Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #31
RE: Linh Tinh
Tối hôm qua nằm mơ thấy bị con raccoon tấn công, không có cái gì để đánh lại, tui la làng cầu cứu vẫn không thấy ai ra, la to hơn làm XX giật mình. Té ra chỉ là một cơn ác mộng. Hahahahaha
08-24-2011 08:21 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #32
RE: Linh Tinh
XX nói "Mai anh có hẹn với BS Martin" Tui ừ hử, trong đầu nghĩ là ỗng có hẹn với BS Miller về da. Sáng hôm sau thấy trên bàn ăn tờ giấy dạn dò của BS, đề là phải uống nhiều nước, Blah! blah! tui hơi ngạc nhiền, tự hỏi tại sao đi bác si da lại phải uống nước nhiều làm chi vậy ta??? XX chạy vô hỏi tui đã đọc tờ giấy đó chưa, tui nói rồi. Hắn bắt tui phải trả bài, tui ú ớ, hắn giận quá trời. Anyway, tui nói thật là tui nhớ lộn tên BS.

XX ưa mắc cớ, tháng trước đi một lần để thử nước tiểu không thành công nên bây giờ phải làm lại. Lần này tui dặn ỗng bưng theo chai Sprite, tới nơi hắng uống.

Chiều đi học về, vừa bước chân vào nhà tui hỏi liền "thành công không ông?" Trời ơi, uống một bụng đầy nước vậy mà khi vào phòng BS, ngồi 5 phút vẫn chưa có kết quả. Y tá cho ỗng thêm 5 phút, cuối cùng nước phải ra thôi. whew!
08-27-2011 01:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #33
RE: Linh Tinh
hôm nay ra vườn tưới nước (dạo này trời nóng quá, mỗi ngày phải tưới nước 3 lần), lạng quạng có con ong chui vào quần. Tui quýnh quá, chạy vô nhà tuột quần liền một khi, may mắn nó chưa chích chứ không mai hết đi nhà thờ. Tongue Tongue
08-27-2011 02:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,885
Joined: Aug 2010
Post: #34
RE: Linh Tinh
Yeah !!! Nó mà chích là ngay nhụy đó nhá !!!! Haha Haha Haha
08-30-2011 09:09 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #35
RE: Linh Tinh
(08-30-2011 09:09 AM)maritza Wrote:  Yeah !!! Nó mà chích là ngay nhụy đó nhá !!!! Haha Haha Haha
Chị Ma ơi,
Trinh nghĩ là hoa nè, hạt sen nè, hạt bạch quả nè...mới có NHUỴ chứ ....Không ngờ là con người mà cũng có nhuỵ ? mà nhuỵ của con người nằm ở chổ nào vậy chị MA ???

Cocnhay
08-30-2011 03:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #36
RE: Linh Tinh
(08-30-2011 03:25 PM)thuytrinh Wrote:  
(08-30-2011 09:09 AM)maritza Wrote:  Yeah !!! Nó mà chích là ngay nhụy đó nhá !!!! Haha Haha Haha
Chị Ma ơi,
Trinh nghĩ là hoa nè, hạt sen nè, hạt bạch quả nè...mới có NHUỴ chứ ....Không ngờ là con người mà cũng có nhuỵ ? mà nhuỵ của con người nằm ở chổ nào vậy chị MA ???

Cocnhay

giời ơi! Nhuỵ của con người hình như nằm trên môi như bà Tuyết Mai Nguyễn Cao Kỳ có đó.
09-01-2011 10:14 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #37
RE: Linh Tinh
Hi, chị ISA,
Lần sau nếu chạy không thoát mấy con ong và lở bị nó Đốt chị cũng đừng sợ,tuy rằng bị ong chích thì vừa đau nhức vừa bị sưng....Nhớ lúc bé có lần về quê nội em theo người ta ra vườn , bị con ong bất nhân nó đốt cho một mủi,chổ bị đốt sưng chù vù,may có người quen đập dập 1 tép tỏi và đắp lên vết ong đôt dùm cho em, lập tức thấy đở nhức nhôi và chổ sưng cũng xẹp dần...
09-02-2011 08:15 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #38
RE: Linh Tinh
TT,

Phải hồi đó biết được mẹo này thì hay biết mấy. Năm kia hái SS bị con ong bò vẻ chích đau quá trời, 2 ngày mới tan. Tuần sau bị chích thêm một lằn nữa, sưng tới cánh tay phải bôi Bendryl mới hết.

