Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #151
RE: Vang Bóng Một Thời
Gia đinh con bé dọn vào Saigon mãi 8 năm sau hắn mới biết. Lúc đó hắn đã ra trường va đi làm, lâu lâu ghé thăm. Con bé giờ đã thành thiếu nữ, nước da vẫn ngăm ngăm nhưng nó cao hơn mấy đứa con gái cùng tuổi. Hắn lại càng mê tợn nhưng không dám tỏ tình sợ con bé từ chối.
Sau khi học xong ở Đà lạt, hắn về Huế, mẹ hắn làm mối cho cô con cháu nội của ông chồng sau này của bã. Cô này xấu nhất nhà, nhưng rất khéo léo về nội trợ, nhà giàu. Họ hứa cho hắn nhà cửa lung tung. Thấy mộng lấy con bé coi bộ khó quá vì lúc nào nó cũng nhơn nhơn không chú ý tới hắn, hắn nhận lời cưới cô này. Về sau hắn mới khám phá qua một người bạn là ban đầu mẹ hắn có ý định hỏi con bé cho hắn nhưng đổi ý vì thấy đám kia coi bộ hợp với hắn hơn.
Hắn lập gia đình rồi, đi làm ở Saigon. Vợ hắn không đep, nhưng biết chiều chồng. Hình như chị ấy rất thương hắn mặc dù hai người chưa bao giờ hẹn hò, yêu đương trước khi lấy nhau.Con bé vẫn làm bộ ngu ngơ, thình thoảng lại còn ghé thăm gia đình hắn. Vợ hắn cũng xem con bé như em nên nhiều khi chị kể "Anh Văn khó tính lắm, dọn cơm phải trình bày mâm cơm cho khéo anh ấy mới ngồi xuống ăn"! Con bé lại la cho hắn một trận.
Hắn hay ghé nhà thăm gia đình con bé. Mỗi khi có balle ở đâu, hắn hay mời con bé tham dự thay vì dẫn vợ đi. Con nhỏ này tự thấy mình xấu xí nên có người rủ đi chơi thích lắm, có ngờ đâu ông này yêu thầm nó. Nó có tật huýt sáo mỗi khi ngồi sau xe vespa của hắn khiến hắn rất bực mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, Saigon vẫn nhộn nhịp mặc dù chiến tranh đang âm thầm diễn tiến. Năm nào cũng vậy, tới mùa Giáng sinh hắn bưng lại nhà con bé một con gà tây "Để bác nấu cho mấy em ăn Noel.
Mặc dù có vợ, hắn vẫn có them bạn gái. Lâu lâu chở con bé đi chơi, hắn để con bé ngồi ngoài xe chạy vào một căn nhà trên đường Công Lý thăm ai đó. Mỗi khi hắn trở vào xe, con bé cười lăn lộn, doạ "Em mách chị cho anh chết luôn"!
Saigon rơi vào tay cộng sản, hắn đi học tập vài năm được thả về, vuợt biên. Ở trại, hắn viết thư nhờ con bé giúp it tài chánh. Con bé cũng vội vàng gửi it tiền qua đảo. Cuối cùng hắn được mấy cô em cùng mẹ khác cha bảo lãnh về CA.
Mấy năm sau, con bé, bây giờ đã thành một bà già 40, nhận được thư hắn và bài thơ.
Em thương ơi,
Nắng Huế ngày xưa tô da em bánh mật
Mưa Huế ngày xưa thấm ướt áo học trọ
Anh hôn em lên khuôn mặt thẹn thò (tui nổi xùng thì có)
Chỉ có một lần mà nhớ em mãi mãi
Có phải chăng em ơi ngày thơ như mộng ảo,
Chuyện xa xưa mà cúa tưởng hôm quạ
Hương má em thơm hơn cả ngàn hoa,
thân me mảnh dẻ như chợt tan trong ảo giạc
Hồn anh quay cuồng như tinh cầu điên loạn
Nổ tan tan tành trong quĩ đạo vòng tay em
Nhớ những buổi dạ vũ đêm Noel (lóng này ông thầy đẫ có dzợ rồi)
Anh run rẩy dìu em theo tiếng nhạc (đưa tui đi nhảy ở trường Đại Học Kiến Trúc)
Gió Saigon
Nghe thoang thoảng mùi hương trinh thơm ngọt
Đưa em về xóm vắng thấy buồn tệnh
Nghe man mác sương đêm quanh khoé mắt
Nghe hồn mình lạc lõng giũa mông mênh
(This post was last modified: 01-23-2014 06:59 PM by isabella.)
01-10-2014 05:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #152
RE: Vang Bóng Một Thời
Buổi sang XX chỉ tui vài động tác thể thao. Có một màn gác chân lên bàn, tui nhớ hồi xưa đi học Ballet. Hahahaha, cái mặt tui đi học ballet nghe tiếu lâm sao đâu.
