Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #21
Re: Linh Tinh
Tối nay nó lại chạy vô patio nhưng Isa thấy kịp, anh ta mới đưa chân trước tính bốc một miếng, thấy ngộ nhìn, bỏ chạy chậm chậm. HAHAHAHAHA .
Có lẽ dạo này tui nấu ăn tệ lắm hay sao đó. Gần tới giò ăn lúc nào tui cũng hô "you have 5 minutes!" để báo cho XX biết nhưng khi cơm đã dọn lên bàn, kêu ỗng ra, ỗng đi cà rì cà rờ vừa gần tới bàn ăn, "Oh, tui phải ra để cục đá lên cồng vườn để mấy con mèo không vô được" Đôi lúc muốn hỏi có phải ỗng không muốn ăn thức ăn tui nấu nhưng sợ lại xãy ra chiến tranh.
07-17-2011 05:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #22
Re: Linh Tinh
Tui lo XX nhà tui bắt đầu có triệu chứng Alzheimer quá . Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, tui có thông lệ ngồi lên đùi XX nói chuyện vài phút xong đứng dậy "I am going to feed the raccoon!" Lấy miếng cá ngừ , mở gói thuốc chuột, rắc lên cá đem ra vườn mời raccoon. Khi tui trở vào nhà ỗng hỏi "Khi không you biến đâu mất tiêu! Have you sat on my knee yet?" Trời đất, chuyện mới đó mà ỗng hoàn toàn không có một ý niệm gì hết.
Đang rửa chén, ỗng đứng cạnh lau "Nếu tui hỏi you một câu chắc you sẽ nổi giận!" Tui năn nỉ cho ỗng hỏi. "Why are you so quiet?" Lại bổn cũ soạn lại. Mình im lạng cũng không được nữa. "Tui đang nghĩ tới bà này trong CN một con người thật đảm đang tài hoa!"
07-18-2011 08:53 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #23
Re: Linh Tinh
Sáng nay XX có hẹn bác sĩ. Ông sửa soạn xong bỗng dưng la làng "Tui làm mất chìa khoá nhà, kiếm hoài không ra, kiểu này chắc tui không đi BS được!" Tui quýnh quá giúp ỗng đi kiếm cũng không ra.
mười phút sau, ỗng chạy từ phòng giặt reo "Kiếm ra rồi!" "Ông kiếm ra chỗ nào vậy?" "Thì ngay chỗ tui để nó hôm qua!"
Nghe giản dị như vậy nhưng tui lo quá. Ít nhất 1 lần trong ngày ỗng làm mất chìa khoá, không nhớ để đâu!!!!
(This post was last modified: 08-09-2011 11:39 AM by isabella.)
07-19-2011 08:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,101
Joined: Aug 2010
Post: #24
Re: Linh Tinh
chị Isabella , lâu lắm mới đọc lại những mẩu chuyện ngắn rất hay của chị - cám ơn chị nha [Image: 332175.gif]
Tháng 8 này có đại hội GL ở San Jose' chị có đi dự không ?
07-22-2011 09:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #25
Re: Linh Tinh
Đậu Đỏ Wrote:chị Isabella , lâu lắm mới đọc lại những mẩu chuyện ngắn rất hay của chị - cám ơn chị nha [Image: 332175.gif]
Tháng 8 này có đại hội GL ở San Jose' chị có đi dự không ?
Chị không đi sis! Ban đầu dự định đi nhưng nghĩ lại chả quen ai hết . Đi mấy lần toàn phải ngồi bàn với người lạ, họ nhìn mình với cặp mắt lạnh nhạt, nghi ngờ, riết chán.
Chị với XX tính lái dọc theo bờ biển Florida, xuống Key West xong chạy về Orlando thăm cô bạn. Hy vọng còn kịp mùa nhãn mua mang về.
07-23-2011 10:07 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #26
Re: Linh Tinh
Đang ngồi nói chuyện với thiên nhiên, điện thoại của XX reng, tui hú ông nhấc máy, ỗng nổi quặu "I am busy!" Làm sao tui trả lời được trong khi còn lục đục trong nhà tắm? Tới cái reng thứ tư XX mới nhấc máy.
Trong nhà có hai đường dây để cho điện thoại của XX được free để ỗng không miss calls. Nhưng tui vẫn phải trả lời cả hai.
07-23-2011 10:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #27
RE: Linh Tinh
Ông xã tui càng ngày càng già hay quên, hay nổi quạu. Dự tính đi WA cho ỗng họp mặt với trường cũ nhưng phút cuối thay đổi chương trình. Tui đề nghị đi Miami thăm vợ chồng nhỏ bạn. Ỗng đồng ý, bàn sẽ đi dọc bờ biển, xuống Key West xong trở lên Miami tham bạn. Tui hí hửng mừng thầm, hy vọng kịp mùa nhãn vô vườn hái mua. Tuần trước sau khi nói chuyện với cô bạn, tui hỏi ỗng chừng nào đi Miami, ỗng nói "tui chỉ nói đùa thôi chứ hơi đâu mà đi" Tui thất vọng qua chừng nhưng không nói gì. Hôm nay bạn lại phoned hỏi chừng nào qua chơi, tui nói với nó in như vậy, xong cho ỗng hay là thằng chồng nhỏ bạn rất thất vọng về quyết định của ỗng.

