Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #91
RE: Vang Bóng Một Thời
Năm nào vào dịp tết trường hay tổ chức Tất Niên. Mấy ban văn nghệ văn gừng của các lớp hoạt động ráo riết. Lớp thì lo làm báo Xuân, lớp lo tổ chực đại nhạc hội trong trường.
Lũ bạn tôi tìm đâu ra được màn vũ TRăng Rừng. Đội múa cần 8 người , tụi nó kiếm tôi để gia nhập ban múa nhưng may thay, tuần đó tôi bị lên sưởi , mấy nhỏ bạn phải kiếm người khác thế. Cũng may tụi nó không kiếm ra tôi chứ không cái màn vũ này có lẽ không thành tựu. Bài múa Trăng Rừng năm đó được ca ngợi nồng nhiệt.
Ban vũ Trăng Rừng của lớp Nhất A2

[Image: vxa.bmp]

Tới vụ báo Xuân. HAHAHAHA. Trường Trung học nào ở Saigon cũng có làm báo Xuân. Làm xong đem qua trường khác bán.
Mấy chàng bên Petrus Ky đặt bàn ngay trước đường Catinat bày hàng. Mấy nàng con gái lượn qua lượn lại, lâu lâu giả vờ coi báo đặng đá lông nheo với mấy chàng Petrus Ký. Về phần tui, biết thân phận mình xấu xí, tránh xa mấy chỗ này.

Hồi trung học, mặc dù cũng là phái nữ, nhưng bọn con gái vẫn chiêm ngưỡng sắc đẹp của người cùng phái. Cô nào được tôn là người đẹp sẽ được học trò đi theo tò tò để nhìn. Hồi đó Gia Long có BẠch Yến, Lâm Lan, Nguyệt Hồng là 3 người đẹp nổi tiếng.
Năm tôi học đện nhị, nhỏ Thức, lúc này nó học ban C, kêu tôi "Isa, mày lại đây tao giới thiệu con bé này xinh lắm"
Nó dẫn tôi lại chố lớp đệ tứ, gặp một cô bé da ngăm đen nhưng khuôn mặt có những nét rất quyến rủ. "
"Isa ơi, đây là Dung ở gần nhà tao trên Hòa Hưng" Cô bé bẻn lẽn chào , tôi khen cô bé xinh quá, cô cám ơn. Bẵng đi đâu một năm sau khi tôi lên đệ Nhât, nghe mấy đưa bạn kháo nhau "Tui bây ơi, đi coi người đẹp đệ Tam, cô nàng Kim Dung đẹp lắm"
Hummmm, cái tên này nghe quen quá, tôi hỏi mấy đứa cùng lớp, "có phải nhỏ này ở Hòa Hưng không?"
"Đúng rồi, sao mày biết!" Tôi chỉ cười. Khi thấy Dung, tôi sửng sốt, ngạc nhiên , cô nàng đẹp quá, một vẻ đẹp tân tiến, có lẽ còn đẹp hơn chị Bạch Yến. Dung lớn lên, học trang điểm, che hết làn da ngăm ngăm, đánh mắt đen, tóc đánh bồng. Cô bé còn học cách đi uốn éo, tuy mặc đồng phục màu trắng, Dung đeo quanh cổ một chuỗi vòng màu đỏ nổi bật lên. Tôi thầm nghĩ, trường hợp cô bé này giống in như chuyện lọ lem.