Năm đó tui mới đi làm cho ngân hang Seattle First ở Everett. Cách đó hai blocks có người mới mở lớp dạy ballet. Con Randi khoái lắm, giờ ăn trưa hỏi "Có đứa nào muốn đi học ballet không? Bã tính có $10 một tuần." Cả lũ tụi tui, con Kathy, con Mary, con Debbie hưởng ứng nồng nhiệt.
Thế là sau giờ làm, chạy lại ghi tên xong chạy ra JC Penneys gần đó mua giày ballet, tight, etc để đi học.
Tối hôm sau, tan sở, cả lũ kéo xuống lớp. Thật vui. Hôm sau vô sở mới biết mấy trự lien ông trong sở đứng dòm lén ngoài cửa.
Học đọ một tháng, đứa nào cũng lên cơn làm biếng, một phần già rồi (lúc đó tụi này khoảng trên dưới 30) chân cẳng cứng còng, làm mấy cái Jete khó quá, cả lũ bỏ cuộc.
02-24-2014 11:30 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,453
Joined: Dec 2012
Post: #153
RE: Vang Bóng Một Thời
Gác chân lên bàn là 1 động tác rất có ích cho người lớn tuổi, nhất là những người phải ngồi nhiều đó chị Isa! Chừng 6 năm trước tối nào chân Bọ cũng bị tê tê, không hẳn là tê hay nhức mà nó nhột nhột như có con gì bò trong chân rất khó chịu. Đi Physio không bớt, sau đi Chiro một thời gian, họ bày cho Bọ cách tập động tác đó, nó giúp làm giãn gân của mình vì lớn tuổi đã bị rút lại phần nào. Bây giờ đêm nào Bọ cũng phải tập trước khi đi ngủ, có khi vài lần trong ngày. Đã lắm chị Isa à! Nó dễ tập hơn là ngồi tẹt 2 chân trên sàn (cũng gần giống chị tập ballet há!). Bọ thì kết hợp nó và ngồi xếp chân quỳ kiểu Nhật, rất đỡ đó chị.

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
02-27-2014 03:06 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #154
RE: Vang Bóng Một Thời
(02-27-2014 03:06 AM)Bọ Già Wrote:  Gác chân lên bàn là 1 động tác rất có ích cho người lớn tuổi, nhất là những người phải ngồi nhiều đó chị Isa! Chừng 6 năm trước tối nào chân Bọ cũng bị tê tê, không hẳn là tê hay nhức mà nó nhột nhột như có con gì bò trong chân rất khó chịu. Đi Physio không bớt, sau đi Chiro một thời gian, họ bày cho Bọ cách tập động tác đó, nó giúp làm giãn gân của mình vì lớn tuổi đã bị rút lại phần nào. Bây giờ đêm nào Bọ cũng phải tập trước khi đi ngủ, có khi vài lần trong ngày. Đã lắm chị Isa à! Nó dễ tập hơn là ngồi tẹt 2 chân trên sàn (cũng gần giống chị tập ballet há!). Bọ thì kết hợp nó và ngồi xếp chân quỳ kiểu Nhật, rất đỡ đó chị.
Chị sẽ cố gang tập cái đó. XX nhà chị tối ngày tập hết cái này tới cái kia. Cũng nhờ vậy mổ xẻ gì cũng mau lành.
Cái vụ chân có kiến bò chị hồi nhỏ hay bị, ba chị nói là "growing pain".
02-27-2014 01:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #155
RE: Vang Bóng Một Thời
(02-27-2014 03:06 AM)Bọ Già Wrote:  Gác chân lên bàn là 1 động tác rất có ích cho người lớn tuổi, nhất là những người phải ngồi nhiều đó chị Isa! Chừng 6 năm trước tối nào chân Bọ cũng bị tê tê, không hẳn là tê hay nhức mà nó nhột nhột như có con gì bò trong chân rất khó chịu. Đi Physio không bớt, sau đi Chiro một thời gian, họ bày cho Bọ cách tập động tác đó, nó giúp làm giãn gân của mình vì lớn tuổi đã bị rút lại phần nào. Bây giờ đêm nào Bọ cũng phải tập trước khi đi ngủ, có khi vài lần trong ngày. Đã lắm chị Isa à! Nó dễ tập hơn là ngồi tẹt 2 chân trên sàn (cũng gần giống chị tập ballet há!). Bọ thì kết hợp nó và ngồi xếp chân quỳ kiểu Nhật, rất đỡ đó chị.
Em thì tối lúc lên giường thì 2 cái bắp chuối nó mõi, có nhiều lúc không ngủ được, đi bs họ nói thiếu vitamin !
02-27-2014 05:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,453
Joined: Dec 2012
Post: #156
RE: Vang Bóng Một Thời
(02-27-2014 05:13 PM)muophuong Wrote:  Em thì tối lúc lên giường thì 2 cái bắp chuối nó mõi, có nhiều lúc không ngủ được, đi bs họ nói thiếu vitamin !
