Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
mợ Chánh Offline
BH Member
***

Posts: 40
Joined: Nov 2013
Post: #121
RE: Vang Bóng Một Thời
Chào Mướp Hương,
Để từ từ, MC sẽ chạy vào phòng Thảo cầm viên để khoe cây cỏ vườn nhà nhen Th_long_rose_3_2 . Nhìn các nhà làm vườn đưa kinh nghiệm và được xem hình, MC phê quá, muốn bắt chước mà con e thẹn Blush !
MC thít gian phòng Vang Bóng Một Thời vì "nghe" chị Isa kể chuyện thời đi học, gợi cho MC nhiều kỷ niệm "tưởng chừng đã quên".
Có điều chưa hiểu zì sao zà zì sao mà nhiều thư phòng thế ? Mod nào giả nhời théc méc của lính mới được cheng ? Giờ MC cứ đóng trụ ở đây zì sợ đi lạc bị rầy Cry
11-25-2013 04:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,971
Joined: Aug 2010
Post: #122
RE: Vang Bóng Một Thời
Hello mợ Chánh ,
mợ cứ đi tung tăng khắp nơi , muồn dừng chân , ngồi bệt xuống đọc , chán thì wa phòng khác ! Smile

Nhiều thư phòng vậy chứ mỗi phòng mỗi vẻ đó mợ Chánh .

Lầu Vọng Nguyệt là để cho các nàng ( các chàng ? ) leo lên ngắm trăng , ngắm sao , thả hồn thơ với mây ngàn , gió biếc , tình tự hay thỏ thẻ hay ngâm nga cho nhau nghe những vần thơ cảm tác hay lụm được somewhere .

Gác Trầm Hương là cũng như vậy nhưng về văn chương , như các bài du ký của Bọ , các tự truyện , hồi ký của chị Isa , hoặc những bài văn hay được mọi người mang vào chia sẻ .

Lối xưa thư phòng là nơi lưu trữ những bài viết ( articles ) hay , có giá trị , hữu ích mà mọi người có thể sưu tầm , mang vào cất nơi đây , và có thể quay vào thư viện để truy tầm khi cần thiết .

Đại khái là vậy đó mợ . Nói chung là phòng nào cũng hay cả ! Smile

Mợ đi chơi dòng dòng chưa ? Shy Dui hông ? Shy
11-25-2013 06:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mợ Chánh Offline
BH Member
***

Posts: 40
Joined: Nov 2013
Post: #123
RE: Vang Bóng Một Thời
super ! Bravo-1
cám ơn, MA chỉ dẫn và giảng nghĩa, có guide thì bớt sợ ma phải không MA ? Hkisses
sực nhớ mấy chị đang bận rụn cho TG, thảo nào đợi chị Isa rài cổ gần như hưu mà vưỡn chưa thấy ! Dodgy
Các Mod rất đắc lực, Hurrah nhờ vậy MC đỡ thấy nhút nhát hơn.
Có, MC dạo xem mấy mục khác, viết từ năm nẳm, đọc muốn ứ hự ! mê mẩn quên ngủ Sleepy , chừng nghe tiếng động cơ xe hàng xóm nổ để đi làm mí hớt hồn tét máy đi... khò ! Roll
11-25-2013 06:49 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mợ Chánh Offline
BH Member
***