Ỗng chố đây đẩy, nói là tui không có bàn gì với ỗng hết. Tui phân bua cách mấy cũng không chịu. Cuối cùng tui nói "tại tui sợ ông nên không dám xúc tiến vụ đi chơi!" Bây giờ ỗng than là bao nhiêu năm nay tui sợ ỗng sao tiếp tục ở với ỗng "Tại tui không biết bỏ ông tui làm gì đây?" Mà thật, cái số mình là con rệp thì lấy thằng nào cũng vậy thôi.

Ỗng nói tui nói láo với ỗng, nói láo với chính bản thân tui. "yes, tui phải tự dối lòng để tránh bị thất vọng!"

Ỗng đi ra vườn một lúc trở vô "you còn ở đây sao? Tưởng you đã xãch vali đi rồi!" "Mai tui sẽ kiếm chỗ mướn xong dọn đi, giờ cấp bách quá!" Ông hỏi lại "Bộ you tưởng tui nói thiệt sao?" "thì tui cũng nói theo ông chớ đồ đạc cả đống dọn đi đâu!"HAHAHAH
Sau đó tui nói về chuyến đi Caribbean vào tháng 9, ỗng lại la làng "Bà có nói với tui hồi nào đâu!"
Mẹ ơi! mình trình bày với ỗn hôm tháng 8 là nhỏ cháu học ngoài đó, ngày nó được khoác áo trắng, ba má nó mời tui đi. Tui còn lưỡng lự, ông nói tui cứ việc đi cho biết. Lon ton đi book máy bay bây giờ ỗng nói ngược lại như vậy.
"ngày nào you đi?" "Sept 7!" "Cái gì! ngày đo tui có hẹn làm colonoscopy!"
"Ok, vậy để tui cancel máy bay!"
"khoan cancel đã, chưa chắc tụi nó đã làm bữa đó hay không!"

Bây giờ tui chới với, không biết tính sao. Nói hôm nay, mai ỗng quên xong cứ đổ thừa tui xí gạt ỗng.
(This post was last modified: 08-16-2011 03:30 PM by isabella.)
08-13-2011 01:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Ngoc Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,921
Joined: Aug 2010
Post: #28
RE: Linh Tinh
hihihi cô ơi ... đọc mấy mẫu tâm tình ngắn ngủi của cô con thấy dễ thương mà cũng mắc cười ... tại chuyện này con gặp hằng ngày ở nhà đó cô ... riết rồi quen Tongue

"khi chúng ta già ..
mình nương tựa vào nhau,
tự nuôi gà,
trồng rau."
08-22-2011 03:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #29
RE: Linh Tinh
Mới đi cắt tóc về, ỗng la làng "who are you? Tóc cắt gì ngắn vậy trời!" Tui cười "Tóc ngắn rồi tóc lại dài, anh lo chi!" Xong tui than phiền con nhỏ cắt phía sau ót không vừa ý tui. "Tui muốn có cái đuôi rùa như ông vậy đó!'' Xong tui nói thêm "anh còn nhớ Mrs. Lợi ở Saigon không? Cô ta lúc nào cũng trầm trồ cái đuôi rùa của anh, nói muốn hun!" Tội nghiệp ông chồng tui đứng đỏ mặt.

Tóc của ỗng bạc từ hồi mới 39 tuổi nhưng rất duyên dáng, phía sau gáy tóc tụm lại như cái đuôi rùa, Mỹ gọi là đuôi vịt. Theo người Việt thì ai có đuôi rùa nhiều em. HAHAHA, ông xã tui là con một.
08-22-2011 05:15 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #30
RE: Linh Tinh
Điện thoại của XX reng, ỗng trả lời xong nói có người muốn nói chuyện với tui. Hơi ngạc nhiên vì tui có số mới hơn 5 năm nay. Thì ra cô này tui quen cả 20 năm nay, it giao du nên cô ta không nhớ số mới.

Cô này có hai đứa con với người chồng trước. Lấy người sau cũng hơn 10 năm nay bỗng dưng bây giờ anh chồng đòi có con. Cô ta hỏi tui có thể được không vì cô ta đã 50 tuổi. Tui nói được chớ sao không, có bà kia 60 tuổi còn sanh con huống gì 50. Nhưng cô ta nhắc tui là cỗ cột buồng trưng lâu rồi, bây giờ lại tắt kinh. Tui nghĩ chỉ có cách duy nhất lat dùng vitro thôi.

Kể cho XX nghe, ỗng nói mấy người này điên đến nơi. Tui chỉ biết khuyên cô đi gặp BS hỏi ý kiến.
08-23-2011 09:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)