Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #691
RE: Linh Tinh
đi tim trang 70
05-25-2018 01:27 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #692
RE: Linh Tinh
Điên thoại cho dealer, bảo họ đem xe tới nhà cho tui coi. Thứ năm họ đem xe tới, an SUV, Porsche Macan. Hoj xin lối đời xe 2018 không có màu tui ưa, nên phải đem tới chiếc 2017, chỉ có 5800 miles, giá rẻ hơn xe 2018. Tui bù thêm 5900.
Bằng lái xe hết hạn từ tháng giêng nhưng bị cái vụ accident nên quên phứt. Chừng nhớ tới cũng tháng 3. Nhờ con nhỏ CNA chở xuống DMV đổi bằng. Khi thử mắt, kỳ này tui không thấy cột chữ đầu tiên, bị đuổi về. Họ có cho cái đơn đem về cho bác sĩ nhãn khoa điền, chứng thực mắt chưa mù. Lấy được giấy BS rồi, tuần sau đi trở lại. Khi tới nơi mới biết là để quên giấy tờ ở nhà (không biết mấy tiểu bang khác sao chứ ở FL bây giờ đổi bằng lái phải đưa bằng chứng địa chỉ, giấy khai sanh hay PP).
Chán quá lại ngồi nhà thêm một tuần. Cuối cùng trở lại, sau khi kiểm đủ giấy tờ, họ chụp hình, lấy bằng mới, phải trả tiền phạt $15.
Có bằng rồi mới dám lái xe chạy vòng vòng. Chưa dám chạy xa vì vẫn chưa tới 6 tháng mặc dù mắt cá hết đau, đi đứng, bơi lội bình thường.
Home 5/22 đi chụp hình lại cái mắt cá, BS cho biết xương đã lành, có quyền lái xe. Mừng quá chứ mấy tháng nay phải mướn mấy người CNA chở đi đây đó, đa số xe tụi này vừa cũ vừa dơ, chỉ có 3 người có xe đàng hoàng.
05-25-2018 01:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #693
RE: Linh Tinh
Bác sĩ Tan vẫn chưa chịu chich thuốc, ỗng đề nghị đi Physical Theraphy. Mấy tuần nay ngồi chờ tui PT gọi. Cái lưng vẫn chưa lành, ngồi lâu khi đứng lên nó đau nên đi lọm khọm một hồi mới đứng thẳng được.
Có xe đi chơi thoải mái. Tuần trước chạy xuống Ft. Walton Beach (cách nhà 34.8 miles) thăm bà bạn tại bã mắt kém lái xe đi xa không được. Trên đường về, tui hơi buồn ngủ, vội vàng tạt vào một tiệm bên đường nghỉ 5 phút. Phải năm ngoái chịu nghỉ 5 phút thì đâu có bị đụng cột đèn.

Cách đây 5 tuần, tui đem vào mộ ông xã một chậu Azalea. Vài hôm sau vào thăm, ai chôm mất tiêu. Có người đoán là mấy người dọn nghĩa trang quăng. Nhưng tui không đồng ý vì chung quanh đó hoa tàn rất nhiều đâu có ai quăng đâu. Tui lại bưng vô một chậu Gerbera Daisy nho nhỏ. Vài ngày sau cũng biến mất. Tuần rồi tui bưng vô chậu hoa cúc trắng, gắn vào chậu một miếng giấy "Please do not take my flower as I will take it home to plant" . Chậu hoa còn mãi tới hôm nay, tui mang về chăm tại nằm trong đó lâu ngày thiếu nước, đất khô rang.
06-29-2018 11:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,785
Joined: Aug 2010
Post: #694
RE: Linh Tinh
Oh , vậy thì chắc có thể ai đó cũng định mang về plant như chị , vì không nghĩ là chị mang về , mà để đó thì cây chết , uổng đi ! Cũng có thể là người dọn nghĩa trang vì đâu phải ai cũng đến thăm thường xuyên như chị !
