Post Reply 
Chuyện của tôi
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #81
RE: Chuyện của tôi
Ai thấy hình của DH cũng khen ỗng đẹp trai. Bao nhiêu năm sống với nhau tôi took him for granted. Có lẽ tại tính ỗng hay cằn nhằn, chỉ trích khiến tôi quên phứt là ỗng đẹp. Bây giờ nhìn lại mới thấy thiên hạ khen đúng.
Today they had McGuire 5K run for to celebrate St.Patrick day. For over 20 years, since 1985, my husband never missed this run. I miss those days waiting for him to finish the run, mingled with other runners then drove him home.
03-10-2018 11:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,892
Joined: Aug 2010
Post: #82
RE: Chuyện của tôi
(03-10-2018 11:55 PM)isabella Wrote:  Ai thấy hình của DH cũng khen ỗng đẹp trai. Bao nhiêu năm sống với nhau tôi took him for granted. Có lẽ tại tính ỗng hay cằn nhằn, chỉ trích khiến tôi quên phứt là ỗng đẹp. Bây giờ nhìn lại mới thấy thiên hạ khen đúng.
Today they had McGuire 5K run for to celebrate St.Patrick day. For over 20 years, since 1985, my husband never missed this run. I miss those days waiting for him to finish the run, mingled with other runners then drove him home.
Chị Isa , Th_hug Th_hug Th_hug I-love-you
03-15-2018 09:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #83
RE: Chuyện của tôi
Vietnam không ăn mừng Thanksgiving. Khi người Mỹ làm việc ở Saigon, họ tổ chức thanksgiving, bọn con gái tụi tôi lúc nào cũng được mời tới dự. Nhưng bắt tôi làm tiệc T-giving tôi xin chạy. Năm đầu tiên, bà vợ ông xếp của DH thấy tôi còn bỡ ngỡ nên mời vợ chồng tôi tới chia xẻ T-giving với gia đình họ. Ông chông nguời gốc Ba Lan vợ người gỗ Ý. Họ có 4 người con, 2 trai hai gái, đạo công giáo. Mấy đứa con rất đẹp nhất laf con bé Gina.
Cũng như tất cả bữa ăn trong lễ tạ ơn, món chính là con gà tây quay, các món phụ có mashed potato, dressing, fruit salad, etc. Tráng miêng có pie. Người Mỹ thích làm pumpkin pie vào dịp này. Tôi hơ thất vong vì con gà tây bà Delores over cooked, thịt rã rời không bằng mấy bà bếp bên VN.
T-giving qua rồi, tới giáng sinh. Tôi cũng không làm tiệc giang sinh như ngày còn ở bới ba má vì công ty nào cũng có tiệc cho nhân viên tham dự. Tôi hêt đi ăn tiệc của Ngân hang tới General Tel.
Chạy ra Sears mua được chiếc áo dạ hội màu đỏ thật đẹp. Tiếc là mấy tấm hình bị nước lụt cuốn mất, không đem vào đây khoe. Dạo đó còn trẻ nên chú trọng về quần áo chứ không như bi giờ, lúc nào cũng short and T-shirt.
Hết mấy ngày lễ lạc, đời sống trở lại bình thường. Ở trên đường 75th một thời gian, một ngày chủ nhật lái xe chạy xuống Mukilteo qua đường Boeing, thấy có bảng rao apt for rent. DH điện thoại được biết giá chỉ có $120/mo. Gặp chủ nhà cho coi, thấy được quá tụi này mướn liền. Nhà ỏ trong một con đường cut của đường Casino, 2 phòng ngủ, nhà bêp rất rộng, có counter ngồi ăn nhìn ra biển.
Chỗ này hơi bất tiện là không có nhà xe, bãi đậu xe toàn cỏ, lại là từng dưới nên không hoàn toàn thấy biển. Thùng thơ ở ngoài đường cái, mỗi khi ra lấy thơ phải băng qua đường, mà cái đương Casino đó, nối với đường Mukilteo, lúc nào xe cộ cũng chạy ào ào.