Posts: 40
Joined: Nov 2013
Post: #124
RE: Vang Bóng Một Thời
à, còn kí nì nữa, tiện hỏi guide luôn nhen ! Huh
Mỗi phòng có nhiều ngăn, như MC được bạn giới thiệu vô ngăn nì, những ngăn khác thì phải vô phòng, rồi bấm tìm phải hôn ? rồi đi lượn dọc ngang, thấy MA phụ trách mục mỗi tháng, mục đó đầy đủ bếp núc giống bên nấu ăn. Vừa xem được phương thức làm bún tươi, chời ơi, tự véo mình vì không tin là mấy chị làm được bún nha ! Angel
Vậy phải giữ CT nếu khi nhà hết bún... khô, thú thật MC sành ăn nhưng bệt nấu ăn, hôm nọ hí hửng thử làm bánh bột lọc, xem chỉ dẫn trên ytbe, nhưng khi làm y chang thì bột cứ vỡ tơi bời trên tay, làm hỏng hết ! Nhẩy sang làm bánh trôi nước, bột cũng "không ngoan ngoãn" cho MC nắn, kết quả phải để bột thật dầy khi cho nhân, chừng làm chín thì Dodgy , mấy cái bánh tròn vo giống như quả banh golf, phải cạp mới đụng tới nhân Happy .
11-25-2013 07:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,971
Joined: Aug 2010
Post: #125
RE: Vang Bóng Một Thời
(11-25-2013 07:03 PM)mợ Chánh Wrote:  à, còn kí nì nữa, tiện hỏi guide luôn nhen ! Huh
Mỗi phòng có nhiều ngăn, như MC được bạn giới thiệu vô ngăn nì, những ngăn khác thì phải vô phòng, rồi bấm tìm phải hôn ? rồi đi lượn dọc ngang, thấy MA phụ trách mục mỗi tháng, mục đó đầy đủ bếp núc giống bên nấu ăn. Vừa xem được phương thức làm bún tươi, chời ơi, tự véo mình vì không tin là mấy chị làm được bún nha ! Angel
Vậy phải giữ CT nếu khi nhà hết bún... khô, thú thật MC sành ăn nhưng bệt nấu ăn, hôm nọ hí hửng thử làm bánh bột lọc, xem chỉ dẫn trên ytbe, nhưng khi làm y chang thì bột cứ vỡ tơi bời trên tay, làm hỏng hết ! Nhẩy sang làm bánh trôi nước, bột cũng "không ngoan ngoãn" cho MC nắn, kết quả phải để bột thật dầy khi cho nhân, chừng làm chín thì Dodgy , mấy cái bánh tròn vo giống như quả banh golf, phải cạp mới đụng tới nhân Happy .
À há ! Mợ đi chơi chiều giờ hén ! Dui ha' ! Smile

Mỗi phòng có nhiều ngăn ? Thì như Ngự Thiện Phòng thì có cái phòng nhỏ Sticky : là để những thread được tìm đến nhiều , sẽ được nằm trên bảng dàng đó mà không bị tụt xuống bởi những thread mới , để cho members dễ tìm . Rồi những thread nằm dưới là những thread mà members mở ra hay Mods mở ra .

Giả dụ như : Hội Quán Mây Ngàn là do Mod Maritza mở ra cho hội viên gánh hàng vào để đó , hổng cần phải canh hàng , ai mua , ai hỏi thì cũng có mấy hội viên có hàng trong đó bán dùm , trả lời dùm ! Smile

Còn Quán Linh Tinh là của bà MA , bả mở wa'n này từ khi còn bên nhà cũ , dọn nhà mới bả cũng đi theo tậu miếng đất mở quán lại , và vẫn là linh tinh , bán ,bàn đủ chiện ...linh tinh !!!! Bả "noái " nhiều wa' nên mở nguyên cái wa'n bưng hàng dụt dô trỏng cho dễ , khỏi phải mở từng thread , phải đặt tên ( topic ) cho nó , mợt ! Smile

Hổng biết mợ hỉu bà MA noái gì hông nữa ! hahahh.....
Còn théc méc gì mợ cứ giải bày tâm sự Big Grin , bà MA trả lời hổng được , bả đi kiếm bà Võ Tắc Thiên hỏi cho ! Nhen ! Smile
11-25-2013 09:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,971
Joined: Aug 2010
Post: #126
RE: Vang Bóng Một Thời
Mợ chánh ui , nhà này của chị Isa . mình mượn đất 888 wa giờ lâu rồi , ở thêm chỉ tính tiền rent á !
Từ giờ mợ muốn kiếm mod hay MA thì mợ qua Ngự Thiện Phòng kiếm đi cho dễ , tha hồ 888 nhen !

