến mình nuôi bịnh cũng chán ngán mệt mỏi .
Bà nên mướn thêm người để chăm sóc cho ông xả và cũng cần người lo phụ giúp bà nửa . Tiền bạc phải chịu tốn kém lúc này thôi .


Cầu chúc cho bà và ông xã mau hồi phục . Ráng giử vửng tinh thần lạc quan , tin tưởng là bà sẻ vượt qua giai đoạn này . Th_hug Th_hug
08-23-2017 07:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #547
RE: Linh Tinh
Họ định sáng thứ hai sẽ mổ. Nhưng lại ngưng vì đọ máu loang của XX lại tăng lên. Không hiểu tại sao. Mọi lần mõi lần đi mổ, XX ngưng uống coumadin 3 ngày là chu bây giờ nghỉ uớng 4 ngày vẫn không thấy xuống. BS Smith, môth giải phẩu gia rất giỏi nối để mình ỗng ,ỗng dám mổ lắm nhưng ông BS gây mê không chịu. Sáng thứ ba, lại không được nữa.
Mấy tối nay tui phải trực trong bệnh viện coi chừng XX. Người ra gắn ống Feeding, gắn bao nhiều XX kéo ra bấ nhiêu mặc dù họ bắt ỗng đeo găng.

Hôm nay thứ tư, checked vital signs đều được hết, mình mừng hí hừng, chừng trở vào BV được cho biết họ dẹp vụ mổ. Phổi của XX một bên đầy đởm.
Lại lôi ỗng đi để hút hết đờm trong phổi.
Thấy XX nằm nói không ra hới tội quá đi. Theo lối nói chuyện của mấy cha BS ở đây, coi bộ XX chỉ có nằm chờ chết.
(This post was last modified: 08-23-2017 10:07 PM by isabella.)
08-23-2017 10:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #548
RE: Linh Tinh
Cám ơn Moka, Bọ, Ma vào đây hàn huyên. Lưng mình hôm nay đỡ lắm nhưng đi đâu cũng dùng walker. Loại walker có bánh xe, giỏ đựng tốt nhưng lại quá nặng, khiêng lên xe không nổi, lại thêm BS cấm không cho khiêng đồ nặng. Đành phải xài cái lạoi khung.
Cô bạn bên Dallas khuyên không nên cho ỗng về nhà, để cho BV lo. Nhưng tui thấy họ có lo gì đâu, càng ngày chồng mình càng sút.
Thật, tới tuổi già mệt quá.
08-23-2017 10:11 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,959
Joined: Aug 2010
Post: #549
RE: Linh Tinh
Em cũng thấy , nếu để trong bv được thì nên để đi chị Isa . Về nhà làm sao mà chăm sóc bằng ở đó được . Cho dù họ không chữa trị gì thêm , họ cũng chăm sóc tốt hơn mình , mà mình cũng đỡ cực nữa . Chị cũng phải chăm lo cho bản thân mình chớ chị mà bịnh nặng , còn khổ hơn !
08-24-2017 05:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #550
RE: Linh Tinh
Tui cũng thấy không nên đem về nhà. Làm sao mình chăm sóc nổi .Thường hay xảy ra là vụ phổi có nước ,thì lại phải cấp tốc đem trở vô nhà thương .Thêm nửa bà lại đang yếu cũng cần nghỉ ngơi .
Tui nuôi người bịnh ,nên hiểu là sẻ làm cho mình kiệt quệ tinh thần và thể xác .
Nếu bà thấy không vừa ý với chăm sóc của nhà thương thì mướn nurse của mình đem vô ngày vài tiếng để phụ lo thêm .Có thể họ sẻ biết cách thuyết phục được ổng chịu gắn ống hoặc ăn uống .
08-24-2017 07:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)