Mấy nàng Gia long bắt đầu đua nhau trang điểm để được tôn làm người đẹp. Một cô nữa, về sau này tôi mới biết cô ta là em vợ của ông thầy dạy học ngày xưa của tôi , tên TX. TX không cao lắm, có thể gọi là nhỏ con, đi học lúc nào cũng trang điểm kỹ lưỡng, tóc bới cao kiểu mấy bà quý phái ngày xưa thời Napoléon. TX điệu lắm. Có mấy bà giám thị rầy TX ăn diện quá, cô ta tuyên bố là má của cỗ cho phép, khuyến khích TX. Mấy bà già hết biết nói sao.
Năm đó tui thi rớt tú tài II một lần nữa, chán quá bỏ đi học tiếng Anh và đánh máy để đi làm cho Mỹ. Thấy con Dung đi làm trong TSN vui quá nên cũng muốn bắt chước, thêm nữa để kiếm tiền giúp ba tui nuôi mấy đứa em.
Giã từ Gia Long, giã từ những ngày vô tư 1/2 .Một nữa vì tui không hoàn toàn có cuộc sống vô tư của tuổi học trò như những người khác. Vô tư làm sao được khi bố mình chỉ là công chức, mẹ mình cứ hai năm cho ra một đứa. Bắt tay với cuộc sống đi cày, vậy mà lại vui hơn thời đi học
08-24-2013 01:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #92
RE: Vang Bóng Một Thời
Ngày xưa khi chưa có internet, tui chưa biết làm bánh nhiều như bi giờ, xăng rẻ rề (36cents/gal)XX hay chở tui đi chơi đây đó. Có một lần tụi này về Spokane, quê của ỗng chỉ cách Everett độ 4 tiếng đồng hồ by car. Sau khi thăm viếng bà già ỗng, tụi này ra thung lung thăm ông chú. Lúc đó tui đâu có biết ông già này tính ưa nói đùa nên khi chú mở cửa thấy XX ỗng nói "Do I know you?" Hahaha, tui nghĩ thầm "XX ít thăm chú nên ỗng không nhớ mặt". XX biết tánh chú nên tiếp tục bước vào nhà.
Chú là em út của cha XX, lấy vợ trễ nên hai ông bà không con cái gì hết. Nhà cửa rất khang trang vì chú làm cho county cả mấy chục năm, thím làm cho ngân hàng.
Tư đó mỗi khi về Spokane vợ chồng tui đều ở nhà chú cho tiện. Cách đây 18 năm chú thím có ghé thăm tụi này ở Florida. Sáng nào trong khi mội người điểm tâm bang cereal, tui ăn left over tối qua. Riết chú tường tui thích ăn left over.