Mời mợ xem mấy thread thưở mới dựng nhà trên mây cho vui , rồi qua bếp chơi nhen !

http://www.loixuamayngan.net/showthread.php?tid=2075

http://www.loixuamayngan.net/showthread.php?tid=2073
11-25-2013 10:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mợ Chánh Offline
BH Member
***

Posts: 40
Joined: Nov 2013
Post: #127
RE: Vang Bóng Một Thời
ô kia, MC đã bỏ seat đứng dậy rượt theo MA, nhưng vào hai lối MA chỉ, toàn là rêu hông à ! mấy chị bỏ đi từ phia rồi, có nhiều threads còn đề bảng "does not" nữa Confused . Mấy phòng đóng cửa kiểu has been này, vô thấy buồn 5' ! Cry
Ừa, MC đi vô phía linh tinh chơi zậy, ngồi đây mãi cũng chán, hổng dám vào bếp vì đâu có gì mờ ra mét ? Hungry
11-26-2013 04:25 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mợ Chánh Offline
BH Member
***

Posts: 40
Joined: Nov 2013
Post: #128
RE: Vang Bóng Một Thời
MC tui thích căn phòng này vì hình như hợp với sở trường. Love
Mờ như mod MA đe, hổng biết chị Isa tính bao nhiêu tiền rent zị ta ? mà MC phải trả bằng $ xứ nào vì "quê em miền thùy dương", thâu kệ, cứ zô đây cư ngụ trong lúc bà chủ sự lo tiệc tùng rượt mấy con tuột khây Th_lets_eat
Zì sao MC chọn nơi này để hành lý ? dỏn dị zì MC thik nghe kể về trường GL Th_long_rose_3_2
à há, hơi mật bí một chút rồi hớ, nhưng pà con phải xem tiếp nhiều tập mí tìm ra cội nguồn, wuê woán của MC cưa. Cái "đố vui để chọc...tức" của MC mới có hai ngừ bỏ phiếu hè, ít ỏi quá, chưa khui thùng được No , đợi sau tiệc TG xem có thêm phiếu trắng, xanh gì nữa hông, rồi từ từ, tùy hứng, MC sẽ vạch cổ áo cho các sis nào có ổ tò mò xem cái nhãn hiệu, giờ cứ đeo mặt nạ làm Zô Rô chơi Exclamation
Well, túm tét những gì MC đọc và thấy trong ken phòng nì, dân GL cũng đủ số để đánh tứ sắc, binh xập xám hay chơi tổ tôm, tài bàn, gì gì cũng được hết. Í là chứng minh điều kiện ắt có và đủ để đếm con số, chứ MC học thuộc lòng khi mần toán nên đã cao bay xa chạy qua ban C từ phia gùi (reng..., một ẩn số vừa hiện lên màn ảnh, MC vừa kéo tấm voan xuống một tí trên mặt, hổng phải phái dưới à ngheo ! Blush Wink ).
Zì zậy mờ MC thích zăng hơn nhà bếp, nói nhỏ nghe nhen, lóng rài có zô bếp lục cơm nguội, thức ăn để trong freezer từ năm nẳm (2010), MC lấy lén ra nếm mỗi thứ một tẹo, zậy mà no ứ hự, ăn bằng mét Rolleyes cho cố gồi wuên cái bao tử, báo hại bụng bị kiến cắn đau woa' mí bỏ máy mà nhào zô bếp nhà, nhìn lại thời gian và không gian thì....chỉ có kẻ nghiện addict mí thế : ôm cái máy từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, mặt trời lặn rồi lại trồi lên, MC vẫn còn chống mắt mờ en, tai ngon quá Drool
Nhưng có thể vì mới vô, cái gì mới mẻ là ngừ lính trẻ cũng dễ quên mình, rơi vào cái thói thường tình : quá lố. Cứ nhìn mấy người mới chỉ huy, mấy người mới trúng số độc đắc, mấy người mới có bằng lái xe, mấy người mới.... lấy nhau v.v..., rồi khi đã quen hay ngán ngẫm thì bớt hồ hởi, MC gồi cũng sẽ lấy lại nhịp tango cũ, yêu cầu admin cho thêm icon nhẩy đầm zô, tình tang, ối chang tình, tình, tình tang !