06-30-2018 09:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #695
RE: Linh Tinh
Không có đâu MA, mấy bình bông bên cạnh héo queo đâu ai thèm quăng. Lóng sau này mấy chậu hoa vẫn chờ chị vào bưng về nhà. Chị posted ben CN, được chị Tiên viết :
"Cô isa. Nghe cô nói mất hoa trong nghĩa địa. Chị nhớ bạn chị kể rằng có một người em gái mới ly dị chồng. Tuổi chưa già. Con lớn hết rồi . Tuỏi cở sồn sồn nên còn có boy Friend. Cô ta khoe với bà chị là bạn trai ngày nào cũng tặng hoa rất là romantic. Cô rất happy. Nhưng thòi gian sau cô tìm ra là bạn trai lấy hoa trong nghỉa địa tặng cô làm quà. Thế là cô đoạn tuyệt với ông bạn trai . Chuyện khó tin nhưng có thật."
(This post was last modified: 07-14-2018 02:19 AM by isabella.)
07-14-2018 02:17 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #696
RE: Linh Tinh
Hôm nay đi nhà thương cho BS chích thuốc để cho thần kinh đi ngủ, cho đớ đau lưng. Ngày xưa tui có được chích cortisone mấy lần, giản dị lắm, chỉ tới bác sĩ chích xong rồi về.
Lần này phải được đánh thuốc mê, đặt IV lùng tùng xòe. Tối hôm qua không được ăn hay uống sau 12 giờ khuya. Cái đó không sao vì tui không uống nước ban đêm. Sáng dậy ra bơi 15 vòng, tắm rửa gội đầu
Chín giờ sáng học trò tới hỏi ý kiến về thuế.
11 giờ nhỏ CNA tới. Tui lấy xe chở nó lại nhà thương, sau khi chích xong nó chở tui về. Không được uống nước gần 8 tiếng đồng hô, miêng khô rang, môi khô tróc vẩy.
Trong khi chuẩn bị, ông BS vô nói chuyên, cho biết những nguy hiểm có thể xẩy ra sau khi bị chích như là đứng tim, phổi bị collapse, etc. Kế hắn nói thòng một câu "I've giving shots to more than 300 patients, no one complained, so don't worry too much!" Kế đến bác sĩ gây mê xuất hiện, cho biết qua loa thủ tục, bắt tui ký giấy cho phép.
Y tá vào gắn IV. Trời, con nhỏ này lấy kim thọc vô tay phải, cách cườm tay 2 inches. Tui hỏi sao không lấy ở bàn tay có phải dễ không, nó không chịu. Lụi tới Lụi lui cũng không xong, chạy qua chỗ khác đâm nữa cũng không được. Nó chịu thua, chạy đi tìm người khác làm thế. Cô thứ nhì vào , lôi tay phải tui ra châm kim vào gân máu trên mu bàn tay, làm xong cái rôt. Phải chi con nhõ lúc nãy nghe lời tui là xong rồi.
Chuẩn bị xong xuôi, họ đẩy tui qua phòng giải phẩu.
Leo lên bàn, nằm sấp, bắt tui đeo dưỡng khi qua lỗ mũi, khó chịu thì thôi. Họ không đánh thuốc mê hoàn toàn chỉ cho ngủ gà gật để phòng hờ BS có hỏi gì tui còn trả lời được. Mấy mũi chích nhẹ nhàng nhưng tui cũng giả đò la làng cho họ sợ. HAHAHAHA
Xong. Ra ngồi chờ BS phán. Như vậy là tui không được bơi ba ngày, không được ngồi bồn tắm (cái này không có tui, ngồi bồn tắm vừa tốn nước vừa mất vệ sinh)
Ra khỏi bệnh viện, tụi này ghé MacDonald cho tui mua thức ăn dằn bụng.
Con nhỏ CNA này rất dễ thương, nó hỏi tui có cần làm gì ngoài vườn nó giúp. Nhờ nó khiêng chậu nho và chậu SSL để gân trellis cho tụi nó leo.
Đếm được 2 trái dưa gang nhỏ bằng trái dưa leo.
07-14-2018 02:25 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Albert Offline
Junior Member
**

Posts: 4
Joined: Aug 2011
Post: #697
RE: Linh Tinh
Mong chị cảm thấy dễ chịu hơn sau khi chích cortisone. Nghe chuyện mất hoa ở nghĩa trang thấy buồn quá.

Em cũng là cựu nữ sinh GL (nhưng nhỏ hơn chị) và thỉnh thoảng có đọc tâm sự của chị. Lâu lâu em ghé vào đây đọc cho đỡ buồn vì rất bận chăm lo người nhà bệnh rất nặng. Hôm nay định vào trang bếp hồng mà không được xin chị hay chị moderators nào chỉ để làm sao vào được trang này. Rất cám ơn.