Có một lần hai ông bà đi xuống Florida thăm vợ chồng tui. Chú thím ở lại cũng được 4 ngày. Hai ông bà muốn đi thăm New Orleans nên chủ nhật tụi nay chở họ qua đó chơi.
Kiếm chỗ đậu xe trên phố khó quá, XX chạy qua một đường nhỏ đậu xe, xong cả nhà đi bộ lại khu Vieux Carre chơi. Đi dạo phố một hồi trời đổ mưa, mưa tầm tã cả 20 phút không ngừng. XX nói mọi người chờ ở góc phố, hắn đi lấy xe tới rước.

Gần 30 phút sau vẫn không thấy bóng dáng XX ở đâu, tui lo quá. Mình ở NO, xứ chuyên môn có voodoo, rủi ỗng đi ngang con hẽm nào tụi nó bắt cóc thì mệt lắm. Tui chạy qua bên kia đường vô tiệm Woolworth xài điện thoại công cộng kêu cảnh sát nhờ họ giúp (hồi đó chưa có cell phone như bây giờ). Cảnh sát nói chờ thêm 10 phút không thấy ỗng trở lạ cho họ biết. Gác máy, thấy đồng quarter rơi trả lại lúc đó mới biết khi gộ cảnh sát khỏi tốn tiền. Tui chạy trở qua bên kia đường nói cho chú thím biết.
10 phút qua đi, trời ngớt mưa vẫn không thấy tăm hơi XX, tui chạy qua Woolworth kêu cảnh sát lần nữa. Họ cho một chiếc xe tới chở tui chạy vòng vòng kiếm cũng không thấy. Tui trở lại chỗ góc đường với chú thím. Lúc đó ông chú mới nói "Chú nhớ chỗ mình đậu xe gần nơi đang xây cất cái gì đó, có cái khung nhà thật cao" . " Trời đất, sao hồi nẫy chú không nói cho XX nhà con biết"! "Chú tưởng nó nhớ"! Tui đề nghị đi trở lại xe vì chú nhớ đường. Tới chỗ xe đậu, trời còn mưa lâm râm thôi, tụi này đứng dưới hàng hiên vì không có chìa khoá mở cửa xe. Đâu chừng 10 phút đứng láng cháng gần cái xe, thấy XX đi tới. Tui và vợ chồng ông chú mừng quá xá. Lên xe ra về. Trên đường XX cho biết ỗng đi lạc, ghé vào bót cảnh sát hỏi đường, họ bận quá nên XX ngồi đó chờ cả hơn nửa tiếng (trong khi đó tui kêu CS họ lại không biết XX ở đâu). Cuối cùng họ chỉ đường cho XX trở về xe.
Sáng thứ hai đi làm. Tới trưa không biết tìm cái gì, thọc tay vô bóp, lôi ra chum chìa khoá. Mẹ ơi, cái chìa khoá xe nằm chình ình trong bóp. Thật hết nước.
08-31-2013 11:21 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #93
RE: Vang Bóng Một Thời
Lúc đó tui ở Tiểu bang WA. một thành phố gần Canada. Nói là gần chứ cũng mất hai tiếng lái xe. Trước khi Mỹ cho phép gửi hàng và tiền về VN, tui phải chạy lên Vancouver, B.C. để gửi hàng cho mấy đứa em và ông già còn kẹt ở Saigon. Từ Everett tơi Vancouver B.C., du khách phải đi qua Bellingham, Blaine, chui xuống đường hầm dưới sông Fraser. Lái them 30 phút nữa mới tới .
09-17-2013 08:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #94
RE: Vang Bóng Một Thời
Đang có ĐH Gia Long bên Úc đó chị Isa , chị thử xem danh sách xem có ai quen không
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-dan...am-du.html
09-18-2013 10:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #95
RE: Vang Bóng Một Thời
(09-18-2013 10:29 PM)Đậu Đỏ Wrote:  Đang có ĐH Gia Long bên Úc đó chị Isa , chị thử xem danh sách xem có ai quen không
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-dan...am-du.html
Không thấy ai quen hết sis. Có một cô bạn bên Tampa có đi nhưng sao không thấy tên. Lạ thật.
09-19-2013 10:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #96
RE: Vang Bóng Một Thời
có thể last minute nên họ không update kịp ; em có người quen đi mà cũng không thấy tên - 2 năm nữa chắc tổ chức lại ở Bắc Mỹ , gần chắc mình đi dự dễ hơn
09-19-2013 09:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #97
RE: Vang Bóng Một Thời
(09-19-2013 09:47 PM)Đậu Đỏ Wrote:  có thể last minute nên họ không update kịp ; em có người quen đi mà cũng không thấy tên - 2 năm nữa chắc tổ chức lại ở Bắc Mỹ , gần chắc mình đi dự dễ hơn
Hai năm nẵu chắc chị chầu tổ rồi còn đi đâu.Roll
09-20-2013 09:50 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #98
RE: Vang Bóng Một Thời
vừa thấy hình chị bên kia , trẻ măng à , còn đi chơi nhiều lắm Th_long_rose_3_2
09-20-2013 10:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #99
RE: Vang Bóng Một Thời
(09-20-2013 10:01 PM)Đậu Đỏ Wrote:  vừa thấy hình chị bên kia , trẻ măng à , còn đi chơi nhiều lắm Th_long_rose_3_2
Nhìn vậy chứ già lắm rồi DD. Cho coi hình thứ nhì
09-21-2013 11:07 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
ao tim Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,697
Joined: Sep 2010
Post: #100
RE: Vang Bóng Một Thời
Chị Isa ơi,chị còn đẹp lắm mà sang nữa, tóc trong hình nầy đẹp hơn trong tấm hình chị chụp chung với 2 bà bạn há
09-21-2013 12:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)