Thời gian này DH hay đi chạy ở sân vận động của trường Mariner HS. Sáng chủ nhật hắn ra convenience store mua báo. Hắn đi đường tắt, băng qua vườn hàng xóm, nhà người ta có mấy cây apple, trái còn xanh, hắn cũng hái về cho tôi chấm nước mắm đường ăn thế xoài tượng.
Mùa hè năm đó DH và tôi lái xe đi California thăm bạn.
04-22-2018 02:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #84
RE: Chuyện của tôi
Hôm nay 6/7, nếu DH còn sống, sẽ là 46th anniversary. Tất cả mọi sự bây giờ là dĩ vãng.
06-07-2018 11:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Chanh Offline
BH Member
***

Posts: 11
Joined: Aug 2011
Post: #85
RE: Chuyện của tôi
I-love-you
07-24-2018 02:37 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 41,892
Joined: Aug 2010
Post: #86
RE: Chuyện của tôi
(06-07-2018 11:51 PM)isabella Wrote:  Hôm nay 6/7, nếu DH còn sống, sẽ là 46th anniversary. Tất cả mọi sự bây giờ là dĩ vãng.
Th_hug Th_hug Th_hug I-love-you
07-26-2018 09:04 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #87
RE: Chuyện của tôi
Những ngày sống ở Apartments cũng vui nhưng cũng có nhiều chuyện bực mình. Lúc ở đường 75th có nhièu hàng xóm nhưng tui it nói chuyện với họ, lâu lâu manager lại ghé thăm chừng. Lúc ở đường Casino thì bị hàng xóm trên lầu.
Apartment của tui ở tầng dưới nhưng nhà họ xây tốt nên cũng it nghe người tầng trên . Môti buổi sáng chủ nhật, mới khoảng 7 giờ, tụi nay đang ngủ bỗng dưng nghe tiếng ào ào bên ngoài, chạy ra thấy người đàn ông ở tằng trên đang cưa gỗ ngay trước apartment của tui. XX chạy ra hỏi "Don't you know today is Sunday"? hắn mắc cỡ ngừng lại xach đồ đạc đi chỗ khác. Sau vụ này XX bắt đâu đi kiếm nhà khác. Nhờ vậy sau này mới có cái nhà ở đường Madison.
(This post was last modified: 08-01-2018 09:53 AM by isabella.)
08-01-2018 09:47 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #88
RE: Chuyện của tôi
Tôi đi làm cho ngân hàng Seattle First National sau này bán cho BoA. Làm từ 1972 cho tới 1982 thì bị laidoff. Văn phòng này cho vay tiền mua xe, mobile home, tiên trả bệnh viện. Họ cũng đứng ra cho mấy người buôn xe mượn tiền gọi là Flooring. Trong thập niên '70 , phân lời rất thấp, giá xe hơi rất rẻ nên thiên hạ mua xe ào ào. Văn phòng tôi làm bận vô phương nhưng vui. Lúc đó một chiếc Caddillac loại mắc nhất cũng chưa tới 10 ngàn.
Đùng một cái, interest rate gone up (nhưng lai tôt cho CD), thiện hạ bớt mua xe, văn phông tôi làm từ từ vắng khách, cầm cự mãi tới đầu năm 1982 đành chịu thua. Một sô nhân viên, muốn giữ việc phải bằng lòng đĩ xa. Có người ở Everett, Marysville phải lái tuôt tơi Tukwilla làm, Có người chuyển qua làm teller. Còn mấy đứa như tôi chưa quyết đinh được laidoff. Cô bạn tôi, Penny, sau khi ra khỏi phòng họp, khóc nức nở vì bị mất việc. Còn tôi, khi được cho laidoff, tôi cám ơn, hân hoan ra khỏi phòng.
Lúc đó tôi đã chán làm cho văn phòng này, nên khi được nghỉ ở nhà, ăn tiền thất nghiệp thêm severance pay, tôi mừng hết lớn.
Truóc khi dẹp tiêm, tui này kéo nhau đi ăn bên Black Angus gần đó, đi qua khỏi giờ ăn trưa cũng cóc thềm vê. Sau khi văn phòng đóng cửa vĩnh viễn, tôi ở nhà sáng nào cũng ngủ tới 8 giờ mơi dậy, xong đi ra mall shopping, ghé ván phòng thất nghiệp làm giấy xin tiền. Lúc đó tôi được $800 môt tháng, họ cho lãnh một năm nếu chưa tìm được việc.
