isabella
Outstanding member
Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Đúng 9 gờ 30 hai vợ chồng cô H trở lại nhờ tui điền đơn xin tiền thưởng của TB Louisianna. Mỗi năm, văn phòng ngư nghiệp của mấy TB gần biển hay cho tiền trợ cấp cho các ngư phủ. Nhưng muốn có được tiền này họ phải biết chỗ đi xin đơn xong điền gửi đi. Khi những nguồn tin này được tung ra, nó lan nhanh như lửa cháy, ngư phủ ào ào đi lấy đơn về điền, đóng mộc gửi đi. Người nào không biết Anh ngữ phải thuê tui điền và đóng mộc.
Khách hàng đi rồi tui đi nhà thờ. Sau lễ, tui chạy ra Walmart mua cat food. Ghé dùng toilet, ra quầy tính tiền ra xe chạy xuống Winn Dixie mua vài thứ khác. Khi về tới nhà, XX hỏi "What happened to your skirt?" "What?" Tui quay lại té ra gấu sau cái váy bị kẹt phía trên. Trời đất ơi, không biết cái váy bị kẹt từ lúc nào???Nếu từ WM, sao không ai cho tui hay vậy nè??? Quê quá trời.
|
|
11-08-2011 12:03 PM |
|
isabella
Outstanding member
Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Bảo hiểm gửi thư bắt phải đi khám tổng quát hằng năm. Đi thăm ông Family doctor lấy giấy thử máu để coi độ lượng Cholesterol, đường, etc. Kết quả tốt. Tui ăn thịt heo quay kho chao, mở, da thật nhiều, may nhờ bơi lội nên Cho. lúc nào cũng thấp, Áp huyết thấp. Tui biết cách giữ cho áp huyết thấp khi thăm BS rồi. Cứ việc tự nhủ "Keep calm, don't get excited!" như vậy áp huyết sẽ không tăng.
Hôm qua lại phải thăm ông BS Phụ khoa. Sau khi được gọi vào phòng khám bệnh, y tá phán phải cởi hết quần áo, xong mặc áo giấy, quấn váy giấy, lên bàn ngồi chờ BS. Mẹ ơi, chỗ này lạnh như Bắc cực, bạo hại tui ngồi chờ BS cũng trên 10 phút, lạnh muốn chít luôn. Cái tật tui hay sợ khi BS khám cửa mình nên phải kiếm chuyện diễu nói cho quên đi. Mấy BS của tui ai cũng nói là tui funny.
|
|
11-15-2011 06:59 PM |
|
maritza
Moderator
Posts: 41,965
Joined: Aug 2010
|
RE: Linh Tinh
(11-16-2011 09:54 PM)isabella Wrote: Tối nay tui nấu xôi ăn với gà quay. Nhìn vào hũ nếp tui xùng tiết, boll weevil ở đâu nằm cả chục con trong nếp. Tui đổ nếp ra hai cái tô, đem cất trong freezer ba tiếng đồng hồ. Lấy ra sàng hết weevils xuống sink. Mấy con mọt này chịu lạnh thiệt hay. Sau 3 tiếng đồng hồ trong tủ đá tưởng tụi nó chết ai dè chỉ xỉu thôi. Để ngoài 15 phút tụi nó tỉnh dậy bò lung tung. May phước tui sàng ra sạch hết trước khi tụi nó tỉnh dậy. Bỏ vào nếp một mớ tiêu hột vào nếp để mọt không trở lại.
Chị !
sao trùng hợp hén !!!
Bữa giờ em thây' mấy con mọt mà không biêt' ở đâu ra !
Hôm qua lồi hết cái pantry ra lau dọn , xếp lại . Tìm ra ngay thủ pham !!!
Bịch bột Wheat con gái em mua lâu rồi , chỉ là có 1 , 2 lần món gì đó , rồi không đụng tới , lâu ngày cũ , sinh mọt !
Ngày hôm qua dọn hết nửa buổi !
Mà tụi mọt này mà còn sót lại là sinh ra nữa đó chị !
Vậy em có gói tiêu hột , mở ra để chình ình trong pantry cho chắc !
|
|
11-21-2011 02:43 PM |
|
Thichcoi
Outstanding member
Posts: 844
Joined: Jul 2011
|
RE: Linh Tinh
(11-21-2011 02:43 PM)maritza Wrote: (11-16-2011 09:54 PM)isabella Wrote: Tối nay tui nấu xôi ăn với gà quay. Nhìn vào hũ nếp tui xùng tiết, boll weevil ở đâu nằm cả chục con trong nếp. Tui đổ nếp ra hai cái tô, đem cất trong freezer ba tiếng đồng hồ. Lấy ra sàng hết weevils xuống sink. Mấy con mọt này chịu lạnh thiệt hay. Sau 3 tiếng đồng hồ trong tủ đá tưởng tụi nó chết ai dè chỉ xỉu thôi. Để ngoài 15 phút tụi nó tỉnh dậy bò lung tung. May phước tui sàng ra sạch hết trước khi tụi nó tỉnh dậy. Bỏ vào nếp một mớ tiêu hột vào nếp để mọt không trở lại.
Chị !
sao trùng hợp hén !!!
Bữa giờ em thây' mấy con mọt mà không biêt' ở đâu ra !
Hôm qua lồi hết cái pantry ra lau dọn , xếp lại . Tìm ra ngay thủ pham !!!
Bịch bột Wheat con gái em mua lâu rồi , chỉ là có 1 , 2 lần món gì đó , rồi không đụng tới , lâu ngày cũ , sinh mọt !
Ngày hôm qua dọn hết nửa buổi !
Mà tụi mọt này mà còn sót lại là sinh ra nữa đó chị !
Vậy em có gói tiêu hột , mở ra để chình ình trong pantry cho chắc !
Em hết tiêu hột rồi chị, em lấy đại gói gì đó, ghi bên ngoài chữ "tiêu hột" hù tụi nó chơi nghen
|
|
11-21-2011 02:49 PM |
|