07-17-2018 12:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #698
RE: Linh Tinh
(07-17-2018 12:43 PM)Albert Wrote:  Mong chị cảm thấy dễ chịu hơn sau khi chích cortisone. Nghe chuyện mất hoa ở nghĩa trang thấy buồn quá.

Em cũng là cựu nữ sinh GL (nhưng nhỏ hơn chị) và thỉnh thoảng có đọc tâm sự của chị. Lâu lâu em ghé vào đây đọc cho đỡ buồn vì rất bận chăm lo người nhà bệnh rất nặng. Hôm nay định vào trang bếp hồng mà không được xin chị hay chị moderators nào chỉ để làm sao vào được trang này. Rất cám ơn.
Chích xong rồi vẫn đau như thường Albert ơi. Phải đợi một vài tuần xem sao. Chăm người bệnh mệt lắm. Em ráng bảo trọng nhé. Albert vào trang "chỉ dẫn" cho Mod biết họ sẽ giúp
(This post was last modified: 07-19-2018 09:04 AM by isabella.)
07-19-2018 09:03 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #699
RE: Linh Tinh
Cách đây hơn một tháng nhân được cú điện thoại của một người lạ. Sau khi chào hỏi bà ta muốn biết về tình trạng của cô em tôi hồi đó bị Aneurism, chuax ở đâu. Bà cho biết con gái bà mới bị như vậy hiện nằm ở bậnh viện Baptist. Bà cho tên người con, tôi nhận ra liền, mừng quá nói với bà cụ ngày xưa tôi có tới nhà bã ăn bánh cuốn.
Bà cụ nay năm nay 99 tuổi chỉ có một người con là chị L. lấy chồng người Mỹ. Già như vậy nhưng bác vẫn sống một mình, còn đủ sức nuôi gà, làm vươn thật đáng phục. Tôi hỏi bác sao không ở với chị L. Bác bảo là con rể người Mỹ, sống chung không hợp với cung cách, ăn uống của người Viêt.
Bác nhờ tôi hỏi trong bệnh viện tình trạng chị L. ra sao vì từ hôm chị vào bệnh viện, không có ai cho bác biết. Tôi hỏi bác có muốn tôi đưa vào thăm chị L hay không, bác nói không muốn nhìn con mình nằm trong BV.
Tôi hẹn tới thăm bác. Nhằm hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đi lộn một căn nhà nên đành bỏ đi về. Tuần kế đó tính đi thăm bà cụ nhưng lại bị té bong gân đầu gối, vỡ đầu nên không lái xe cả tuần.
Last week, Peter tới làm thuế cho tôi biết là chị L. mất rồi. Tôi sững sờ. Như vậy bà cụ 99 tuổi này chỉ còn có một con cháu ngoại ở Tampa.
Chị L. lấy chồng nhà binh Mỹ, anh này kém chị vài tuổi nhưng vì hút thuốc hơn 60 năm nay nên bịnh rề rề. Chị L. làm nghề địa ốc cũng được lắm. Tôi chưa hân hạnh gặp chị, bây giờ chị mất rồi cũng tiếc.
Sẽ cố gắng tuần tới sau khi thăm mộ ông xã sẽ ghé thăm bà cụ.
09-01-2018 10:21 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #700
RE: Linh Tinh
Mới đó XX ra đi hơn một năm rồi. Tôi vẫn nhớ ỗng, vẫn hối hận không để ý nhiều đến ỗng. Tuần nào tôi cũng ra thăm ỗng ngoài nghĩa trang, đi riết thành thói quen.
Cách đây mấy tuần tôi vấp bự tam cấp té sưng đầu gối, nhỏm dậy, vịn lên cái grab bar, người lại xoay qua bên trái, té thêm môt cú nữa, tét da đầu, máu chảy linh láng. Hoảng quá phải kêu 911 tới đưa vào ER.
Ở đó họ làm MRI cái đầu, X-ray đầu gối thấy chẳng sao hết họ cho về. Vậy chứ cũng ca tuần không lái xe, không bơi được.
09-20-2018 10:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 5 Guest(s)