Bà Joanne trong sở sau khi biết tin laidoff , ngày nào cũng khoe "Ông xã tui nói "honey, don't worry, stay home for awhile".
Trong khi đó XX nhà tui hối tui liên lạc với mấy tai to mặt lớn tròng vùng để kiếm việc. Tôi tức quá, sau một tuần, chịu không được tôi lôi hắn ra nói chuyện.
Tui: "Honey, I think we should divorce"
XX: "What? Why?"
Tui: "Well , now I don't have a job any more and it looks like you are worrying of taking care of me. So to lighten your burden, we might as well divorce"
XX: "What made you think so?"
Tui: "You've been pushing me to look for jobs>"
XX: "I did not know you felt that way. All I wanted was just to give you ideas>"
Tui: " I don't need your ideas. I've been losing and looking for jobs all my life, I know what I am doing. Right now, I have Unemployment and severance pay and I want to be free from working for awhile, don't bug me about job hunting.
XX đồng ý, hết hối tôi đi tìm việc/.
Tôi ở nhà chưa được 1 tháng, thằng em cho biết ở trương Everett CC có văn phòng giúp người tị nạn đang cần người. Tôi ghé lại nói chuyện, bàn giám đốc trung tâm mướn liền.
Tooi công nhận mình có tài nói xạo, ai nghe cũng tường tui giỏi lắm ,ai dè chẳng biết cái quoái gì hêt ngoài cái màn cộng sổ, chơi với computer.
(This post was last modified: 06-13-2019 02:08 AM by isabella.)
08-18-2018 05:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #89
RE: Chuyện của tôi
Aug 30, 2018

DH ra đi được đúng một năm. Cuộc sống vẫn tiếp tục bình thường, chỉ có khác là tôi phải đảm nhiệm thêm nhiều việc trước đây XX làm. Điện, nước, vườn tược, hồ tắm một mình tôi phải lo hết. Vậy cũng xong.
Muaf thuế đã hết, chỉ còn lai rai vài khách hàng chưa khai, vài người nhận được thư của IRS đem tới nhờ tôi giúp, nhà có người tới giúp nên tôi buồn. Chạy đi mua một căn nhà cũ, sửa lại để mai mốt cho thuê. Bà già bán địa ốc tuần nào cung email dụ tôi mua thêm nhà để mai mốt flip. Nhưng kiếm tiền thêm làm gì, chết có mang theo được đâu.
Cai irony là ngày xưa còn trẻ, còn XX nên ít đi chơi, bây giờ tự do như gió lại không đi được nhiều vì chân mất thăng bằng, xương sống bị nứt.
09-01-2018 10:04 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #90
RE: Chuyện của tôi
Không biết từ lúc nào tui bắt đầu kêu XX là Holy One, ỗng gọi tui là Disciple. Hai vợ chồng lúc nào cũng gọi nhau bằng hai tiếng đó cho cả khi viết thiệp chúc giáng sinh, sinh nhật hay anniversary.
Sau mỗi bữa cơm, tui ngồi lên đùi XX tán gẫu vài phút trước khi dọn dẹp chén dĩa. Mãi tới mấy tháng sau này XX không còn mạnh nữa tụi này mới bỏ thông lệ đó.
Khi tui rửa chén, XX lúc nào cũng đứng lau nhiều lúc làm tui bực mình. Có nhiều lúc hắn đứng sau lưng ôm tui, thương lắm.
Có một điều làm tôi hối hận là mấy tháng sau cùng, trước khi bị gẫy chân, XX hay ngồi trong phòng nghe nhạc, một loại nhạc quái gỡ, nghe ai oán nhưng tôi không dám chạy qua dò hỏi. Phải chi tui hỏi ỗng để biết tâm sự của ỗng ra sao. Tôi thấy mình thờ ơ với XX quá, ai có ngờ chỉ vài tháng sau ỗng ra đi.
Mỗi llần ra mộ thăm, tôi chỉ xin ỗng tha lỗi cho tôi cái tội vô tình.
09-06-2018 01:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)