Mướp thử tập gác chân lên bàn, quan trọng là giữ cho 2 đầu gối thẳng mới có kết quả, thử xem sao đi Mướp!

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
02-28-2014 12:56 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 11,453
Joined: Dec 2012
Post: #157
RE: Vang Bóng Một Thời
(02-27-2014 01:48 PM)isabella Wrote:  
(02-27-2014 03:06 AM)Bọ Già Wrote:  Gác chân lên bàn là 1 động tác rất có ích cho người lớn tuổi, nhất là những người phải ngồi nhiều đó chị Isa! Chừng 6 năm trước tối nào chân Bọ cũng bị tê tê, không hẳn là tê hay nhức mà nó nhột nhột như có con gì bò trong chân rất khó chịu. Đi Physio không bớt, sau đi Chiro một thời gian, họ bày cho Bọ cách tập động tác đó, nó giúp làm giãn gân của mình vì lớn tuổi đã bị rút lại phần nào. Bây giờ đêm nào Bọ cũng phải tập trước khi đi ngủ, có khi vài lần trong ngày. Đã lắm chị Isa à! Nó dễ tập hơn là ngồi tẹt 2 chân trên sàn (cũng gần giống chị tập ballet há!). Bọ thì kết hợp nó và ngồi xếp chân quỳ kiểu Nhật, rất đỡ đó chị.
Chị sẽ cố gang tập cái đó. XX nhà chị tối ngày tập hết cái này tới cái kia. Cũng nhờ vậy mổ xẻ gì cũng mau lành.
Cái vụ chân có kiến bò chị hồi nhỏ hay bị, ba chị nói là "growing pain".
Mình thì bây giờ đâu còn được growing pain nữa há chị Smile . Tập cái đó không mất công bao nhiêu. XX nhà Bọ cũng giống XX của chị, tập cái này, tập cái kia, ổng biểu hoài mà Bọ không nghe, tới khi Chiropractor biểu Bọ mới làm, ổng tức lắm, kệ ổng chứ! Tongue

If life has good time, it must also have hard time!!!
Growing old is compulsory!!!
02-28-2014 12:58 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #158
RE: Vang Bóng Một Thời
(02-28-2014 12:56 AM)Bọ Già Wrote:  
(02-27-2014 05:13 PM)muophuong Wrote:  Em thì tối lúc lên giường thì 2 cái bắp chuối nó mõi, có nhiều lúc không ngủ được, đi bs họ nói thiếu vitamin !
Mướp thử tập gác chân lên bàn, quan trọng là giữ cho 2 đầu gối thẳng mới có kết quả, thử xem sao đi Mướp!
Dạ, em sẻ thử, lúc nầy xương cốt em nó cứng ngắt chị à Smile
02-28-2014 03:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #159
RE: Vang Bóng Một Thời
Bọ, MH,
Chị nhờ có màn bơi nên đỡ lắm. Khi bơi bao nhiêu đau nhức biến hết. Chí có vài tuần trước không bơi sải được vì hễ với tay lên là đít bị ong chích. Bây giờ hết rồi nên tha hồ bơi.
03-01-2014 12:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hoàng Ngâu Offline
Senior Member
****

Posts: 412
Joined: Oct 2010
Post: #160
RE: Vang Bóng Một Thời
(02-27-2014 03:06 AM)Bọ Già Wrote:  Gác chân lên bàn là 1 động tác rất có ích cho người lớn tuổi, nhất là những người phải ngồi nhiều đó chị Isa! Chừng 6 năm trước tối nào chân Bọ cũng bị tê tê, không hẳn là tê hay nhức mà nó nhột nhột như có con gì bò trong chân rất khó chịu. Đi Physio không bớt, sau đi Chiro một thời gian, họ bày cho Bọ cách tập động tác đó, nó giúp làm giãn gân của mình vì lớn tuổi đã bị rút lại phần nào. Bây giờ đêm nào Bọ cũng phải tập trước khi đi ngủ, có khi vài lần trong ngày. Đã lắm chị Isa à! Nó dễ tập hơn là ngồi tẹt 2 chân trên sàn (cũng gần giống chị tập ballet há!). Bọ thì kết hợp nó và ngồi xếp chân quỳ kiểu Nhật, rất đỡ đó chị.
Chị Bọ, động tác này chị tập làm sao ? Chỉ ngồi gác chân lên bàn, giữ cho chân thẳng vậy thôi hả chị ? Và mình để lao lâu ? EM dạo sau này cũng bị tê tay, tê chân hoài ... hôm trước đi bác sĩ họ nói triệu chứng của em có thể là bị Paresthesia nên giới thiệu đi gặp specilist ... giờ em đang đợi kết quả . Nghe chị nói cách tập này hiệu nghiệm em cũng muốn thử .
03-01-2014 02:36 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)