Trở lại serious nè, MC thấy hình GS GL, nghe chị Isa kể chuyện thời áo trắng, thế là bản năng con nhà GL ùn ùn ào về như "quê hương mùa nước lũ", sợ vỡ đê nên MC mí xin tị nạn chốn khô ráo cho khỏi ướt chân này.
Mờ thấy các sis đùa với nhau như hồi còn đi học, bên nhà bếp thì khua nồi zui quá, sau một thời gian lưỡng lự, MC nhắm mắt xin ghi danh, hít mạnh một luồng không khí can đoảm, mở mắt ra, thấy mình lọt ổ rồi, úm ba la, không trấy sứt gì mô, mừng hết lớn Th_hug
Kể tiếp nghen, tại monologue nên hổng thấy hứng khởi, tự mình ziết, tự mình lói, ngấy như cơm nếp nhão, có người xúi "nói với cái đầu gối đi" !!! Sad
Thôi để hôm khác, còn mấy ngày "vắng chủ nhà, gà vục niêu tôm" mà, giờ MC đi vục niêu rỗng xem có làm món gì cho đầy bao...tử không đã, có thực mấy vực được...chữ, đói meo thì chữ cũng xẹp hết trơn rùi ! Feed-me
11-27-2013 06:53 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #129
RE: Vang Bóng Một Thời
Công việc của tui vừa là thong dịch viên, vừa thư ký, thêm job developer. Chỗ nào có việc làm hợp với khả năng của người tị nạn, tui dẫn họ tới xin việc.
Văn phòng tui làm toạ lạc ngay trong Everett Community College, trong khu nhà gỗ gọi là portable. Mấy dãy nhà này xây them tại college không đủ chỗ làm phòng học. Chương trình của bà Joanne là huấn luyên Anh ngữ cho người tị nạn, dạy họ cách làm việc, etc. Forum gồm có bà Joanne là giám đốc điuề hành, tui làm loong toong theme môt anh người Miên tên Sovan, một ông người Lào tên Thavon, Sau này Sovan lập hang chùi dọn, bà Joanne phải thuê them nhỏ Sokkha người Miên để văn phòng luôn luôn có đủ Việt, Miên, Lào.
Người Miên dễ chịu hơn nguời Lào (sau ngày tui mới biết đa số nguời Miên không thích người VN vì hận chiếm nước nguời ta thời xưa) Nhưng tui thấy làm việc với họ rất dễ chịu. Thavon rất hiền và dễ thương cho tới một ngày tui làm ỗng nổi giận.
Tui đi họp về, ông ta nói có ai đó điện thoại cho tui, hỏi ỗng có lấy message không, " no" Tui la toáng lên, cằn nhằn này nọ, ỗng nổi xùng xạc tui một tăng. Sau này mới biết nguời Lào trọng nam khinh nữ. Đàn bà không có quyền xài xể đàn ông, cho dù có cấp bậc cao hơn họ.
Mấy người tị nạn Miên tui dẫn đi xin việc, người nào cũng hôi quá trời. Hìn như tại ăn mắm nhiều không đánh răng thì phải.
Có một cậu mặt mũi sang sủa, rang trắng nõn mà sao miệng thúi quá chừng. Mấy đứa bạn tui nói "hay là tại bị bịnh gì"! Tui cóc cần biết, trước ngày dẫn anh ta đi xin việc đằng Olson Groceries store, tui dặn "Nè, mai đi phỏng vấn, cậu làm ơn đánh rang cho sạch sẽ nha, chớ người ta phỏng vấn thấy miệng hôi quá người ta sợ"! Anh ta nghe lời. Hôm đi phỏng vấn, nguời sạch sẽ bình thường. Tiệm đó mướn anh ta làm trong nhà kho.
11-27-2013 11:35 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
mợ Chánh Offline
BH Member
***

Posts: 40
Joined: Nov 2013
Post: #130
RE: Vang Bóng Một Thời
ah ha, chị Isa về rồi Cocnhay , tưởng chị "nghỉ hè" đến thứ hai chứ !
MC mạn phép vô đây chiếm một góc phòng, chị ô kây chứ ? Thankyou-roses mà nếu phiền toái thì MC xin đi ra, MC không dám "tự nhiên như người Hà Lội " đâu No
11-27-2013 11:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 5 Guest(s)