Người ta nói, bị chích lần thứ hai lúc nào cũng mạnh hơn, bị chích lần thứ ba có thể nguy đến tính mạng. Cũng may ong nhà ngộ hiền lắm, chưa chích ngộ bao giờ. Có ghé lại bụi tigon tưới cây, tụi nó chỉ vù vù la chút thôi.
09-04-2011 02:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #39
RE: Linh Tinh
Quote:Chủ nhật nào tui cũng chịu khó đi lễ thăm chúa. Tại không rành về lễ nghi nên tôi luôn luôn ngồi hàng sau để có gì bắt chước thiên ha. Họ ngồi, tui ngồi, họ đứng, tui đứng, etc. Một hôm cách đây mấy tháng gia đình ngồi hàng trước làm tui để ý.

Gia đình này, ông cha bà mẹ và ba đứa con, hai cô con gái khoảng 16, 18 tuổi, thằng con trai khoảng 11. Hai ông bà cũng còn trẻ, giỏi lắm là 40. Thằng bé ngồi bên tay trái ông bố, cô con gái lớn ngồi kế ngay bố, xong tới bà mẹ, cuối cùng cô thứ nhì. Gia đinh đi lễ chung không nói làm chi nhưng tui thấy cử chỉ ông bố đối với cô con gái hơi kỳ kỳ hay là tui khó tính ưa nghĩ bậy cho thiên hạ hay chăng.

Ỗng ngồi sát con, quàng tay ôm con gái, lâu lâu lại thì thầm vào tai con nhỏ, con bé cũng ngã đầu vào vai cha. Xong ông bố lại lấy tay nghịc với bông tai con nhỏ, nó gạt tay ỗng ra, chưa hết, ỗng lại quàng tay lên vai nó, nó cũng đẩy tay ỗng ra. Trong khi đó bà mẹ ngồi thẳng băng, không nhìn qua con và chồng. Lúc cha nói mọi người trong gia đình hug nhau, bà mẹ lập tức nhảo qua ôm ông chồng rất đậm đà, đẩy đứa con gái qua một bên, khiến ông ta không ôm con được con gái.

Ba tui cưng tui lắm nhưng khi tui lớn lên, ỗng có thương lắm chỉ vò đầu chứ ai ôm ôm ấp ấp nhừ bồ vậy nè.

Đó là chuyện xảy ra từ mấy tháng trước. Sau đó tui đổi giờ đi lễ 8 giờ tại lễ 11 giờ thiên hạ nhảy múa, ca hát ồn ào. Lễ sớm có bà này hát giọng opera rất hay. Tôi ngạc nhiên thấy ông chồng trong gia đình kia đi lễ với thằng con trai, không có vợ và hai đứa con gái.
Mấy tuần này tui lại đi lễ 11 giờ. Nhìn lại dãy ghế gia đình kia hay ngồi, nay chỉ có bà mẹ và hai cô con gái.

Tui nghi hai vợ chồng nhà này ly dị hay ly thân rồi.
(This post was last modified: 09-04-2011 02:47 PM by isabella.)
09-04-2011 02:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #40
RE: Linh Tinh
Ngồi buồn kể chuyện ngày xưa

"Tối Giáng sinh, tui đi lễ nửa đêm. Tới nhà thờ tui tưởng không có lễ tại thấy vắng vè và yên lặng quá chả bù với Giáng sinh ở Saigon ngày xưa. Cũng vẫn chạy xe lại gần thấy sân đầy xe, lác đác vài người đi vào nhà thờ tui mới an tâm.

Sáng hôm sau ông chồng hỏi tui tính chúa nhật làm gì, tui nói đi nhà thờ bên Pensacola tại được mời dự tiệc giáng sinh. Ỗng cằn nhằn "Luc nào you cũng đi nhà thờ, không lo cho tôi gì hết!" "Thì mình phải đi nhà thờ để nuôi dưỡng tinh thần chớ bộ!" "Sao you coi chuyện đi nhà thờ quan trọng quá vậy!" Tui phát cáu "Anh cũng coi chuyện kia quan trọng, tối ngày chỉ có chuyện đó!" "I want you stop going to church!" "NO!"

Ông nổi giận "where is the paper! tui muốn ký giấy ly dị! " Hahahaha "Thứ hai này tui ra luật sư làm giấy tờ, đừng lo!" Tui trả lời, xong bỏ đi bơi.

Tối ăn cơm, ỗng làm như không có chuyện gì xảy ra, tui cũng vui vẻ như thường.

Sáng nay hắn ta than "Làm như you buồn về tui lắm ha?" "What makes you think so?" "Well about I did not want you to go to church!" "Tại ông muốn nghĩ vậy chớ tui đâu có buồn gì đâu, không đi tuần này, tuần khác đi!"

tui chán ông xã tui quá, hở ra một chút là ông nghi tui giận ỗng, hở ra một chút là ỗng nghi tui đang lo ra chuyện gì. Ngồi im lặng lâu cũng nghi ngờ tui giận, ngồi đọc sách trong nhà tắm lâu cũng không tránh khỏi bị căn vặn. Roll Roll
09-04-2011 02:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)